CN 2517: ÁNH SÁNG MÂN CÔI SÁNG RỰC TRONG BÓNG TỐI
Nguồn: Spiritdaily.com
Một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm của bà:
“Chuỗi Kinh Mân Côi là ánh sáng soi lối và hướng dẫn chúng ta dến với Chúa và với anh chị em mình. Hôm ấy, tôi vừa ngồi xuống giường thì chồng tôi hỏi:
“Em có nhớ đem Chuỗi Kinh Mân Côi đi với chúng ta không?”
Thật mà may quá vì nếu như chồng tôi không nhắc nhớ thì tôi đã quên mất, không đem theo Chuỗi Kinh Mân Côi rồi. Tôi vội vàng đi tìm một Chuỗi Kinh Mân Côi và bỏ vào hành lý của mình.
Nhiều năm trước khi chúng ta làm đám cưới thì chồng tôi tâm sự với một người bạn rằng anh ấy rất sợ phải đi du lịch bằng máy bay. Người bạn tốt ấy khuyên chồng tôi rằng:
“Nếu anh sợ khi đi máy bay thì anh hãy đem một Chuỗi Kinh Mân Côi này đi theo vì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ anh.”
Thế rồi chị ấy lấy ra một tràng hạt nhựa dạ quang và nhét vào tay chồng tôi. Thật là điều lạ lùng đối với một người đàn ông chưa phải là người Công giáo khi phải nhận một món quà như thế. Chồng tôi nhận món quà vì giọng nói của người phụ nữ đầy sức mạnh của lòng tin.
Giờ này chúng tôi còn giữ Chuỗi Kinh Mân Côi ấy và cầu nguyện cho người bạn đã cho chồng tôi tràng hạt này. Mỗi lần anh ấy đi công tác bằng máy bay thì anh ấy bỏ Chuỗi Kinh Mân Côi vào hành lý. Việc đem tràng hạt đi theo là một việc làm rất quan trọng đối với chồng tôi.
Trong 10 năm trời, đây là lần đầu mà tôi du lịch bằng máy bay. Khi máy bay cất cánh là lúc tôi lấy Chuỗi Kinh Mân Côi và bắt đầu đọc kinh. Nhìn qua cửa sổ máy bay, tôi bắt đầu đọc kinh Tin Kính. Thường thường thì tôi chỉ cầu nguyện cho gia đình mình nhưng giờ đây tôi thấy mình cần phải cầu nguyện cho những người khác nữa.
Chưa bao giờ tôi đọc kinh sốt sắng như lúc ở trên máy bay. Tôi cầu nguyện cho các gia đình, cho hàng xóm, cho những người cha, người mẹ và những người con cháu, cho những người độc thân và những bịnh nhân đang chống chỏi với sự đau đớn do bịnh tật đem đến. Và lòng tôi cảm thấy an vui và bình thản. Tôi cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng lớn. Và tôi thầm thì xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.”
Kim Hà 2/8/2014
|