CN 2528: CÁC LINH HỒN CỨU GIÚP Sau khi viết những bài cảm nghiệm về các linh hồn thì tôi được các đọc giả, thính giả liên lạc bằng điện thoại và kể cho tôi nghe thêm những cảm nghiệm về các linh hồn mà họ trải qua:
1. Các linh hồn cứu chị tôi khỏi đụng xe
“Chị của tôi ở vùng tuyết lạnh thuộc miền Bắc Hoa Kỳ. Một hôm chị tôi đang lái xe trên xa lộ thì có một cái xe của người đi bên cạnh bị trơn trượt và sắp đâm mạnh vào xe của chị. Trong lúc chị hốt hoảng lo sợ bị tai nạn thì bỗng dưng chị tôi thấy có rất đông những người ăn mặc đủ mọi loại quần áo khác nhau đang ùa tới và ngăn chận chiếc xe kia để không cho đụng vào xe của chị.
Chị tôi ngạc nhiên vì ở trên xa lộ người ta không cho phép những người đi bộ chạy ra xa lộ. Nhưng khi tỉnh hồn lại thì chị tôi biết rằng đó là các linh hồn mà chị cầu nguyện cho họ hàng ngày nên họ đã tìm cách cứu giúp chị để cám ơn lời cầu nguyện của chị dành cho họ.”
2. Các linh hồn thích tụ họp để cùng đọc kinh với các nhóm cầu nguyện
“Cách đây khá lâu, vào một buổi tối khi ba tôi hấp hối thì gia đình tôi tụ họp lại đông đủ để cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi để khẩn cầu cho linh hồn ba tôi được Chúa tha tội và giải thoát. Trong lúc gia đình tôi đang đọc kinh thì có đứa cháu trai của tôi đến trễ. Cháu vào nhà mà tỏ vẻ run sợ, mặt mũi tái mét.
Sau khi đọc kinh xong, tôi mới hỏi cháu tại sao cháu lại tỏ ra run sợ vậy? Cháu trả lời rằng ở ngay ngoài đường, phía bên ngoài nhà của tôi có rất đông người quỳ xuống đọc kinh rất to để hiệp thông với gia đình ở bên trong. Lúc đầu, cháu lấy làm lạ là tại sao họ không vào nhà đọc kinh chung. Rồi cháu thấy người ta mặc quần áo khác thường, nên cháu nghĩ họ là các linh hồn sống ở nhiều thời dại khác nhau. Cháu nghĩ họ là các linh hồn vì họ đọc kinh cách sốt sắng và cung kính. Họ cúi đầu, quỳ gối chứ không ngồi ngả nghiêng như người trần gian.
Tôi nghĩ các linh hồn đã thật sự được biết Chúa và gặp gỡ Chúa nên họ kính trọng Chúa hơn người trần gian. Họ đang đền tội nên họ tha thiết và hết lòng cầu nguyện."
Chúng ta hãy luôn cầu nguyện, xin Thánh Lễ và làm việc hy sinh để xin Chúa giải thoát cho các linh hồn. Khi cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta cầu nguyện cho chính mình vì họ sẽ trả ơn và cầu bầu cho chúng ta ngay bây giờ và khi chúng ta đang ở luyện ngục sau này.
Kim Hà 7/8/2014
|