CN 2503: TRONG ĐAU KHỔ LẠI CÓ TIN VUI
Lời chia sẻ của ông Giuse trong nhóm cầu nguyện ngày Thứ Năm:
“Tôi thường xuyên ở trong các ca đoàn để ca ngợi và chúc tụng Chúa trong các Thánh Lễ . Tuần này, tôi vừa mới đi hát cho một Tang Lễ. Người chết là một phụ nữ 52 tuổi bị bịnh ung thư. Chị ấy không có chồng nhưng có một người con trai 16 tuổi đang ở trong nhà tù giam giữ các thanh thiếu niên phạm pháp. Cháu này đã mãn hạn tù nhưng gia đình không muốn bảo lãnh cho cháu về mà muốn cho nhà tù giữ cháu cho đến 18 tuổi luôn.
Khi biết tin mẹ của cháu qua đời, cháu được về dự đám tang mẹ nhưng có hai nhân viên công lực đi theo để canh chừng cháu. Trước quan tài của người mẹ, cháu đã khóc lóc thảm thiết vì từ nay cháu sẽ bơ vơ giữa cuộc đời đầy thử thách, gian truân mà thiếu tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ.
Khi chứng kiến cảnh tượng ấy thì những người tham dự Thánh Lễ ấy đều cảm động, vừa thương cho người mẹ quá cố vừa thương xót cho đứa con mồ côi và đang bị giam cầm. Một phụ nữ ngoại giáo vốn là chủ tiện nails của mẹ cháu đã tình nguyện bảo lãnh cho cháu về và cho cháu học nghề để sau này làm việc chung với bà ta.
Rồi có thêm 8 người phụ nữ Công giáo nhận cháu làm con thiêng liêng. Tôi là người đàn ông duy nhất nhận cháu làm con thiêng liêng vì tôi muốn cầu nguyện cho cháu trở nên một người tốt.
Thế mới biết Chúa quan phòng cho gia đình này. Khi cháu tưởng là mất mẹ thì lại được thêm 9 bà mẹ khác và một ông bố. Tội nghiệp cháu đang khóc lóc thảm thiết thì nay vui vẻ vì có thêm nhiều người mẹ và một người cha. Cháu vui mừng và há hốc miệng vì quá ngạc nhiên và vui sướng.”
Lạy Chúa, xin Chúa đưa linh hồn người mẹ trẻ này về với Chúa và xin Chúa chúc phúc và ban cho người con trai được ơn hoán cải để trở nên một người tốt cho xã hội trong tương lai.
Kim Hà 18/7/2014
|