CN 2489: SUY PHỤC THÁNH Ý CHÚA TRONG GIỜ CHẾT
Nguồn: Spiritdaily.net
Suy phục Thánh Ý Chúa trong giờ chết là một phương tiện chắc chắn nhất đưa đến ơn cứu độ. Thánh Phanxico de Sales, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh đã viết:
"Nhiều người chịu đau đớn và tra tấn khủng khiếp vào giờ chết để nhớ lại những tội lỗi của họ. Có người được thấy tình trạng linh hồn trước đó đã không biết thống hối của chính họ, và họ cảm thấy thất vọng.”
Thánh Phanxico chỉ cho chúng ta một cách chữa trị hoàn hảo, đó là:
"Hãy chấp nhận cái chết và hiệp thông cái chết của mình với cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Chắc chắn lúc ấy ta sẽ cảm thấy đau đớn và hối hận vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Lúc ấy, ta sẽ vui lòng chấp nhận cái chết để đền tội mình và xin Chúa tha thứ tội lỗi của ta.” Trong tác phẩm Preparation For Death, tạm dịch là Chuẩn Bị cho Cái Chết, Thánh Alphonsus Maria de Liguori, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh đã viết:
"Hãy chấp nhận cái chết để cho Thánh Ý Chúa được thực hiện; như vậy thì công nghiệp của ta sẽ giống như công nghiệp của các thánh tử đạo, bởi vì họ chấp nhận cái chết để làm vui lòng Chúa. Nhũng ai chết mà hiệp thông với Thánh Ý Chúa thì sẽ có cái chết lành thánh, và họ sẽ được hiệp thông gắn bó với Chúa.” Bậc Đáng Kính Blosius nói rằng một hành động suy phục Thánh Ý Chúa trong giờ chết không những giải thoát chúng ta khỏi hỏa ngục mà còn giúp đỡ chúng ta thoát khỏi luyện ngục nữa.”
Lời cầu nguyện xin suy phục Thánh ý Chúa trong giờ chết:
“Lạy Chúa Giêsu nhân lành và dịu dàng, con xin chấp nhận cái chết mà Chúa muốn cho con phải chịu, với tất cả những sự đau đớn xẩy ra cho con trong giờ hấp hối. Con xin hiệp thông những nỗi thống khổ của con với cái chết của Chúa. Con xin dâng cái chết của con lên Chúa. Chúa đã chết vì yêu thương con, con sẽ chết vì yêu mến Chúa và để làm vui lòng Chúa. Amen.”
Xin mọi người hãy đọc lời kinh ngày mỗi ngày vì chúng ta không biết trước giờ chết của ta là vào lúc nào. Thật là phúc lành cho ta nếu như vào ngày cuối của cuộc đời mà chúng ta đọc lời kinh này.
Xin các bạn hãy gửi cho mọi người kinh này để vinh danh và chúc tụng vinh dự của Chúa và cho phần rỗi của các linh hồn.
Thánh Padre Pio đã nói:
“Thì giờ dành ra để vinh danh Chúa và để cứu rỗi các linh hồn không bao giờ luống công hay phí phạm.”
Kim Hà 3/7/2014
|