CN 2519: ĐÁNH PHÁ LINH ĐỊA MEDJUGORJE VÀ BỊ QUỶ ÁM
By Mark Malletthttp://www.markmallett.com/blog/on-medjugorje/#more-15666
Trong những lúc đi du lịch, tôi gặp gỡ một người nổi tiếng nhưng xin được dấu danh tính. Anh kể cho tôi nghe những cảm nghiệm của chính anh vào giữa thập niên 1990s. Anh vốn là một triệu phú người Mỹ từ California. Anh thực hiện một chương trình dánh phá Medjugorje và những nơi linh địa khác của Đức Mẹ Maria.
Lý do của anh thật là tồi tệ là vì anh muốn trả thù người vợ đã xa lìa anh. Chị vợ rất thích đi hành hương. Chị bỏ anh vì anh luôn chửi bới và làm khổ chị. Thế là anh ấy thề là sẽ đánh phá Medjugorje nếu như chị ấy không trở lại với anh. Điều đau đớn là anh đã từng đi hành hương Medjugorje rất nhiều lần và đã chứng kiến nhiều sự lạ ở đó.
Anh đã bỏ ra hàng triệu đô la để thuê những đoàn quay phim từ nước Anh đếm Medjugorje để làm những tài liệu đánh phá Medjugorje. Anh đã gửi hàng chục ngàn lá thư cho những nơi như The Wanderer. Anh còn tìm cách vào văn phòng của đức hồng y Ratzinger để truyền bá những sai lầm về Medjugorje. Anh còn làm hàng ngàn thủ đoạn đê tiện rác rưởi để gây ảnh hưởng xấu đối với giám mục giáo phận Mostar là giáo phận chăm sóc Medjugorje.
Người triệu phú lưu manh này đã gây bao nhiêu tai họa cho Medjugorje và đi đến chỗ hết tiền và phạm pháp. Cuối cùng, anh ta bị bịnh tâm thần và bị quỷ ám. Và anh vẫn tiếp tục đánh phá Medjugorje. Linh hồn anh không được bình an mà bị quấy phá. Có khoảng 90% các tài liệu chống Medjugorje là từ tay của anh ta mà ra."
Đánh phá Medjugorje là đánh phá chương trình cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa. Hậu quả tủi nhục của người triệu phú ấy là hết tiền, mất vợ, bị bịnh tâm thần và bị quỷ ám. Đó là chưa kể khi đến Tòa Phán Xét của Thiên Chúa, linh hồn anh sẽ bị Chúa đoán xét ra sao? Những ai không làm theo Thánh Ý Chúa thì không bao giờ được lên Thiên Đàng, đàng này lại còn đánh phá dữ dội Thánh ý của Chúa.
Kim Hà 3/8/2014
|