MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2480: Ca Ngợi Chúa Cả Ngày Lẫn Đêm (2)
Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 6-2014

CN 2480: CA NGỢI CHÚA CẢ NGÀY LẪN ĐÊM (2)

Nguồn: Spiritdaily.net

Lm Schmidt viết tiếp:

“Tôi thấy việc cầu nguyện cả ngày lẫn đêm rất hữu ích, đặc biệt nếu chúng ta có mục vụ chữa lành. Chúng ta cầu nguyện ban ngày và ra lệnh cho linh hồn ta ca ngợi và thờ phượng Chúa vào ban  đêm, từ buổi tối này đến buổi tối kia thi chắc chắn lời cầu nguyện của ta rất mạnh thế.

Nói tóm lại, để lời cầu nguyện của ta có quyền năng thì chúng ta cần ca ngợi và thờ phượng Chúa cả ngày lẫn đêm. Dĩ nhiên, khi còn thức chúng ta cần phải cầu nguyện sốt sắng để được Chúa xức dầu.

Đó cũng là lý do mà các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng được Chúa ban nhiều ơn lành. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng khen tặng phong trào Canh Tân Đặc Sủng vì đã đem nhiều người nguội lạnh trở nên ngoan đạo. (KH)  

Theo cha Schmidt thì có 3 loại ma quỷ có thể ảnh hưởng, dính bén và tấn công ta.  Trong những lúc xẩy ra các biến cố đặc biệt thì gia đình chúng ta cần phải được  Chúa bảo vệ. Đó là làm sao bẻ gẫy những lời nguyền rủa.

Đây là lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi ngài nói trước công chúng trong một buổi đọc kinh Truyền Tin ở quảng trường Thánh Phêrô ngày 24/4/1994. Ngài khuyên mọi người hãy trở lại với thói quen đọc kinh cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ chúng ta:

Lời Nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

“Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cám dỗ của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách cám dỗ các linh hồn. Amen.”

(Lời nguyện trừ tà đầy quyền năng này được phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII. Trong một thị kiến Ngài thấy một trận chiến kinh hoàng diễn ra giữa Satan và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho Giáo Hội trong tương lai. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết , chúng ta cần lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae! Xin hãy đọc kinh nguyện này mỗi ngày. Được phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII ngày 25 tháng 9 năm 1888. Raccotta #447, 2004).

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói tiếp:

"Lời cầu nguyện này làm cho ta được mạnh sức trong trận chiến thiêng liêng. Cuối cùng thì hãy kín múc sức mạnh nơi Thiên Chúa và từ quyền năng cao cả của Chúa như trong Thư Epheso  6:10, để chiến thắng chiến trận như trong Sách Khải Huyền nói đến. Chúng ta hãy hình dung ra hình ảnh của TLTT Micae khi cầu nguyện. Chắc chắn, cảnh tượng này được diễn tra trước mắt của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, của thế kỷ trước. Vì thế ngài giới thiệu với toàn giáo hội một lời cầu nguyện đặc biệt dâng lên Thánh Micae.“

“Cho đến bây giờ thì lời cầu nguyện với Thánh Micae không còn được đọc vào cuối mỗi Thánh lễ nữa nhưng tôi xin tất cả mọi người đừng bao giờ quên lời kinh nguyện này mà hãy đọc hàng ngày để Thánh Micae giúp đỡ chúng ta trong các trận chiến chống lại những lực lượng của bóng tối và tà thần nơi thế giới này.”

Kim Hà
27/6/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2487: Mười Điều Cám Dỗ Của Kẻ Dữ (1) (7/1/2014)
Cn 2486: Điếc Tai Mà Nghe Các Linh Hồn Đọc Kinh (7/1/2014)
S.o.s. (6/30/2014)
Cn 2482: Cầu Nguyện Chiêm Niệm Quan Trọng (6/29/2014)
Cn 2481: Chết Đi Sống Lại, 9 Phút Trên Thiên Đàng (6/29/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2479: Lời Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Gia Đình (1) (6/27/2014)
Cn 2478: Qua Thánh Giá Đến Vinh Quang (6/27/2014)
Cn 2477: Kỷ Niệm 33 Năm Mẹ Hiện Ra (6/27/2014)
Cn 2476: Làm Sao Nên Thánh? (6/27/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2475: Cảm Tạ Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje (6/26/2014)
Cn 2474: Lời Tiên Tri Của Thánh Padre Pio (6/25/2014)
Địch Thù Đang Hằm Hằm Giận Dữ (6/25/2014)
Thiên Chúa Sai Tôi Đi Loan Báo Tin Mừng (6/25/2014)
Cn 2473: 33 Năm Trước, Cửa Thiên Đàng Rộng Mở (6/24/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768