MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2490: Một Cuộc Hành Hương Đáng Nhớ
Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 7-2014

CN 2490: MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐÁNG NHỚ

Lời kể cảm nghiệm của ông Anton:

"Cuối tháng 3 năm 2005, khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đau nặng, lòng tôi xôn xao và buồn bã. Trong những lần hành hương Roma trước đó thì tôi đã được diễm phúc diện kiến ngài khi ngài đứng ở cửa sổ của một tòa nhà nơi Đền Thánh Phêrô để chúc lành cho tất cả mọi người Công giáo đến thăm Vatican. Vì thế tôi rất mến mộ ngài.

Lúc đó tôi đang làm việc ở vùng Washington, D.C. Một hôm tôi lên Internet tìm xem giá vé bay từ thủ đô Washington D.C. đi Roma giá bao nhiêu. Nếu rẻ thì tôi đi qua dự đám tang của ngài, còn nếu đắt quá thì thôi.

Lúc ấy vì cận ngày đi nên giá vé đắt lắm, có nơi giá 2500 USD. Tôi bèn cầu nguyện với Chúa để xin Chúa chỉ cho tôi chỗ nào bán vé rẻ hơn. Cuối cùng tôi tìm được một nơi bán vé rẻ nhưng đó là chuyến đi từ Philadelphia đến Roma, chứ không phải từ nơi tôi ở. Giá vé chỉ có 500 USD, quá rẻ so với giá đi từ Wasshington D.C. Tôi cảm tạ Chúa và lấy vé ngay.

Tôi cũng vội vàng xin phép sở làm để đi trong một tuần. Lúc đó công việc của sở tôi rất nhiều. Tôi lại cầu nguyện xin Chúa sắp xếp mọi sự cho tôi.

Thật là kỳ diệu vì có một người đồng nghiệp tự dưng đổi ý không đi nghỉ phép vào thời dìểm ấy nữa nên tôi có thể nhờ anh ta trông nom công việc của tôi.

Thế là tôi có thể lên máy bay đi Roma mà không lo lắng. Tôi bèn điện thoại cho một người quen ở Roma để ra phi trường đón tôi nhưng khi tôi đến Roma thì không thấy chị ấy.

Tôi lại tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì bỗng dưng có một phái đoàn hành hương người Việt gồm 53 người đến phi trường Roma. Tôi đến xin họ cho tôi cùng đi với họ về Roma.  May mắn thay, họ còn dư duy nhất một chỗ trên xe bus vì giờ chót có người bỏ chuyến đi. Có phải là Chúa dành cho tôi được ưu tiên như thế không?

Khi vào khuôn viên Đền Thánh Phêrô thì tôi thấy có rất nhiều đám đông tụ tập ở đó nên lực lượng an ninh không cho ai vào ra nữa. Lúc ấy thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vừa qua đời.

Trong lúc cả nhóm hành hương lo âu và buồn bã thì tôi thấy Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn tình cờ đi vào Đền Thánh có một mình. Tôi bèn đến cạnh ngài và chào hỏi rồi xin ngài cho đoàn chúng tôi được tháp tùng theo ngài để vào viếng xác Đức Giáo Hoàng.

Cũng may cho tôi là gia đình tôi đã quen biết với ngài hồi ngài còn là thầy sáu nên ngài đồng ý cho cả phái đoàn 54 người cùng đi theo ngài. Chúng tôi mừng rỡ và lặng lẽ bám sát ngài để vào viếng xác Đức Giáo Hoàng.

Cuối cùng chúng tôi được quỳ ngay sát bên cạnh xác Đức Giáo Hoàng. Tôi còn được nắm tay ngài và cầu nguyện.

Trong suốt thời gian ở Roma và sau này, tôi cứ luôn cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã sắp dặt để cho tôi có cuộc hành hương đầy ý nghĩa ấy.

Tôi nghĩ nếu như chị bạn ra đón tôi ở phi trường thì làm sao tôi gặp phái đoàn hành hương 53 người để vào đền thánh Phêrô vào lúc đó? Rồi làm sao mà tôi được gặp gỡ Đức Hồng Y Mẫn mà được vào viếng xác Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II?

Lạy Chúa, con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa vì Chúa đã thương lo liệu mọi sự tốt đẹp cho con. Amen.

Xin thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cầu bầu cho chúng con và tổ quốc Việt Nam của chúng con. Amen."

Kim Hà
4/7/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cảnh Báo Đáng Suy Tư: Tâm Sự Của Một Cựu Linh Mục (7/5/2014)
Chiếc Hộp Sơ Sinh Hay Truyện Mục Sư Lee Jong-rak (7/5/2014)
Tà Thần Có Thể Gây Ra Bịnh Mệt Mỏi Và Mất Ngủ (7/5/2014)
Cn 2493: 12 Lời Khôn Ngoan (7/5/2014)
Cn 2492: Hãy Cầu Nguyện Liên Lỉ (7/5/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2491: Một Linh Mục Đặc Biệt (7/4/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2489: Suy Phục Thánh Ý Chúa Trong Giờ Chết (7/3/2014)
Cn 2488: Mười Điều Cám Dỗ Của Kẻ Dữ (2) (7/2/2014)
Cn 2487: Mười Điều Cám Dỗ Của Kẻ Dữ (1) (7/1/2014)
Cn 2486: Điếc Tai Mà Nghe Các Linh Hồn Đọc Kinh (7/1/2014)
S.o.s. (6/30/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768