MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2556: Món Quà Lớn Nhất Tặng Cho Bà Nội
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 8-2014

CN 2556: MÓN QUÀ LỚN NHẤT TẶNG CHO BÀ NỘI

Lời chia sẻ của bà Maria, một người mẹ siêng năng cầu nguyện và lo lắng cho gia đình:

“Cách đây hơn 15 năm, khi đi hành hương tại linh địa Medjugorje thì tôi xin sự đau khổ; tôi muốn bắt chước gương sáng của thị nhân Vicka vì chị ấy dám can đảm hy sinh xin Chúa ban cho chị chịu sự đau khổ để cứu các linh hồn nơi luyện ngục.

Sau khi khấn xin chịu đau khổ thì tôi bắt đầu chịu nhiều đau khổ xẩy ra trong gia đình tôi. Chồng tôi bắt đầu ngoại tình và làm khổ tôi. Cuối cùng ông chết vì bạo bịnh một cách nhanh chóng, chỉ trong 2 tháng mà thôi.

Trước khi chết, ông thay đổi quyết định về quỹ hưu trí. Vì thế tôi mất rất nhiều quyền lợi về hưu trí vì sự đổi ý của ông.

Rồi con của tôi dù có gia đình nhưng vẫn bị ma tuý hành hạ. Người con khác thì vì cờ bạc sao đó mà làm mất hết số tiền lớn mà tôi tin tưởng nhờ nó giữ giùm. Tôi khóc triền miên vì quá đau khổ và tôi chỉ muốn chết mà thôi.

Tuy nhiên, Chúa lại ban cho gia đình tôi một hồng ân khác. Con dâu thứ hai của tôi vốn là người ngoại giáo mới trở lại đạo. Một đêm kia, nó hốt hoảng gọi điện thoại cho tôi và nói rằng:

“Mẹ ơi, xin mẹ đến nhà con gấp vì con sợ quá, con thấy Chúa Giêsu trên cây thánh giá đang mở mắt nhìn con và nói với con. Con sợ quá. Mẹ đến ngay nhé.”

Tôi vội vàng gọi vợ chồng chị bạn cùng đi với tôi. Quả thật, con dâu tôi cứ nhìn lên thánh giá Chúa mà khóc lóc thảm thiết. Chúng tôi có nhìn lên nhưng không thấy gì khác lạ cả. Từ đó, con dâu và con trai tôi được ơn nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ Maria hiện ra ở nhà của họ.

Lúc đó, họ có một đứa con trai mà tôi gọi là Henry. Cháu chỉ khoảng 2 tuổi nhưng nói những điều khôn ngoan lạ lùng. Với thời gian, cháu được thị kiến thấy thiên thần Chúa đến chơi với cháu. Cháu cũng thấy ma quỷ nữa.

Cháu kể là một hôm cháu nhìn thấy một đoàn ma quỷ đen đủi và hung dữ kéo nhau vào nhà của một bà hàng xóm. Khi hỏi ra thì bà này đã bỏ đạo Công giáo, lấy một người chồng ngoại giáo và thờ đủ thứ bụt thần mà không còn thờ phượng Chúa nữa.

Cháu Henry năm nay được 14 tuổi. Tuy nhỏ nhưng cháu luôn nói về tình hình thế giới và những gì sẽ xẩy ra trong tương lai. Cứ mỗi lần cháu Henry đến thăm tôi cùng với đứa em gái 7 tuổi thì ba bà cháu tôi cùng quỳ cầu nguyện. Dù nhỏ nhưng hai cháu tôi quỳ cầu nguyện rất nghiêm trang: Họ chắp hai tay lại và cúi đầu cầu nguyện. Cháu Angela 7 tuổi, em của Henry cũng được thấy các thiên thần.

Trong ngày sinh nhật vừa qua của tôi. Cháu Henry cười cười và nói với tôi rằng:

“Con sẽ tặng cho bà nội một món quá lớn mà bà sẽ rất vui.”

Tôi gặn hỏi cháu:

“Quà gì vậy? Bà đâu có thấy quà gì của cháu đâu nào?”

"Bà ơi, con đang xin Chúa cho con được ơn gọi linh mục. Nếu con dâng mình cho Chúa thì chắc đó là món quà lớn nhất mà bà nội mong muốn, có đúng không bà nội?”

Tôi nghe cháu nói mà mừng rỡ đến nỗi chẩy nước mắt ra. Cháu Henry nói tiếp:

”Dù con muốn vậy nhưng không biết ý Chúa ra sao? Xin bà cầu nguyện để Ý Chúa được thực hiện nhé.”

Tôi ứa nước mắt và gật đầu lia lịa:

“Ôi Henry ơi, cháu giỏi lắm, bà vui mừng lắm, cháu cố gắng cầu nguyện xin Chúa cho cháu làm linh mục của Chúa nhé. Bà sẽ liên lỉ cầu nguyện cho cháu. Bà rất hãnh diện về cháu. Bà sẽ cầu nguyện mãi để cho cháu đạt được ý nguyện.”

Nghe đứa cháu 14 tuổi nói như thế thì tôi giật mình vì sự khôn ngoan của nó. Chưa chắc gì một người lớn ngoan đạo mà có thể nói năng một cách chững chạc và khôn ngoan như thế. Từ đó, tôi liên lỉ cầu nguyện xin Chúa chọn cháu nội tôi để làm thợ gặt cho vườn nho của Chúa.”

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho con cháu của chúng con và những người trẻ trên toàn thế giới để họ dám quảng đại dâng hiến cuộc đời họ cho Chúa để cứu rỗi các linh hồn. Amen.

Kim Hà
23/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2561: Tôi Được Mẹ Gọi Đến Medjugorje (8/25/2014)
Ai Đang Mang Gánh Nặng Nề, Hãy Đến Cùng Thầy, (8/25/2014)
Cn 2560: Hạt Ngọc Trai Của Kiên Nhẫn (8/25/2014)
Cn 2559: Thiên Chúa Là Tình Yêu (8/24/2014)
Cn 2558: Nhà Của Đức Mẹ: Nơi Nhậm Lời Cầu Nguyện (8/24/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2557: Kính Viếng Ảnh Đức Mẹ Czestochowa (8/23/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2555: Cánh Hoa Hồng Kỳ Diệu (8/22/2014)
Cn 2554: Tiết Lộ Thêm Về Hiện Tượng Fatima (8/21/2014)
Cn 2553: Đức Tin Giúp Phóng Viên Đối Diện Với Cái Chết (8/20/2014)
Đừng Sợ Những Kẻ Làm Hại Anh Chị Em Và Đừng Xao Xuyến! (8/19/2014)
Cn 2552: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Con Của Cháu (8/16/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768