CN 2537: LUÔN XIN CHÚA GIÊSU Ở BÊN CẠNH
Nguồn: Crownofstars
Người đàn ông kể:
“Một trong những đứa cháu trai của tôi mới 20 tháng tuổi mà cháu cứ cầm chặt cái bìa DVD Thomas the Tank ở trong tay cháu. Cháu đi đâu cũng có cái bìa DVD ấy trong tay, ngay cả khi cháu ăn uống, ngủ nghỉ.
Lúc đầu tôi cho rằng cháu có một thói quen xấu nhưng rồi có tiếng nói nhắc nhở tôi rằng có những lúc tôi luôn có một điếu thuốc lá trên một tay và một ly rượu trên tay kia.
Những lúc sau này tôi không hút thuốc hay uống rượu nữa, tôi cũng không muốn có một cái máy điện thoại di động trong tay nữa. Thay vào đó, tôi đi bộ và cầm một tràng hạt Mân Côi trong tay để lần hạt suốt ngày. Đối với những dân cư và khách hành hương đến Medjugorje thì đó là một điều mà ai ai cũng làm: lần hạt Mân Côi, luôn có chuỗi tràng hạt quấn trong tay.
Tôi có thói quen cầu nguyện Năm Sự Vui vào những buổi sáng khi tôi đi bộ. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng nói:
“Con hãy giữ Ta ở gần bên con vì Ta giữ con trong Ta…”
Không có cách thức nào tốt để giữ Chúa Giêsu gần bên chúng ta hơn là cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi và luôn giữ tràng hạt trong tay. Đó là cách nhắc nhở ta nhớ đến sự hiện diện của Chúa.”
Cảm nghiệm của Kim Hà:
Trong những lúc ngồi đợi ở văn phòng bác sĩ hay ở phi trường, tôi nhận ra là có đến 98% người ngồi chơi miên man với cái điện thoại Di Động của họ. Còn tôi, lúc nào tôi cũng ngồi lần Chuỗi Kinh Mân Côi từ giờ này sang giờ khác mà không chán vì tôi biết được ích lợi lớn lao của việc cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi.
Cách đây 10 ngày, tôi phải đưa chồng tôi vào cấp cứu trong bịnh viện. Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi liên lỉ lần hết chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót này đến Chuỗi Kinh Mân Côi kia. Lúc đó, tôi cầu xin Chúa chữa lành cho chồng tôi, đồng thời tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các bịnh nhân trong phòng cấp cứu và trong nhà thương, nhất là xin Chúa chữa lành cho các cháu bé đang chịu đau đớn và la khóc.
Tôi cũng cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và toàn bộ nhân viên của bịnh viện được mạnh khỏe và bình an. Như thế họ sẽ vui vẻ phục vụ cho các bịnh nhân của họ. Vậy việc chồng tôi vào bịnh viện cũng là cách mà Thánh Ý Chúa muốn để tôi có dịp ngồi đó mà cầu nguyện cho những nhu cầu của các bịnh nhân và giới Y Khoa. Tạ ơn Chúa!
Lạy Chúa, xin ở lại bên con và hướng dẫn con đi theo Thánh Ý của Chúa. Amen.
Kim Hà 10/8/2014
|