CN 2493: 12 LỜI KHÔN NGOAN 1. Những mối liên hệ tốt không phải do tình cờ xẩy ra nhưng chúng đòi hỏi thì giờ, kiên nhẫn và do hai người cùng xây dựng.
2. Ai cũng muốn hạnh phúc và không ai muốn đau khổ nhưng chúng ta sẽ không có cầu vồng rực rỡ nếu không có những cơn mưa tầm tã.
3. Mỗi ngày có thể không tốt nhưng có một số điều tốt đẹp xẩy ra trong mỗi ngày.
4. Không nên quên 3 ý nguyện trong cuộc sống:
-Cầu cho những ai giúp đỡ bạn trong lúc khốn khổ, -Cầu cho những ai bỏ rơi bạn trong cơn khốn khổ, -Và cầu cho những ai tạo ra sự khốn khổ cho bạn.
5. Có những lúc người ta không bao giờ chú ý đến những điều mà ta làm ơn cho họ cho đến khi ta ngừng làm ơn.
6. Đừng dạy con cái làm giàu mà hãy dạy cho con cái sống hạnh phúc vì khi lớn lên, họ sẽ biết giá trị của mọi điều chứ không phải là giá cả của mọi sự.
7. Đừng trách người ta làm cho bạn thất vọng mà hãy trách mình vì đã đòi hỏi quá nhiều nơi người khác.
8. Có 3 trạng thái sống:
-Khi còn trẻ thì người ta có nhiều thì giờ và năng lực nhưng không có tiền. -Khi làm việc thì có tiền mà không có thì giờ. -Khi về già thì có thì giờ và tiền nhưng không còn sức lực. -Bài học là: Hãy vui hưởng cuộc sống và tất cả những gì mà mình đang có bây giờ vì bạn không thể có mọi sự trong một lúc.
9. Quá khứ là giấy viết, hiện tại là báo chí, tương lai là câu hỏi. Hãy đọc và viết cẩn thận, nếu không thì cuộc sống chỉ là những cuốn giấy vệ sinh.
10. Đừng để mất niềm hy vọng vì bạn không biết những gì mà ngày mai sẽ đem đến.
11. Tốt hơn là nên đi một mình trên đường đời còn hơn là ở trong đám đông mà đi sai đường.
12. Có những người trở nên già cả khi chỉ mới 18 tuổi đời nhưng cũng có người có trái tim non trẻ khi ở lứa tuổi 90. Thì giờ chỉ là một khái niệm mà người ta tạo ra mà thôi.
Kim Hà dịch thuật 5/7/2014
|