MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2467: Tri Ân Chúa Và Cha Mẹ
Thứ Ba, Ngày 17 tháng 6-2014

CN 2467: TRI ÂN CHÚA VÀ CHA MẸ

Nơi cuộc sống con người, không gì làm đẹp lòng Chúa hơn là biết cảm tạ và tri ân Chúa về hồng ân sự sống và những ân phúc mà Ngài đã thương ban cho mỗi người chúng ta.

Trong gia đình, cha mẹ là những người sinh thành, dưỡng dục và chăm sóc cho con cái từ lúc sơ sinh cho đến khi khôn lớn. Điều tốt nhất là hiếu thảo với cha mẹ, và điều ác nhất là con cái bất hiếu với cha mẹ. 

Vào những ngày gần đây, những ai sử dụng internet thì đều thấy hình ảnh những người con ở Đại Hàn quỳ xuống rửa chân cho mẹ mình, rồi quỳ lạy tạ ơn công mẹ sinh thành và dưỡng dục. Khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, tôi rất cảm động. Thật là một hình ảnh cao cả và đẹp đẽ!

Tôi tự nhủ tại sao có những người luôn tỏ ra lịch sự với những người lạ, người quen mà lại không tỏ ra lễ độ và biết ơn những đấng sinh thành ra mình?

Mới đây, trong dịp ngày lễ Từ Phụ ở California có một đoàn thể cũng tổ chức một buổi rửa chân của các con dành cho người cha của họ để cảm ơn công ơn của người cha. Buổi rửa chân ấy làm cho mọi người đều khóc, kể cả những ai chưa được làm cha hay những ai không còn cha nữa. Tôi cho đó là một việc làm tốt đẹp.

Vậy chúng ta cũng nên phát động và cổ võ cho những việc làm tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ để rồi những thói quen ấy sẽ trở nên một truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ tương lai.

Thật sự việc rửa chân ấy đã được bắt đầu từ hơn 2 ngàn năm qua, sau việc chính Chúa Giêsu đã rửa chân cho 12 tông đồ của mình trong ngày thứ năm có Bữa Tiệc Ly mà sau này gọi là Thứ Năm Tuần Thánh. Trong ngày ấy, Chúa Giêsu lập Phép Mình Máu Thánh Chúa và Phép Truyền Chức Thánh để lại cho thế gian.

Từ đó, cứ mỗi năm, vào Thứ Năm Tuần Thánh, giáo hội lại cử hành nghi thức Rửa Chân này trong Thánh lễ.

Một điều quan trọng nữa là chúng ta cần phát động và khuyến khích việc cha mẹ chúc phúc cho các con và các cháu của mình, nhất là việc chúc phúc ấy đến từ người cha trong gia đình.

Nơi cộng đồng Mỹ, người ta có những đại hội nói về tầm quan trọng của việc người cha chúc lành cho các con của mình. Đó là một  truyền thống lâu đời của người Do Thái  mà chúng ta cần bắt chước để bảo vệ con cháu khỏi những giông tố và tai họa trong cuộc sống của họ.

Tại một đại hội của người Mỹ vào dịp lễ Từ Phụ, một diễn giả nói về tầm quan trọng của ơn lành mà người cha trong gia đình ban cho con cháu. Có những gia đình đến tham dự đại hội gồm có ba thế hệ: ông bà, cha mẹ và con cái, trong đó có những ông bà già khoảng 80 tuổi.

Sau buổi lễ chữa lành thì cả ba thế hệ trong một gia đình cùng quây quần trong một phòng yên tĩnh theo lời yêu cầu của một người con gái của gia đình. Họ muốn xin người cha già chúc lành cho các con và các cháu của ông. Thế là người cha già đứng trước gia đình của ông, ông giơ tay ra và nói lời chúc lành cho các con và các cháu của ông. 

Đó là biến cố rất quan trọng và cảm động cho toàn gia đình và làm cho mọi người đều khóc. Sau khi nhận lời chúc lành của người cha già thì các con cháu cũng vinh danh ông và khuyến khích ông hãy nhận mình là người lãnh đạo thiêng liêng của đại gia đình. Nhũng người tham dự khác cũng cảm động và khóc theo.

Thật sự, mọi điều rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu và lòng tri ân là còn tồn tại mãi từ thế giới này cho đến ngàn thu, khi chúng ta được sống cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

Xin Chúa chúc phúc cho mọi gia đình trên thế giới, nhất là những bậc cha mẹ của chúng con, dù các ngài còn sống hay đã qua đời. Amen.

Kim Hà
17/6/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2472: Đức Mẹ Medjugore Cứu Cháu Tôi (2) (6/21/2014)
Cn 2471: Phép Lạ Chữa Lành (1) (6/21/2014)
Cn 2470: Cầu Xin Các Đặc Sủng Chúa Thánh Thần (6/20/2014)
Cn 2469: Có Đời Sau Không? (6/19/2014)
Cn 2468: Thăm Hỏa Ngục (6/19/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2466: Cảm Nghiệm Kỳ Diệu Tại Medjugorje (6/16/2014)
Cn 2465: Muốn Nhận Ơn Chúa, Làm 5 Điều (6/16/2014)
Cn 2464: Chúa Giúp Tôi Thoát Ngục Tù (6/16/2014)
Cn 2463: Tri Ân Các Chiến Sĩ Hy Sinh Vì Tổ Quốc (6/12/2014)
Cn 2462: Cuộc Đời Cầu Nguyện Liên Lỉ (6/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768