CN 2501: CHÚA CHỮA LÀNH BỊNH TRẦM CẢM
Bà Anna kể cảm nghiệm như sau:
“Tôi có một người bạn thân tên Ngọc. Chị ở trong nhóm cầu nguyện của tôi. Thế rồi bỗng dưng thân chị bị bịnh trầm cảm nặng. Chị không ăn, không uống và không ngủ được. Người chị ngày càng ôm yếu rồi chị nằm liệt giường. Chồng của chị lo lắng nên cứ mua cháo về ép chị ăn cho lại sức.
Từ đó, chị bắt đầu tránh không nhận điện thoại của bạn bè. Chị cũng không muốn đi bác sĩ để trị bịnh. Nói tóm lại, chị chán đời và chỉ muốn chết thôi. Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại cho chị nhưng chỉ được nói chuyện với cái máy nhắn tin của chị mà thôi.
Cả nhóm cầu nguyện đều lo lắng cầu nguyện cho chị được gặp thầy gặp thuốc.
Cách đây hơn hai tuần, tôi nhớ vào ngày 21/6/2014, tôi mời được linh mục Nguyễn Trường Luân, DCCT đến nhà dâng Thánh lễ và làm phép cho căn nhà tôi mới mua ở vùng Orange County. Khi cha cho ngày hẹn dâng lễ thì tôi vội vàng gọi báo tin cho chị Ngọc. Dù chị không nhận điện thoại nhưng tôi vẫn để lại lời nhắn trong cái máy nhắn tin để mời anh chị đến dự lễ và xin cha Luân đặt tay xin ơn Chúa chữa lành cho chị. Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của chị.
Thật là điều lạ lùng! Hôm ấy chị Ngọc có đến dự lễ ở nhà tôi và chị đã hoàn toàn bình phục và tươi tỉnh khi nghe tin cha Luân sắp đến nhà tôi. Nghĩa là chị được khỏi bịnh trước khi gặp cha Luân và được cha đặt tay cầu nguyện cho.
Tôi ngạc nhiên và cảm tạ Chúa vì Chúa đã đụng chạm, chữa lành cho chị Ngọc để chị trở lại một con người vui vẻ, mạnh khỏe và yêu đời như trước đây. Tạ ơn Chúa!”
Kim Hà 10/7/2014
|