CN 2471: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH (1)
Nguồn: Spirit of Medjugorje.com
Cảm nghiệm của bà Cathy Chirdon:
“Bốn năm trước đây, gia đình tôi bị chấn động khi nghe tin đứa cháu nội 9 tuổi của tôi là Kiera bị bịnh bướu ung thư ở gần hậu môn. Bướu ung thư đã lớn bằng một nắm tay và đang lan rộng ra những vùng khác trong thân xác của cháu.
Một bác sĩ giải phẫu ở vùng Pittsburgh không thể mổ và cắt cái bướu ung thư vì không biết nó lan rộng đến những nơi nào. Giới Y Khoa ở thành phố Pittsburgh chưa bao giờ thấy loại ung thư này. Vì thế gia đình tôi phải đến thành phố Philadelphia để tìm bác sĩ chữa trị cho cháu. Chúng tôi được báo tin rằng các bác sĩ không thể làm gì được thêm cho cháu tôi vì hóa trị và xạ trị không giúp giảm đau được. Vậy chỉ có một cách duy nhất là cắt bỏ toàn bộ cái bướu ung thư.
Cuộc giải phẫu rất khó khăn vì có thể phải cắt bỏ phần mông và hậu môn của cháu Kiera và những phần khác nữa. Như vậy cháu sẽ rất đau đớn và vết thương sẽ không lành. Chúng tôi không chịu thua số phận , còn bác sĩ ung thư thì nói rằng bà ta sẽ chụp hình và xét lại trong vài tháng tới.
Đồng thời, mọi người sốt sắng cầu nguyện cho cháu tôi. Tên của cháu Kiera được mọi người nhắc đến thường xuyên trong những lời cầu nguyện. Chúng tôi nhận được nhiều vật thánh và những Thánh lễ mà người ta xin lể để cầu nguyện cho cháu Kiera. Nguời ta đem hình ảnh của cháu đến Thánh Địa Do Thái, Medjugorje và Roma.
Bạn tôi là bà Joann nói với tôi về linh mục Bill Kiel. Mẹ của bà đã tham dự các Thánh lễ chữa lành của cha Bill ở vùng Indiana, thuộc tiểu bang Pennsylvania, rồi bà cụ được chữa lành khỏi bịnh ung thư thận.
Thế rồi cha Kiel gặp gỡ gia đình tôi một cách riêng tư; ngài chúc lành cho tất cả mọi người trong gia đình. Sau đó gia đình chúng tôi đến dự các Thánh lễ chữa lành của cha rất nhiều lần. Tại Thánh lễ chữa lành đầu tiên, tôi được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có sự bình an kể từ khi cháu Kiera bị bịnh, riêng cháu Kiera cũng được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần.
Khi Kiera đi chụp hình quang ttuyến lần nữa thì vị bác sĩ giải phẫu nói rằng sẽ có hai cuộc mổ: một là để lấy đi cái bướu và hai là để giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh hình. Tuy nhiên họ thấy phổi của cháu Kiera không bình thường nên họ lấy ra một vài tế bào ở phổi để xét nghiệm.
Sau cuộc thử nghiệm, cháu Kiera nói với tôi rằng:
“Bà ơi, cháu cảm thấy Đức Mẹ Maria hôn trên trán của cháu.”
Cuộc thử nghiệm không có gì đáng sợ và đó là một phép lạ đầu tiên. Bác sĩ ung thư đã quả quyết là ung thư lan sang hai lá phổi của cháu. Nếu đúng như lời bác sĩ thì không thể mổ cho cháu được. Trong lúc ấy, gia đình tôi cứ tiếp tục tham dự các Thánh lễ chữa lành của cha Kiel; chúng tôi còn dự những buổi lễ thờ phượng Chúa ở một nhà thờ tên St. Francis. Tại đó, các linh mục Dòng Phanxico cầu nguyện liên lỷ cho cháu.
Sau đó, cha Kiel đã đi hành hương Medjugorje và ngài dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cháu Kiera. Khi trở về ngài tặng cho Kiera 100 tràng hạt Mân Côi và nhiều mề đay. Kiera vui mừng và tặng cho nhiều người khác những quà mà cha Kiel mua về tặng cho cháu.
Như đã ấn định thì Kiera phải trải qua nhiều cuộc mổ chính. Một tuần trước cuộc mổ, chúng tôi nhận được cú điện thoại nói rằng vị bác sĩ sắp mổ cho cháu đang bị bịnh nặng và bà cũng bị mổ.
Thế là chúng tôi phải chọn một vị bác sĩ khác hay là phải đợi cho bác sĩ chính của cháu trở lại sau cơn bịnh của bà. Chúng tôi nghĩ là Thiên Chúa có chương trình khác dành cho cháu của tôi.
Sáu tuần sau, khi Kiera chụp quang tuyến thì bác sĩ ngạc nhiên khi thấy cái bướu teo nhỏ lại. Như thế thì không cần bác sĩ giải phẫu chỉnh hình. Bác sĩ không hiểu tại sao cái bướu lại teo đi. Tôi nói với ông ta rằng chính Thiên Chúa đã làm vì có rất nhiều người cầu nguyện cho cháu tôi. Bác sĩ tuyên bố đó là một phép lạ cho Kiera.
Thật sự đó là một phép lạ kỳ diệu cho Kiera và cháu không gặp phản ứng xấu nào cả. Cháu đi học lại. Nếu Chúa không để cho bác sĩ của cháu bị bịnh thì có lẽ cháu đã phải qua hai ca mổ và bịnh tật của cháu sẽ làm cho cháu đau đớn vô cùng.
Gia đình tôi vui mừng tạ ơn Chúa đã thương cứu chữa cho cháu Kiera. Ngài lại cho phép chúng tôi gặp gỡ những người bạn tốt hằng cầu nguyện cho cháu. Con tạ ơn Chúa vô cùng."
Kim Hà 21/6/2014
|