CN 2500: HOÁN CẢI NHỜ TRÀNG HẠT MÂN CÔI
Tối thứ Tư 9/7/2014 ở trong lớp Thánh Vịnh, tôi tình cờ gặp cô T., một thính giả của Radio Giờ Của Mẹ. Cô đã từng gọi điện thoại nhiều lần để xin tôi cầu nguyện cho các nhu cầu của gia đình cô. Vì có người nhắc đến tên tôi trong lớp nên cô mới biết là chúng tôi cùng học chung một lớp Thánh Vịnh. Tối nay cô kể cho tôi nghe một cảm nghiệm rất cảm động:
“Em thường hay rước Mình Thánh Chúa cho các bịnh nhân tại nhà riêng của họ. Một ngày kia, em rước Mình Thánh Chúa cho một bà cụ già vì bà rất sốt sắng và ao ước rước Chúa. Bà có một người con trai khoảng 60 tuổi mà đang đau nặng. Các linh mục đã đến xức Dầu Thánh cho anh được 2 lần nhưng anh nhất quyết không chịu xưng tội.
Theo người nhà thì anh đã bỏ Chúa trên 10 năm và không bao giờ muốn hoán cải và trở lại để xưng tội chịu lễ. Em bắt đầu cầu nguyện cho anh ta và tìm cách nói chuyện với anh ta về Chúa. Dù em nói cách nào đi nữa thì anh ấy vẫn khăn khăng không chịu xưng tội. Có lần anh ta trốn mất khi em rước Mình Thánh Chúa cho mẹ của anh.
Em tiếp tục tha thiết cầu nguyện và nhớ rằng khi đi hành hương Đất Thánh em đã chuộc một số Chuỗi Mân Côi và đặt trên mộ Chúa ở tại Đền Thánh Sepulchre thuộc thành phố Jerusalem, Do Thái. Em bèn cầm một cỗ tràng hạt quý ấy và quyết định sẽ đến tặng cho anh ấy và nói chuyện về Chúa cho anh nghe vì anh đã bị bịnh nặng lắm rồi.
Cuối cùng, em gặp anh ấy lúc anh đang ngồi trong phòng khách của nhà anh. Em cầm tay anh cầu nguyện cho anh ấy và trao tận tay anh cỗ tràng hạt quý. Em cũng giải thích cho anh nghe về xuất xứ của tràng chuỗi Mân Côi quý hiếm này vì đã được đụng đến mộ thánh Chúa Giêsu. Em còn kể cho anh ấy nghe một câu chuyện trong Thánh Kinh là khi một phụ nữ bị bịnh hoại huyết 12 năm nhưng bà ta đã có đức tin mạnh mẽ, đã đụng vào áo Chúa Giêsu và được ơn chữa lành.
Tự nhiên anh ấy bật khóc và run rẩy. Em bèn quỳ xuống bên cạnh anh và bắt đầu đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho anh ấy được ơn thống hối. Anh quá yếu nhưng cũng muốn quỳ xuống đọc kinh chung với em, sau cùng anh phải ngồi lên. Em vui mừng tạ ơn Chúa.
Sau đó em xin một vị linh mục đến nhà ban phép giải tội cho anh và rước Mình Thánh Chúa cho anh ấy. Anh đã sốt sắng xưng tội và rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Truớc khi chết, anh ấy còn cố gắng chờ em rước Chúa đến cho anh lần cuối rồi anh ấy mới an tâm qua đời.
Em cứ cảm tạ Chúa mãi vì Chúa đã cho em chịu mọi sự đau khổ để rồi em mới có tình thương dành cho những người xa lạc Chúa. Hàng ngày em cầu nguyện xin Chúa cho em được thấy chồng con em trở lại với Chúa trước khi họ chết.
Lạy Chúa! Con tạ ơn Chúa vô cùng vì “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Amen. “
Kim Hà 9/7/2014
|