CN 2526: CẢM NGHIỆM CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA BÀ SONDRA ABRAHAMS (2)
Nguồn: Signs and Wonders of Our Times, www.sign.org
Lời chia sẻ cảm nghiệm của bà Sondra Abrahams:
1. Lửa Hỏa ngục
Chúa Giêsu hỏi tôi rằng liệu tôi có hài lòng với cuộc đời của tôi không?
Tôi thưa với Chúa rằng tôi không hải lòng. Ngài nói rằng tôi còn có nhiều cơ hội hơn. Rồi Ngài muốn chỉ cho tôi thấy hỏa ngục. Đó là một cảnh tượng quá kinh khủng. Cảnh khổ ở hỏa ngục không bao giờ chấm dứt. Nếu ai bị rớt vào đó rồi thì không bao giờ được thoát ra khỏi nơi khốn khổ ấy. Họ sẽ chịu sự trừng phạt đời đời, kiếp kiếp.
Tôi quá sợ hãi và kinh khiếp. Tôi cảm thương cho những linh hồn tội lỗi bị rớt vào hỏa ngục. Đó là một cơn ác mộng cho các linh hồn tội lỗi. Khi rớt vào nơi ấy rồi thì trông hình dáng họ xấu xí như những con quỷ. Họ nguyền rủa Thiên Chúa không ngừng nghỉ.
Lửa hỏa ngục giống như núi lửa. Các linh hồn trồi lên trụt xuống trong hồ lửa. Tôi khóc to lên:
“Con sẽ cầu nguyện cho họ!"
Chúa Giêsu lắc đầu. Ngài chỉ cho tôi thấy một linh hồn người đàn ông vớ hình dáng khủng khiếp. Ông ta nguyền rủa Chúa. Ông ta rất độc ác, tàn nhẫn và kiêu căng. Ông đã cố tình đóng sập cửa vào mặt người khác.
Trên đường đi, khi thấy có một con vật chạy qua đường thì ông cố tình cán xe cho nó chết. Khi các bạn ông khuyên ông hãy đi tìm Chúa thì ông trả lời:
“Tôi không cần đi tìm Chúa vì tôi là Chúa!”
Ông này bị một tai nạn xe và linh hồn ông lỉa xác. Thiên Chúa xuất hiện trước mặt linh hồn ông một lần chót và hỏi ông về hai điều:
“Con có yêu mến Ta không? Con có thật sự yêu mến Ta không? Con có hối lỗi về những tội lỗi mà con đã phạm không? “
Linh hồn ông nguyền rủa Chúa. Chúa Giêsu chỉ vào mặt ông và linh hồn ông đi thẳng vào hồ lửa. Ông ta không nhận ra Chúa vì ông ta quá kiêu căng. Cho đến nay tôi vẫn không biết ông ta là ai nhưng tôi không bao giờ quên được chuyện này.
Tôi biết rằng tôi không bao giờ muốn vào hỏa ngục vì sự thống khổ quá lớn ở nơi hỏa ngục.
2. Lửa luyện ngục:
Rồi Chúa Giêsu chỉ cho tôi về luyện ngục. Đó là một vùng mầu xám vì ở đó tối ám và có mầu xám. Có nhiều tầng trong luyện ngục nhưng tôi không biết rõ là có bao nhiêu tầng. Ở dưới đáy của luyện ngục thì tối đen. Phần lớn các linh hồn ở tầng dưới là những người đã phạm nhiều tội trọng và họ phải đền tội trong nỗi thống khổ quá lớn.
Ở luyện ngục có nhiều lửa và đó là lửa ở trong các linh hồn để thanh tẩy họ. Khi linh hồn được thanh tẩy và trở nên sạch sẽ hơn thì linh hồn ấy được đến một nơi khác cao hơn có mầu xám và ở gần ánh sáng hơn.
Khi linh hồn sạch sẽ thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục để lên Thiên Đàng. Tôi thấy linh hồn ông chú của tôi là ông Creighton. Lúc ông chết thì tôi chỉ mới được 4, 5 tuổi. Ông tự tử bằng cách dùng súng bắn vào mình.
Ông ở tầng thấp nhất của luyện ngục. Ông nhận ra tôi và xin tôi hãy cầu nguyện cho linh hồn ông. Tôi nghe tiếng ông khóc. Sau này, khoảng 20 năm sau đó, linh hồn ông báo cho tôi biết là ông đã được giải thoát. Tất cả thời gian ông ở luyện ngục là 45 năm.
Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện cho các linh hồn đau khổ ở luyện ngục. Hãy dâng các Thánh Lễ, đọc Chuỗi Kinh Mân Côi và làm việc hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn. Như thế thì các linh hồn mới có thể thoát khỏi luyện ngục vì họ không thể tự cầu nguyện cho chính họ. Tuy nhiên, họ có thể cầu nguyện cho chúng ta.
Chúng ta cần phải cầu nguyện ráo riết cho các linh hồn vì có hàng tỷ các linh hồn ở luyện ngục. Không có một linh hồn nào biết về một linh hồn khác ở chung quanh họ. Họ bị cô lập và họ biết lý do tại sao mà họ phải ở nơi ấy. Họ không thể sống thoải mái nhờ vào những người khác. Họ không có ý niệm về thời gian vì ở đó không có đồng hồ.
3. Thiên Đàng
Sau khi được nhìn thấy tầng sâu chót của luyện ngục thì Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy Thiên Đàng. Các linh hồn ở Thiên Đàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Tôi không thấy bàn chân của các thánh trên Thiên Đàng. Họ chuyển động chung quanh và mùi thơm của họ khác với người ở thế gian này.
Nhạc của Thiên Đàng rất hay, có hàng ngàn tiếng hát cầu nguyện lên Thiên Chúa. Tôi gặp linh hồn bà ngoại của tôi. Bà chết trước khi tôi được sinh ra. Bà cám ơn tôi vì tôi đã lấy tên của bà để đặt tên cho con gái lớn của tôi. Bà ban cho tôi một thông điệp riêng tư để đem về cho mẹ tôi. Bà dặn dò tôi hãy luôn cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Trông bà trẻ trung như mới 30 tuổi. Rồi tôi được gặp gỡ Đức Mẹ Maria."
Kim Hà 6/8/2014
|