CN 2527: XIN CÁC LINH HỒN CỨU CON
Cảm nghiệm qua email của đọc giả ở Canada ngày 7/8/2014
"Chào cô Kim Hà,
Cháu được đọc hai bài viết về "Tiếng Đọc Kinh Của Các Linh Hồn" cháu thấy thật là tuyệt vời. Cháu xin phép cô cho cháu chia sẻ cảm nghiệm của cháu với cô qua hai câu chuyện về các linh hồn.
Cháu ở Canada và cháu thường xuyên âm thầm cầu nguyện cho các linh hồn bằng kinh của St. Gertrude.
1. Cách đây hơn một năm, một đêm kia cháu nằm mơ thấy cháu đang đi thang máy (elevator) để về căn phòng apartment của mình. Khi bước ra khỏi thang máy, cháu thấy một người đàn ông rất to lớn đứng chận đường. Đây là người hàng xóm Ân Độ (Indian) của cháu. Cháu thấy ông ta rất hung dữ nhưng lại không thấy rõ mặt của ông ấy. Ông ta muốn chồm tới để làm hại cháu. Khi ấy cháu la lớn lên để cầu cứu nhưng không ai nghe tiếng cháu cả.
Bỗng nhiên cháu thấy một doàn người mặc toàn áo trắng. Họ đi rất đông, đi theo một hàng ngay ngắn từ phía cầu thang đi bộ (stairway) tiến ra. Họ từ phía sau ông Ấn Độ này và tiến về phiá chau nên cháu càng sợ hãi vì thấy ông ta có thêm nhiều người đến tiếp tay nên cháu càng la lớn hơn. Rồi cháu giật mình thức dậy. Lòng cháu hoảng sợ vì giấc mơ bất thường này, nên cháu không ngủ lại được nữa.
Sau đó ít lâu cháu mới hiểu rằng đó là các linh hồn đến để giúp cháu trong lúc nguy khốn chứ không phải để giúp cho ông ta.
2. Khi đến tháng 11 thì cháu thường hay cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi cho các linh hồn. Hơn hai năm trước, vào một buổi tối kia cháu mệt quá nên quên đọc kinh. Khi cháu nhớ ra thì lại lười biếng vì quá mệt rồi. Cháu nằm nghỉ ngơi thì bỗng dưng cháu nghe những tiếng nói chuyện của đám đông và tiếng cười đùa của lũ trẻ thơ.
Lúc ấy cháu bảo các con cháu hãy ra cửa xem có ai không rồi khoá cửa lại cho an toàn nhưng các con cháu nói không có ai ở ngoài hành lang cả. Thế thôi, cháu chuẩn bị đi ngủ thì những tiếng ồn ào ấy lại trở lại. Cháu lắng nghe xem ai mà làm ồn quá nhưng càng nghe kỹ thì những tiếng nói và tiếng cười đùa dường như rất gần nhưng lại như rất mơ hồ, dường như từ một cõi xa xăm nào đồng vọng lại.
Lúc đó cháu mới chợt nhớ ra là mình đã không đọc Chuỗi Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn. Vì thế cháu ráng ngồi lên để đọc kinh mặc dù không thể tập trung được. Sau khi cháu đọc kinh cầu nguyện xong thì những tiếng ồn ấy biến mất. Trong thinh lặng và lắng nghe thì cháu chợt hiểu và rùng mình.
Cháu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn bằng kinh mà Chúa Giêsu ban cho Thánh Gertrude nhưng cháu đọc trong nhà thờ, chứ không đọc kinh ở nhà nữa.
Cám ơn cô Kim Hà đã dành thì giờ để đọc và chia sẻ với cháu. Kính chúc cô và các cô chú, anh chị trong Ban Biên Tập và Nhóm Thực Hiện Chương Trình Radio được Chúa và Đức Mẹ Maria chúc lành, gìn giữ và bảo vệ gia đình của cô và gia đình mọi người thuộc gia đình của www. Memaria.org được bình an."
Lan Võ 7/8/2014
|