CN 2473: 33 NĂM TRƯỚC, CỬA THIÊN ĐÀNG RỘNG MỞ
Nguồn: Medjugorje.com
Ngày hôm nay, nhân dịp ngày lễ mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô, những khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới và dân cư tại Medjugorje, Nam Tư đã tụ họp trên đồi Hiện Ra để đón chào Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Ivan. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt kỷ niệm Mẹ hiện ra tại Medjugorje được 33 năm.
Đồng thời tại vùng Caritas ở tiểu bang Alabama, cộng đoàn Caritas và các khách hành hương cũng leo lên Núi Thánh tên là The Cross trên núi Penitentiary Mountain để cùng tưởng niệm một sự kiện đặc biệt trong lịch sử, đó là việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje vào ngày 24 tháng 6 năm 1981 cho đến ngày nay.
Sau khi cầu nguyện và đi đàng thánh gia, cộng đoàn Caritas và các khách hành hương leo lên đỉnh núi trước giờ mà Đức Mẹ Maria hiện đến với thị nhân Ivan ở Medjugorje.
Tại Medjugorje thì đêm nay Đức Mẹ Maria hiện ra chừng 8 phút. Anh Ivan bắt đầu buổi cầu nguyện Chuỗi Mân Côi lúc 9:15 tối, rồi mọi người cùng hát ca ngợi Mẹ. Đến khoảng 10 giờ tối thì Đức Mẹ hiện ra.
Hôm nay thật là một ngày đặc biệt vì 33 năm trước vào ngày 24/6/1981, cửa Thiên Đàng đã mở rộng và Đức Mẹ Maria đã ngự xuống trần gian để dạy dỗ các con của Mẹ về con đường ngắn nhất để về Thiên Đàng.
Theo anh Ivan kể thì Đức Mẹ Maria hiện ra trông rất vui vẻ. Mẹ chào tất cả các con của Mẹ. Mẹ đưa hai tay mở rộng và cầu nguyện đặc biệt cho những bịnh nhân hiện diện, cho hòa bình thế giới và bình an cho mỗi một gia đình. Mẹ nói như sau:
"Các con thân mến, hãy ngợi khen Chúa Giêsu!”
Rồi Đức Mẹ Maria chúc lành cho mọi người với ơn lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ. Mẹ cũng làm phép cho những vật dụng mà mọi người đem đến. Mẹ nói tiếp:
"Đêm nay, Mẹ chúc phúc cho giáo xứ này mà Mẹ đã tuyển chọn cách đặc biệt và cho từng người một trong các con.”
Rồi Đức Mẹ cầu nguyện cho giáo xứ, cho các linh mục phục vụ trong giáo xứ và cho tất cả các giáo dân. Đức Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho những người hiện diện lúc đó. Mẹ đến và biến đi cũng với dấu hiệu cây thánh giá sáng chói.
Thật là hạnh phúc cho những ai được hiện diện tại Medjugorje trong ngày đặc biệt này. Ngày mai 25 tháng 6 Đức Mẹ sẽ lại ban một thông điệp hàng tháng qua thị nhân Marija.
Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con xin ngợi khen Mẹ vì Mẹ luôn làm mọi sự theo Thánh Ý Chúa. Cảm tạ Mẹ đã hợp tác với các chương trình của Chúa để xuống thế gian dạy cho chúng con biết đây là một thời kỳ ân huệ có một không hai trong lịch sử.
Vì Mẹ có đầy tràn ơn phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Mẹ thương ban ơn lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ xuống cho chúng con đế chúng con luôn biết sống tốt lành, làm đẹp lòng Chúa và Mẹ. Xin Mẹ cho gia đình chúng con biết ăn năn thống hối để xứng đáng được ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu, Con Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Xin đề nghị các bạn hãy năn nỉ xin Đức Mẹ một số ơn lành đặc biệt vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt đáng ghi nhớ. Đây là ngày hồng phúc, ngày mà Thiên Đàng mở cửa để đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Xin chúng ta hãy gõ cửa Thiên Đàng với đức tin và lòng cậy trông.
Kim Hà 24/6/2014
|