CN 2481: CHẾT ĐI SỐNG LẠI, 9 PHÚT TRÊN THIÊN ĐÀNG
Nguồn: CBN.com
Cô Crystal McVea không phải là đang nằm mơ. Cô đã chết và thức dậy trên Thiên Đàng. Cô nhớ rằng:
“Tôi lập tức quỳ ngay xuống trước Nhan Chúa Giêsu và tôi biết là mình đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó chính là Thiên Chúa mà tôi đã chạy trốn suốt cuộc đời của tôi.”
Cuộc hành trình xa Chúa của cô bắt đầu từ lúc cô bị người ta lợi dụng và sờ mó thân xác cô khi chỉ mới có 3 tuổi.
“Tôi lớn lên với sự ghê tớm, tâm hồn tan nát và cảm thấy mình bẩn thỉu.”
Crystal đi nhà thờ với mẹ của cô. Khi cô được 8 tuổi thì cô tin nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa và rồi cô nhận phép Rửa Tội. Cô nghĩ với Phép Rửa Tội thì cô được sạch khỏi những mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ của một nạn nhân bị lợi dụng xác thịt. Nhưng cô vẫn tiếp tục bị lợi dụng cho đến khi cô được 12 tuổi.
“Tôi quyết định có hai lựa chọn, một là có Chúa nhưng Ngài không yêu thương tôi, bởi vì Ngài không cho việc tệ hại kia chấm dứt trong cuộc sống tôi, và Ngài không hề cứu tôi, còn hai là không có Chúa hiện hữu.”
Khi ở tuổi vị thành niên, Crystal bắt đầu sử dụng ma túy, rượu và sống buông thả. Đến lúc được 21 tuổi, Crystal đã là một người vợ ly dị chồng và có hai đứa con. Cuối cùng vào lúc 28 tuổi, cô lập gia đình với anh Virgil, rồi họ có một cặp con sinh đôi. Vào 10 tháng sau đó, tháng 12 năm 2009, cô bị bịnh nặng và cơn sốt lên cao đến 110 độ. Mẹ cô là bà Bonnie đến bịnh viện với cô và nói rằng:
“Con tôi bị sưng tấy lên. Các bác sĩ phải làm cho cô ấy giảm đau.”
Còn Crystal thì nhớ lại:
“Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản và bình an. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi trên cái ghế gần bên giường tôi và tôi nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ.”
Bà Bonnie cũng nhớ lại:
“Con gái tôi lạnh lắm. Khi tôi nhìn thì thấy đôi môi cô trở nên tái xanh và cô ấy không còn thở nữa. Thế là tôi bắt đầu hét to lên: “Con tôi chết rồi, con tôi chết rồi!”
Một nữ y tá bảo tôi: “Xin bà đi khỏi nơi này.”
Tôi nói với cô y tá: “Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Trong 9 phút sau đó, các bác sĩ và y tá cố gắng cứu sống Crystal. Lúc ấy chồng của Crystal là Virgil cũng vừa đến. Anh Virgil kể lại:
“Mọi sự đi qua trong tâm trí tôi. Tôi không biết vợ tôi còn sống hay đã chết. Tôi không rõ là liệu vợ tôi đã chết chưa?”
Bà Bonnie thì nói:
“Tôi biết lý do tại sao họ không cho tôi ở cạnh Crystal vì họ làm rất mạnh tay để cố gắng cứu sống con tôi. Vì thế 9 phút của con tôi ở Thiên Đàng là 9 phút mà tôi ở hỏa ngục.”
Trong khi các nhân viên Y Tế cố gắng làm cho cô sống lại thì Crystal sau này nói rằng cô đã vào Thiên Đàng. Cô kể:
“Điều đầu tiên mà tôi nhớ là tôi vẫn là tôi, một người vừa nói với mẹ tôi là tôi yêu thương mẹ và tôi biết mình vửa chết. Tôi biết Chúa đã tạo dựng nên tôi. Ánh sáng đến với tôi và dường như tôi đang ở giữa một đường hầm. Rồi tôi biết mình đang ở trong sự vĩnh cửu. Tôi cảm thấy bình an và được tắm gội trong ánh sáng và tình yêu.”
Dù biết là tôi ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa nhưng tôi không thấy mặt Ngài mà chỉ thấy ánh sáng tuyệt vời và những từ ngữ: tuyệt diệu, toàn hảo, và đẹp đẽ. Tôi không thể thấy mặt Chúa và không thể hít thở Ngài. Tôi cũng không thể đến gần ánh sáng hơn nữa, và ánh sáng ở chung quanh và bao bọc tôi.”
Crystal nói rằng cô ấy cố gắng hỏi Chúa một câu hỏi:
“Tôi muốn biết tại sao Chúa không yêu thương tôi và tại sao Chúa lại để những sự xấu xẩy ra cho tôi? Và tôi thấy mình đứng trước Mặt Ngài, đối diện với Ngài và tôi vội quỳ xuống. Tôi giơ hai tay lên cao, tôi kêu lớn lên với câu hỏi:
“Tại sao con không làm gì thêm cho Chúa?”
Bởi vì lúc đó Chúa tỏ lộ chính bản thân của Ngài cho tôi, đó là tình yêu. Tôi chưa bao giờ thật sự thờ phượng Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Vậy mà tôi quỳ rạp trước Chúa và thờ lạy Chúa. Tôi cứ quỳ mà thờ lạy Chúa một cách trân trọng vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Tôi nhớ mình đã thưa với Chúa rằng:
‘Lạy Chúa, con có thể thờ lạy Chúa vĩnh viễn suốt đời con.’
Crystal cùng đi với Chúa xuống đường hầm để đến cửa Thiên Đàng. Cô ta thấy có một em bé đi trước cô. Crystal nhớ lại:
“Cô bé có một cái nơ trên đầu và có một cái giỏ nhỏ mầu trắng ở trong tay cô bé. Tôi nhìn cô bé nhặt cái giỏ lên và nhúng vào trong luồng ánh sáng. Cô bé múc ánh sáng và đổ ánh sáng ra giống như cô đang đổ nước vào và đổ nước ra khỏi cái giỏ ấy. Rồi ánh sáng cứ ra khỏi giỏ của cô và cô ngửa đầu cười thật lớn. Mỗi khi cô bé cười và chuyển động thì tâm linh tôi bắt đầu đập nhịp và bung ra như một quả bong bóng với tình yêu.”
Thiên Chúa đã tỏ cho Crystal thấy chính mình vào lúc 3 tuổi. Crystal nói tiếp:
“Cô bé ấy là tôi lúc mà kẻ thù bước vào cuộc đời và thì thầm rằng: ‘Mày là kẻ bất xứng, một kẻ đáng ghét, là kẻ đáng chịu mọi sự như thế. Mày là con bé 3 tuổi mà Chúa không yêu thương. Chúa bỏ rơi, Chúa không cứu mày và Chúa không hiện hữu.’ Rồi Chúa cho tôi biết rằng Chúa cho phép tôi nhìn qua đôi mắt của Chúa để thấy sự thật, và sự thật giải thoát tôi. “
Tất cả những sự nghi ngờ của Crystal về sự hiện hữu của Chúa và về tình yêu của Chúa dành cho cô đã phai mờ đí. Cô nhớ rằng lúc cô nghi ngờ và oán trách Chúa là lúc cô bị xiềng xích, bị kẻ dữ trói buộc. Crystal nói:
“Tôi nhớ giây phút mà Chúa lấy đi mọi sự nghi ngờ, oán trách và giận hờn thì tôi được tự do. Chúa nói: ‘Crystal, Cha yêu thương con.' "Và Chúa còn cho phép tôi cảm nghiệm tình yêu của Ngài và tình yêu của ngài có thể làm cho tôi nổ bung ra."
“Tôi có nghe tiếng mẹ tôi gọi tên tôi và tôi hỏi Chúa: ‘Lạy Chúa, con có thể nói cho mẹ con biết là con không sao cả?'
Chúa nói: ‘Con có quyền nói hay không nói.’
Rồi tôi quay ra khỏi luồng ánh sáng và cố tìm xem tiếng mẹ tôi phát xuất ở nơi nào. Khi tôi quay đi thì Chúa nói:
‘Con hãy kể cho mọi người nghe về những gì mà con còn nhớ.’
Rồi tôi nhớ mình nói: ‘Con sẽ nhớ mọi sự và con sẽ trở lại ngay.’ Và tôi nhìn xuống qua cái nền nhà của đường hầm Thiên Đàng. Tôi thấy dường như mình đang nhìn hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Trong giây phút mà tôi cảm thấy như nhìn thấy hàng triệu viên kim cương thì linh hồn tôi trở lại với thể xác của tôi.”
Khi Crystal tỉnh dậy trong bịnh viện thì chung quanh cô có rất nhiều nhân viên Y Tế. Crystal nói:
“Tôi quay sang mẹ tôi vì lúc ấy mẹ đang khóc và tôi kể cho mẹ là tôi đã đến Thiên Đàng, được thấy Thiên Chúa và ở trong một luồng ánh sáng tuyệt đẹp. Mẹ ơi, bây giờ thì con không sao.”
Crystal rời bịnh viện vào 8 ngày sau đó. Cô trở nên một người hoàn toàn khác trước.
“Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Con người cũ đã chết trong bịnh viện không giống con người trở lại trần gian. Tôi thay đổi trong nhiều cách khác nhau. Điều khác biệt là tôi biết có Thiên Chúa hiện hữu. Chúa yêu thương chúng ta. Tôi biết có một Chúa Cha luôn lắng nghe lời cầu của chúng ta. Cha luôn ôm ấp và che chở chúng ta."
Crystal đã viết một tác phẩm kể về cuộc hành trình Thiên Đàng của cô với tờ báo NY Times. Đó cũng là tác phẩm bán chạy nhất có tên là Waking up in Heaven, tạm dịch là “Thức Dậy Trên Thiên Đàng.”
Crystal kể rằng người ta thường hỏi cô:
‘Thông điệp của cô là gì? Chúa có gửi một thông điệp nào cho cô không?’
“Thông điệp của Chúa rất đơn giản. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta ở nơi nào, chúng ta làm những gì, hoặc có những sự gì đã xẩy ra cho chúng ta, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn cao vời, bao la và lớn lao đến nỗi tình yêu ấy bao phủ mọi sự và mọi người. Chúa ban tình yêu cho chúng ta không phải vì những điều gì chúng ta làm, cũng không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng vì Chúa yêu quý chúng ta và Ngài ban cho chúng ta quyền chọn lựa Ngài.”
Lạy Chúa, Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Yêu, Toàn Thương và Toàn Hảo. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Xin Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả nhân loại chúng con. Amen.
Kim Hà 29/6/2014
|