CN 2536: Betania, Nơi Đức Mẹ Hiện Ra Được Giáo Hội Công Nhận (14)
Tác giả: LM Jose Luis Urrutia, SJ
Lời dịch giả: Linh mục Jose Luis Urrutia, Dòng Tên khi được 42 tuổi, đang là giáo sư tại Đại học Canon Law ở Madrid, Tây Ban Nha thi ngài bị tê liệt khi đang lái xe. Dù bị liệt và phải nằm trên giường nhưng ngài vẫn tiếp tục hoạt động, viết sách và làm giám đốc cho nhiều tạp chí về các vấn đề tôn giáo thiêng liêng.(KH)
“Ngày 21 tháng 11 năm 1987, Đức Giám Mục Pio Bello Richardo, giám mục của giáo phận Los Teques đã chính thức công nhận Betania là nơi thánh địa vì Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra để ban thông điệp cho nhân loại.
Đức Giám Mục cho biết là sau khi đã phỏng vấn khoảng 200 người chứng và xem xét 381 bản tường trình về cảm nghiệm của các khách hành hương, ngài đã đệ trình mọi sự lên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, rồi ngài tuyên bổ công nhận sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại Betania.
1. CÁC CUỘC HIỆN RA ĐẦU TIÊN
Cuộc hiện ra đầu tiên là ngày 25 tháng 3 năm 1976, lúc 8g 30 sáng, tại trang trại Betania có diện tích rộng 200 mẫu tây. Đây vốn là một đồn điền trồng mía, cà phê và hạt cacao làm chocolate.
Những căn nhà cũ kỹ vẫn còn đó. Bây giờ Betania có nhiều cây cối, đồng cỏ, đồi xanh, có suối nước róc rách, một dòng sông nhỏ tên là Tarma. Khí hậu ở đây chỉ khoảng từ 25 độ C đến 30 độ C. Thỉnh thoảng có những làn gió mát thổi đến.
Betania ở cách xa thành phố Cua chừng 12 cây số, thuộc giáo phận Đức Mẹ Mân Côi, tiểu bang Miranda, cách thủ đô Caracas chừng 1 tiếng rưỡi lái xe, nếu đi bằng xa lộ.
Bà Maria Esperanza là thị nhân và cũng là chủ nhân của trang trại Betania. Đức Mẹ Maria hiện ra trên một cây lớn, bên cạnh triền đồi ở nơi có dòng suối. Phía dưới suối là một thác nước. Nước ở đây có tác dụng chữa lành cho những người bịnh.
Lúc đầu, chỉ có bà Maria Esperanza thị kiến Đức Mẹ Maria mà thôi, dù có 80 người khác đứng ở đó nhưng họ chỉ thấy mây bao phủ ngọn đồi và có một luồng ánh sáng chói lọi và có hiện tượng mặt trời quay.
Ngày 22/8/1976 thì mọi người đặt cây thánh giá trên ngọn cây mà Đức Mẹ Maria hiện ra vì Mẹ yêu cầu họ làm như vậy. Tiếp theo đó, vào ngày 25/3/1977, ngày 1/5/77, ngày 2/5/77 và 3/5/1977, Đức Mẹ Maria lại hiện ra với một mình bà Maria Esperanza, mà những người khác thì thấy mây bay và hiện tượng mặt trời quay.
Ngày 25/3/1978, ngoài bà Maria Esperanza ra, còn có thêm 15 người khác nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Họ cũng thấy mặt trời quay và di chuyển đến gần họ.
Ngày 25/3/1984 nhằm là ngày Chúa nhật thì có 150 người cùng đi với bà Maria Esperanza đến Betania dự một Thánh Lễ lộ thiên. Lúc ấy, tất cả mọi người đều thấy Đức Mẹ Maria đứng trên thác nước. Sau đó, có 108 người làm chứng với chữ ký là họ được nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra dưới 7 tước hiệu khác nhau trong suốt khoảng thời gian dài 3 tiếng đồng hồ và 15 phút.
Đức Mẹ Maria hiện ra với các tước hiệu: Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Núi Carmelo, Đức Mẹ Ban Ơn, và Đức Mẹ Maria Bồng Chúa Giêsu Hài Đồng nơi tay phải của Mẹ. Dường như Mẹ muốn ban Chúa Giêsu Nhỏ cho tất cả mọi người.
Cảnh tượng hiện ra sau cùng kéo dài trong 35 phút. Khi Mẹ biến đi thì các cây cối như bừng cháy, ai ai cũng cảm thấy lòng họ phấn khởi và họ muốn thay đổi cuộc sống của họ.
Từ đó trở đi, Đức Mẹ Maria hiện ra liên tiếp, nhất là vào những ngày Thứ Bẩy, Chúa nhật và các ngày lễ kính Đức Mẹ Maria. Theo báo cáo của Đức Giám Mục địa phương thì có từ 500 đến 1000 người được thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra tại Betania.
2. SỰ DẤN THÂN CỦA GIÁO HỘI:
Đức Giám Mục kể lại như sau:
"Từ khi có cuộc hiện ra lần đầu thì người ta đã thành lập những nhóm cầu nguyện để đến cùng cầu nguyện tại Betania. Cứ đến những ngày cuối tuần thì mọi người tụ họp, cầu nguyện và suy niệm. Lúc đó còn Đức Giám Mục Juan Jose Bernal, ngài đã cho phép các giáo hữu được dâng Thánh Lễ tại Betania. Chính ngài cũng dâng Thánh Lễ tại Betania.
Trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 1984, một cuộc điều tra được thành hình. Với sự chúc phúc của Đức Giám Mục, vào ngày 8 tháng 12 năm 1977, hang đá của Betania được thánh hiến cho Đức Mẹ Lộ Đức.
Vì có nhiều người được thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra ngày 25 tháng 3 năm 1984, nên họ đã hăng hái làm chứng bằng lời nói và bài viết. Vì thế, Đức Giám Mục Bello phải đích thân điều tra, dù trước đó ngài thú thật là ngài nghi ngờ về sự thật.
Sau ba năm, ngài công nhận đây là vùng thánh địa. Trong một là thư gửi cho linh muc Rene Laurentin, Đức Giám Mục Bello viết như sau:
"Những ai đến nơi hiện ra Betania này thì đều có thêm đức tin mạnh mẽ. Đời sống KiTô hữu của họ tiến bộ hơn. Những ai chưa bao giờ cầu nguyện thì nay đã biết lần Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày. Những ai không đi dự Thánh Lễ hàng tuần thì bây giờ đi Lễ thường hơn. Họ xưng tội và chịu Mình Thánh Chúa Giêsu.
Có nhiều người được ơn hoán cải rõ ràng. Những ai xưng tội ở Betania đều được ơn biến đổi. Tôi cũng cảm nghiệm được điều ấy. Mọi người cảm nhận sự đổi mới trong nội tâm.. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria đã làm cho họ đến gần với Thiên Chúa hơn và họ canh tân cuộc sống Kitô hữu của họ.
Đó cũng là nhờ vào các lời cầu nguyện, nhờ nước suối chữa lành từ thác nước. Nước suối này chẳng những chữa lành phần tâm linh mà còn chữa lành thể xác nữa.
Có những chứng từ cảm tạ Chúa về ơn chữa lành ung thư trầm trọng và ơn chữa lành bịnh thận. Có hai trường hợp được chữa lành bịnh bao tử. Bịnh đau tử cung được lành mà không phải giải phẫu. Nhiều bịnh nan y khác cũng được chữa lành.
Tôi đã nhận được các giấy chứng nhận của nhiều bác sĩ về sự chữa lành thể xác của các bịnh nhân. Có những bác sĩ Y Khoa xác nhận bịnh nhân của họ được chữa lành một cách kỳ diệu.”
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria luôn thương xót và ban các ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác cho chúng con. Amen.
Kim Hà 10/8/2014
|