CN 2578: PHỤ NỮ MỸ NÓI VỀ THỊ NHÂN MARIA ESPERANZA
Nguồn: Spiritdaily.com
Sau đây là cảm nghiệm của một phụ nữ Mỹ tên Diana Stillwell, cư ngụ tại vùng Great Mills, tiểu bang Maryland về thị nhân Maria Esperanza. Bà Diana chia sẻ:
“Tôi sinh ra là người Công giáo nhưng khi 18 tuổi thì tôi bỏ đạo và đi tìm các tôn giáo khác với hy vọng là có họ thể đáp ứng các nhu cầu của tôi.
Năm 29 tuổi, tôi bị mổ và cắt sạch buồng trứng. Một hôm tình cờ tôi đọc một cuốn sách và được ơn hoán cải trở lại với Chúa. Ba tháng sau đó, một gia đình quen hỏi tôi có muốn nuôi một đứa con trai sơ sinh vốn là cháu ngoại của gia đình ấy không thì tôi đồng ý nhận bé David là con.
Rồi tôi có một cuộc tranh cãi với vị linh mục và tôi quyết định bỏ Chúa lần nữa. Năm 1993, tôi mơ thấy một vị linh mục mà tôi rất kính trọng hiện về dù ngài đã chết. Ngài khuyên tôi hãy trở về với đức tin của tôi. Sau giấc mơ, tôi nói chuyện với một vị linh mục khác và đồng ý trở về đạo Công giáo.
Tôi sốt sắng trở lại đạo và chịu các Bí Tích. Khi con trai 16 tuổi của tôi thấy tôi thay đổi thì cháu cũng muốn trở thành một Kitô hữu.
Tháng 2 năm 1995, tôi di hành hương. Dù muốn đi hành hương Medjugorje nhưng tôi lại đi hành hương ở Betania, nước Venezuela. Cháu David muốn đi với tôi nhưng vì sợ tốn tiền nên tôi không cho cháu đi chung. Khi tôi vào giường ngủ thỉ có một tiếng nói trong lòng bảo tôi phải cho David đi chung. Cuối cùng hai mẹ con tôi đến Betania.
Ở đó, David rất thích chơi với các cháu của thị nhân Maria Esperanza. Bà Esperanza nói rằng cuộc đời của David là cho đi tất cả và Chúa ban cho cháu mọi sự cháu cần. Tuy nhiên cháu phải ăn năn thống hối và trở lại với Chúa. Bà Maria còn nhận David là người cháu ngoại tinh thần của bà.
Lẽ ra cháu David được rửa tội vào tháng 4 năm 1995 nhưng ma quỷ đã làm xáo trộn mọi sự. Vị linh mục nói rằng David phải cần một thời gian nữa. Cuối cùng thì bà Maria vì có ơn phân thân nên bà hiện ra với David và nói chuyện với chau khi gia đình tôi ở Nhật Bản.
Sau khi gặp gỡ bà, David thay đổi hoàn toàn, cháu học hành chăm chỉ và sống tốt lành hơn. Ngày 24/9/1995, David và bạn ra sông bơi lội nhưng có mấy người đang sắp chết đuối và kêu cứu. Thấy thế, cháu liền nhẩy xuống cứu họ nhưng rồi cháu chết đuối.
Đến ngày hôm sau, người ta mới tìm được xác của David. Hai năm sau, tôi lại đi hành hương ở Betania, khi gặp mặt tôi, bà Maria nói rằng chính bà đã dến với David khi cháu chết đuối và bà cho biết David chết trong tay Đức Mẹ Maria một cách bình an và nhanh chóng.
Tuy đau đớn nhưng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài cho tôi và con tôi là David được làm hòa với Chúa trước khi Ngài đem David về với Ngài. Tôi biết con tôi đang hạnh phúc với Chúa và tôi cảm thấy bình an.
Tôi mong chứng từ này sẽ giúp cho những người trẻ đang sống rời xa Chúa thì hãy trở về thờ lạy Chúa vì ta không biết sự gì sẽ xẩy ra cho cuộc đời ta. Khi bạn sống không đức tin và chết cách đột ngột thì bạn sẽ đi về đâu?
Hàng ngày tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria vì Chúa ban bà Maria Esperanza đến an ủi con của tôi trước khi cháu chết và vì bà báo tin cho tôi về tình trạng linh hồn cháu để tôi được bình an.”
Kim Hà 4/9/2014
|