CN 2564: XIN CHÚA THÁNH THẦN ƠN KHÔN NGOAN
Nguồn: Echo of Mary, Queen of Peace
Trong thông điệp Medjugorje ngày 25/5/2001, Đức Mẹ Maria nói về cuộc hành trình trần gian, bắt đầu với những lời nói sau đây:
“Hỡi các con của Mẹ, các con làm việc nhiều nhưng không có các ơn lành của Thiên Chúa.”
Rồi Mẹ hướng dẫn chúng ta với những lời an ủi:
“Các con hãy làm chứng với niềm vui về những điều tốt đẹp mà Chúa liên tục ban cho cuộc sống của các con.”
Trong cuộc hành trình dương thế, chúng ta không đi một mình bởi vì Đức Mẹ Maria luôn ở bên cạnh chúng ta. Đây là thời kỳ ân huệ đặc biệt.
Qua lá Thư Thứ hai của Thánh Phêrô (2 Pt 3:9), chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa rất kiên nhẫn với chúng ta vì Ngài không muốn cho một ai bị hư mất. Ngài muốn mọi người có cơ hội để ăn năn thống hối. Vì lý do ấy mà Đức Mẹ Maria tiếp tục và kiên nhẫn kêu gọi chúng ta hãy tìm về con đường cứu rỗi.
Trên tất cả mọi sự thì Đức Mẹ Maria kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện vì đó là cách liên lạc với Thiên Chúa. Học cách cầu nguyện không có nghĩa là học kỹ thuật, lý thuyết hay triết học. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa, đó là bản chất của con cái Chúa.
Cầu nguyện nhận được các hoa quả các ơn lành mà Chúa ban cho và cũng là một cách để Chúa ban ơn xuống cho chúng ta. Đây là thời kỳ hồng ân và là thời kỳ đặc biệt để cầu nguyện.
Trong lúc cầu nguyện thì chúng ta cảm nghiệm được cuộc đời của Chúa và các ân huệ của Chúa và được Chúa ban ơn lành cho chúng ta.
Vậy chúng ta hãy luôn đi tìm sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Hãy chuẩn bị tinh thần và mở tâm hồn ra đón nhận Chúa và để Ngài có thể hoạt đông qua chúng ta. Hãy từ bỏ chính mình, từ bỏ lối suy nghĩ, lý luận và xét đoán của mình. Mọi sự cần được nhìn qua ánh sáng của Chúa Thánh Thần Hãy tập từ bỏ mình và hoán cải.
Đức Mẹ Maria kêu gọi:
“Các con ơi, hãy cầu nguyện và qùy xuống trong thinh lặng của trái tim các con.”
Chúng ta có thể cảm nghiệm sự cao cả và thánh thiện của Đức Mẹ Maria. Chúng ta cần sống thinh lặng để nói chuyện với Chúa và nghe Ngài nói chuyện. Hãy thinh lặng trong nội tâm mà thờ lạy Chúa.
Giống như Đức Mẹ Maria, chúng ta hãy làm cho trái tim mình là một nơi thinh lặng để dành cho Chúa ngự và sống gắn bó với Chúa.
Kim Hà 29/8/2014
|