MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2518: Ơn Gọi Nở Rộ Tại Linh Địa Medjugorje
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 8-2014

CN 2518: ƠN GỌI NỞ RỘ TẠI LINH ĐỊA MEDJUGORJE

By Mark Mallett, http://www.markmallett.com/blog/on-medjugorje/#more-15666

Sau 33 năm, tòa thánh Vatican đã can nhiệp nhiều lần để nơi hiện ra Medjugorje này không bị đóng cửa. Vatican còn dành lại quyền quyết định từ các giám mục địa phương. Nhiều hồng y và giám mục đã chia sẻ những nhận xét tích cực về Medjugorje và Thánh giáo hoàng John Paul II tỏ ra có thiện cảm về Medjugorje. Đức Giáo Hoàng Phanxico tuy chưa công khai phát biểu nhưng lúc ngài còn là hồng y của Argentina, ngài đã cho phép thị nhân Medjugorje là Ivan đến nói chuyện với công chúng về Đức Mẹ Medjugorje tại Tổng Giáo phận của ngài.

Trên thế giới có một ốc đảo bình an lớn lao gọi là Medjugorje. Tại nơi này có hàng triệu lượt khách hành hương đến viếng thăm hàng năm. Từ nơi thánh thiêng này, có hàng ngàn người được ơn hoán cải, hàng trăm vụ chữa lành được ghi nhận và rất nhiều ơn thiên triệu.

Nơi nào tôi đi đến, dù ở Canada, Hoa Kỳ, hay ngoại quốc, tôi đều gặp gỡ rất nhiều nhà truyền giáo mà mục vụ của họ được nẩy sinh và phát triển từ Medjugorje. 

Có nhiều vị linh mục trung thành, được xức dầu và có lòng khiêm nhường mà tôi gặp gỡ thì các ngài đều lặng lẽ công nhận rằng họ nhận được ơn gọi ở Medjugorje hay là qua Medjugorje.  Đức Hồng Y Schönborn đã công nhận rằng lẽ ra ngài đã mất một nửa số chủng sinh rồi, nếu không phải là do Medjugorje đã giúp cho họ được ơn bền đỗ.

Tôi là một ký giả truyền giáo gần 20 năm qua, tôi thường cầu nguyện xin Chúa ban ơn hoán cải và thống hối đến những nơi mà Chúa sai tôi đi.

Tôi đã từng đứng giảng Thánh Kinh trong những giáo xứ gần như trống không và chỉ có ít giáo dân. Tôi đã từng đi ngang qua những tòa giải tội vắng người mà nay trở thành nơi chứa chổi cùn và giẻ rách để lau dọn. Tôi thấy những nhà thờ mà nay chỉ có rải rách một số nhỏ các  giáo dân đầu bạc đi lễ. Thật sự, tôi chỉ ở lứa tuổi tứ tuần mà thế hệ trẻ như tôi đã biến mất khỏi nhà thờ từ lâu.

Vậy mà ở Medjugorje tôi thấy người người xếp hàng dài để xưng tội. Thánh Lễ ở đó luôn đông đảo dù là lễ kéo dài 3 tiếng đồng hồ.  Các khách hành hương leo núi với đôi chân trần, đi xuống núi với nước mắt chan hoà. Thật sự là họ đã tìm được bình an và niềm vui.

Và tôi tự hỏi:

“Lạy Chúa, có phải đây là lối cầu nguyện mà chúng con muốn và hy vọng cho giáo xứ chúng con được sống đạo như vậy không?"

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà giáo hội Phương Tây có những giáo lý thần học lạ kỳ, có thuyết tục hóa nổ ra và lan tràn như bịnh ung thư, có những sự chấp nhận kỳ cục và có những người chuyên chăm đánh phá Medjugorje dù chưa một lần tới đó.

Tôi có một người bạn là một nhà truyền giáo đầy quyền năng, đó là linh mục Don Calloway. Khi còn là thiếu niên, anh là một người nghiện ma quý. Anh ấy bị tù ở trong một trại tù của Nhật Bản. Anh không hề biết một chút gì về Medjugorje.

Một đêm kia, tình cờ, anh ta cầm cuốn sách nói về Medjugorje và đọc. Cuốn sách ấy do mẹ của anh mua và đặt ở phòng khách. Chỉ trong một đêm mà anh thay đổi toàn diện. Anh cảm nhận sự hiện diện của Đức Mẹ Maria.  Ngài được ơn chữa lành thể xác và thay đổi hoàn toàn. Rồi ngài được ơn gọi đi tu làm linh mục và trở nên một nhà truyền giáo đắc lực cho Chúa và Đức Mẹ Maria.

Điều đáng chú ý là Medjugorje đã có nhiều hoa quả tốt lành vì có nhiều linh hồn xa lạc đã trở về với tình yêu và trưởng thành trong đức tin. Họ trở về để vâng phục Đức Giáo Hoàng. Như cha Don nói thì những gì đã xảy ra cho ngài thì cũng sẽ xẩy ra cho những người trẻ khác.”   

Kim Hà
3/8/2014
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/7/2014 Qua Thị Nhân Marija (8/25/2014)
Cn 2561: Tôi Được Mẹ Gọi Đến Medjugorje (8/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/7/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (8/25/2014)
Cn 2535: Mirjana: Thế Giới Trông Cậy Nơi Giới Trẻ (8/10/2014)
Cn 2521: Thánh Tượng Medjugorje Khóc Ở Ý (8/4/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2519: Đánh Phá Linh Địa Medjugorje Và Bị Quỷ Ám (8/3/2014)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/7/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/7/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2014)
Cn 2516: Chuyện Lạ Khi Đức Mẹ Hiện Ra (7/28/2014)
Thông Điệp Ngày 25/6/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (7/25/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/6/2014 Qua Thị Nhân Marija (7/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768