CN 2498: TỪ MEDJUGORJE VỀ VÀ ĐỔI LỐI SỐNG
Nguồn: Spiritdaily.net
Bà Edna Corrigan đi hành hương Medjugorje với tác giả Wayne Weibble và trở về như một người ngoan đạo.
Khi ở vùng Medjugorje bà được đi thăm một ngôi nhà thờ tại vùng Tihalina. Tại đó có một tượng Đức Mẹ Maria đẹp và sống động như một người thật. Và bà nhận thấy đôi mắt của tượng Đức Mẹ Maria dường như theo dõi bà. Bà phát biểu:
“Chúng tôi chưa bao giờ thấy một tượng sống thực như thế. Tượng đẹp và đứng trên một bục cao. Lúc ấy, khi nhìn tượng Mẹ thì tự nhiên tôi cảm thấy nổi da gà và nổi gai ốc.”
Khi trở về nhà ở North Carolina, bà bắt đầu tổ chức những buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt ngày đêm ở trong nhà nguyện của vùng Pennybyrn, Maryfield và đó là một nhà nguyện của khu chăm sóc người già.
Việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể là cách thực hành theo truyền thống lâu năm của giáo hội Công giáo La Mã. Từng người thay phiên nhau đến chầu trước Chúa Thánh Thể suốt ngày và đêm, không ngừng nghỉ, một tuần bẩy ngày, một năm 365 ngày. Đó là lời cầu nguyện liên tục, không ngừng nghỉ. Đó là việc sùng kính và thờ phượng Chúa Giêsu Kitô.
Kể từ năm 1990, sau khi bà Corrigan và chồng bà đi hành hương Medjugorje với tác giả Wayne Weible và được thấy đôi mắt của tượng Đức Mẹ Maria nhìn bà. Bà bị cuốn hút bởi đôi mắt Mẹ dịu dàng dõi nhìn bà. Thế rồi bà cứ nghĩ đến đôi mắt Đức Mẹ Maria và bà thực hành việc khuyến khích cả cộng đồng cùng chầu Chúa Thánh Thể suốt ngày suốt tháng và suốt năm. Đến nay đã được 20 năm mà cả cộng đồng của bà sốt sắng thờ phượng Chúa Giêsu.
Một năm sau khi hành hương về thì bà nhận được một bản tin từ tác giả Weible. Trong bản tin có in hình pho tượng Đức Mẹ Maria mà bà đã thấy ở Tihalina, vùng Medjugorje.
Sau đó, bà đặt mua một tượng Đức Mẹ Maria tương tự như tượng mà bà đã thấy nhưng dĩ nhiên là nhỏ hơn. Nay bà đặt tượng nơi ngôi nhà nguyện Pennybyrn vì nơi này có chầu Chúa Thánh Thể hàng ngày suốt 24 tiếng đồng hồ.
Khi chầu Chúa Thánh Thể thì chúng ta được thêm năng lực, khôn ngoan và sức mạnh từ Chúa, giống như một bình điện battery của xe hơi bị cạn kiệt thì nay được châm thêm điện vào bình điện để giúp xe chạy tốt hơn.
Chầu Chúa Thánh Thể cũng là cách gặp gỡ Chúa, cho dù đôi khi người ta mệt mỏi và ngủ gật trước mặt Chúa, cho dù người ta ngồi đó mà không cầu nguyện hay đọc kinh, cho dù người ta đọc, suy gẫm, cầu nguyện hay không cầu nguyện thì vẫn là một cuộc gặp gỡ mặt đối mặt với Thiên Chúa Hằng Sống.
Kim Hà 7/7/2014
|