CN 2487: MƯỜI ĐIỀU CÁM DỖ CỦA KẺ DỮ (1)
Nguồn: Spiritdaily.net
Trong cuộc sống của chúng ta, có những kẻ không bao giờ nghỉ ngơi mà chỉ chờ có cơ hội để tấn công, gây khó khăn, trở ngại, đánh phá, cám dỗ và đánh gục chúng ta. Đó là ma quỷ và tay sai của chúng.
Thánh Phêrô nói rằng ma quỷ là một con sư tử luôn tìm cơ hội để rình mò mà cắn xé chúng ta. Hắn có thể tấn công ta bất cứ giờ khắc nào và bất cứ lúc nào. Hắn rất quỷ quyệt và tàn nhẫn. Tuy nhiên có một lãnh vực mà hắn luôn muốn tấn công cách mãnh liệt, đó là cuộc sống cầu nguyện của chúng ta. Thánh Y Nhã (St. Ignatius) nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ thường xuyên tấn công khi chúng ta ở trong tình trạng cô độc và lẻ loi. Vì đó là lúc ta thường thiếu đức tin, thiếu đức cậy, thiếu đức mến, buồn nản, thất vọng và từ từ chúng ta cảm thấy trầm cảm, tuyệt vọng và chán đời. Cái nhìn thiêng liêng bị mờ, tối và u ám.
Nếu bạn cảm thấy mình ở trong một đám mây đen hay ở trong một con đường hầm tối ám dường như không còn lối thoát, thì đó là lúc linh hồn bạn dễ bị ma quỷ tấn công, đánh phá và làm hại.
Thánh Thomas gọi ma quỷ là kẻ cám dỗ còn Thánh Phêrô thì nói là con sư tử rống. Thánh Augustine gọi là con chó hung dữ đang chạy rông, thánh Y Nhã gọi là kẻ thù sự chết của ơn cứu độ. Chúa Giêsu thì nói rằng kẻ nói dối và sát nhân ngay từ lúc đầu (Tin Mừng Thánh Gioan chương 8). Như thế, ma quỷ có thể tấn công cuộc sống cầu nguyện của chúng ta bất cứ lúc nào.
1. Trì hoãn: “Không cần phải vội vàng. Hãy hoãn việc cầu nguyện đến ngày mai. Chúa hiểu những tư tưởng và tình cảm của ta. Thiên Chúa không vội vàng và ta cũng không cần phải vội vàng.”
2. Cầu nguyện ít thôi: Nếu kẻ thù không cản ngăn việc cầu nguyện của bạn được thì nó sẽ nói là bạn nên cầu nguyện ít hơn. Thay vì làm nguyên một giờ Thánh thì hãy làm nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Hãy bỏ đi lễ hàng ngày. Người ta chỉ cần đi lễ một lần trong tuần là đủ rồi. Còn đọc kinh bằng Chuỗi Mân Côi à? Thay vì đọc nguyên một chuỗi thì hãy đọc 10 kinh hay 20 kinh thì đủ rồi.
3. Bị chia trí khi cầu nguyện: Ma quỷ muốn cho bạn luôn chia trí khi cầu nguyện. Thay vì chú tâm đến Chúa thì bạn cứ suy nghĩ lung tung, nghĩ đến việc nấu cơm, ăn cơm, trò chơi thể thao, các con hay những dự định cho những ngày cuối tuần.
4. Làm mất thì giờ của bạn: Nếu bạn là một người siêng năng cầu nguyện thì ma quỷ luôn rình mò để tấn công bạn. Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng:
“Nếu các con quyết định đi theo Chúa thì hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu.”
Ma quỷ cám dỗ bạn bằng cách làm cho bạn lãng phí thì giờ cầu nguyện. Hắn dụ dỗ bạn rằng đừng cầu nguyện mà hãy đi ra gặp gỡ những người khác. Các bạn có nhớ chuyện Chúa Giêsu và chị em Martha và Mary không? Ma quỷ muốn bạn bận rộn để rồi hắn dụ dỗ bạn làm mọi sự mà quên rằng cuộc sống cầu nguyện là điều quan trọng nhất, nói chuyện với Chúa là điều căn bản nhất. Chúa Giêsu binh vực cô Mary khi cô ngồi dưới chân Chúa để im lặng lắng nghe Chúa Giêsu nói. Đó thực sự là mẫu mực của việc chiêm niệm.
5. Bạn vẫn còn là một con người y như trước: Bạn cầu nguyện nhiều hơn lúc trước nhưng bạn không thực sự tốt hơn lúc trước và nhiều người đã nói với bạn như thế. Do đó, bạn hãy bỏ đi lối cầu nguyện sâu lắng và trở lại cuộc sống bình thường cũ, sống một cuộc sống dễ dàng như tất cả các bạn của bạn. Đừng hoài công làm gì!
(Còn tiếp)
Kim Hà 1/7/2014
|