CN 2486: ĐIẾC TAI MÀ NGHE CÁC LINH HỒN ĐỌC KINH
Trong các nhóm cầu nguyện hàng ngày của tôi có một bà cụ tên Maria. Bà trên 70 tuổi rất hiền lành và đạo đức. Vì thế tôi rất thân với bà cụ. Trong ngày vào bất cứ lúc nào bà cụ rảnh rỗi thì bà thường gọi điện thoại hỏi tôi có đọc kinh cầu nguyện không thì bà sẽ qua nhà tôi để hai bác cháu cùng đọc kinh và cầu nguyện cho các nhu cầu của bản thân, gia đình và thế giới.
Trong suốt 15 năm cầu nguyện chung, chúng tôi chia sẻ cho nhau nghe về những niềm vui và nỗi buồn trong gia đình của mình. Chúng tôi bàn với nhau là cứ mỗi tháng thì mỗi người xin 18 Thánh lễ tức là hai tuần Cửu Nhật Novena để cầu nguyện cho gia đình mình được giải thoát và cầu nguyện cho các linh hồn.
Ngoài ra bác Maria còn thường xuyên xin Thánh lễ cho các linh mục hay những người nghèo vừa qua đời mà gia đình không có ai xin lễ cho hoặc vì gia đình họ không có khả năng xin lễ.
Bắt đầu kể từ đầu tháng 6 năm 2014 thì bác Maria tự nhiên bị điếc cả hai lỗ tai và không còn nghe được gì cả. Chồng của bác đi mua cho bác một cái máy trợ thính, tức là Hearing Aids để có thể nghe được.
Tuy nhiên, khi đeo máy ấy vào thì những tiếng ồn dội vào óc của bác Maria và làm cho bác điếc cả óc. Vì thế bác không muốn đeo máy trợ thính này.
Cũng kể từ khi bác bị điếc cả hai tai thì bác bắt đầu được nghe tiếng các linh hồn đọc kinh liên tục bên tai bác. Đặc biệt là toàn là giọng của các linh hồn đàn ông. Họ đọc Chuỗi Mân Côi, các kinh Bởi Trời, kinh Vực Sâu và các kinh xin cưú các linh hồn.
Họ không nói gì với bác Maria mà chỉ cầu nguyện liên tiếp. Bác kể là lúc bác bận rộn công việc làm thì không nghe nhưng khi bác ngồi thinh lặng thì bác nghe họ đọc to và rõ mồn một. Họ cầu nguyện cho linh hồn thầy cả này, thầy cả khác. Họ cầu cho từng linh hồn Joakim, Anton, Giuse, Phanxico, Vincent, hay các linh hồn người nam khác.
Tuyệt đối là không có giọng đọc kinh của các người nữ mà các linh hồn ấy cũng không cầu nguyện cho các linh hồn nữ.
Có lúc bác Maria bực mình vì bác cứ phải nghe mãi, suốt ngày đêm. Bác bèn làm việc bận rộn để mong át đi những tiếng đọc kinh này. Bác đoán là các linh hồn linh mục về đọc kinh để khuyến khích bác thêm lời cầu nguyện cho linh hồn các linh mục quá cố.
Đây là một câu chuyện lạ lùng. Chúa cho bác điếc tai thể xác mà lại mở tai tâm linh cho bác được hiệp thông với các linh hồn ở luyện ngục. Xin tạ ơn Chúa nhưng Chúa chữa lành cho bác Maria được lành bịnh điếc. Amen.
Kim Hà 1/7/2014
|