CN 2488: Mười Điều Cám Dỗ Của Kẻ Dữ (2)
6. Tâm Tình: Ma quỷ có thể cám dỗ bạn bằng cách làm cho bạn tin rằng lời cầu nguyện của bạn không đi đến đâu vì bạn không cảm thấy hăng say và sốt sắng cầu nguyện. Vì thế lời cầu nguyện không có tâm tình. Nó nói rằng lúc trước bạn có tình cảm và những cảm nghiệm tốt lành qua những cuộc tĩnh tâm nhưng bây giờ thì không còn.
Xin bạn hãy nhớ rằng các cha linh hướng và các nhà thần học về cầu nguyện đều nói rằng lời cầu nguyện không thuần nhất dựa theo tình cảm mà do lòng trung thành với Chúa.
7. Thiên Chúa luôn yên lặng và không trả lời tôi! Có thể bạn đã cầu nguyện rất lâu về những ý chỉ đặc biệt, đã làm các tuần cửu nhật và dâng các Thánh lễ để cầu nguyện cho những ý chỉ mà bạn cho là quan trọng đối với cuộc sống bạn nhưng bạn vẫn chưa được Chúa trả lời. Ma quỷ có thể thuyết phục bạn rằng đừng cầu nguyện nữa vì cầu nguyện mãi thì chỉ làm mất thì giờ mà thôi! Có khi ma quỷ vẽ hình ảnh Chúa như một ông già Noel ở trên bầu trời hay ông thần đèn sẽ hiện ra nếu như bạn cứ đụng vào cây đèn ấy giống như câu chuyện 1001 đêm. Nếu như Chúa không trả lời bạn thì xem như Chúa không hiện hữu.
8. Tai họa và sự vắng mặt của Thiên Chúa: Có thể tai hoạ đến với gia đình bạn như: mất mát tiền của, túng thiếu tiền bạn, một người thân yêu vừa qua đời sớm và đột ngột. Làm sao một Thiên Chúa tốt lành lại cho phép những sự dữ như thế xẩy ra? Thiên Chúa tốt lành không thể cho phép những chuyện bất toàn xẩy ra nếu như Chúa quan tâm đến bạn. Cuộc cứu độ của bạn có thể giống như những gì mà ông Job đã trải qua:
“Từ trong lòng Mẹ, tôi ra đời trần truồng và tôi trở về với bụi đất cũng trần truồng. Chúa cho Chúa lấy lại, con chúc tụng Danh Chúa!”
9. Cám dỗ phạm tội ô uế: Điều này đã xẩy ra trong cuộc sống của các vị thánh như Thánh Catherine thành Siena, Thánh Margaret Mary và Thánh Anthony ờ Samạc. Các thánh bị tấn công thường xuyên với những tư tưởng không trong sạch. Ma quỷ dùng nhiều cách thức cám dỗ để làm cho cuộc sống cầu nguyện của ta bị ngừng lại hay chấm dứt.
10. Thất Vọng: Có lẽ cuộc tấn công ghê gớm nhất của kẻ thù là thuyết phục ta nên tuyệt vọng. Đó là cái chết giống như ẻ phản bội Chúa là Judas Iscariot. Nếu như ông ta ăn năn thống hối thì có lẽ trên thế giới có những nhà thờ mang tên “Thánh Judas người thống hối”. Thánh Phêrô đã hối lỗi và được Chúa tha thứ để trở nên một vị thánh lớn.
Khi chúng ta rớt vào tội lỗi thì kẻ thù tố cáo và kết án chúng ta và làm tạo cho ta chán đời và thất vọng. Chúa Thánh Thần an ủi và khuyến khích chúng ta hãy tín thác và trông cậy nơi Lòng Chúa Thương Xót. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!
Để kết luận, chúng ta cần phải bám chặt lấy lời cầu nguyện như một cái ao phao, như một bầu không khí giúp chúng ta sống, như một cái neo cứu độ. Nếu ma quỷ cám dỗ chúng ta hãy bỏ đi cuộc sống cầu nguyện hoặc hãy cầu nguyện ít đi, thì chúng ta phải đi theo lời căn dặn của Thánh Y Nhã là làm ngược lại những gì ma quỷ xúi giục, tức là cầu nguyện nhiều hơn và sốt sắng hơn. Như thế chúng ta sẽ chiến thắng trận chiến thiêng liêng.
Kim Hà 2/7/2014
|