"Giải Túc Cầu Thế Giới này sẽ là một cử hành của tình đoàn kết giữa các dân tộc"
ĐTC Phanxicô - Sứ điệp cho Giải Túc Cầu Thế Giới 2014 - FIFA World Cup 2014
(Sứ điệp của ĐTC Phanxicô dưới đây được thâu Video nhân dịp Giải Túc Cầu Thế Giới 2014, khai mạc hôm qua Thứ Năm 12/6/2014, và đã được truyền hình ở Nước chủ nhà Ba Tây, nguyên văn bằng tiếng Bồ Đào Nha, được Zenit chuyền dịch sang Tiếng Anh và giờ đây xin được chuyển dịch sang Việt ngữ).
Các Bạn thân mến,
Tôi rất hân hoan ngỏ lời cùng tất cả các bạn là thành phần mộ mến bóng đá nhân dịp khai mạc Giải Túc Cầu Thế Giới 2014 ở Ba Tây. Tôi muốn gửi lời chào mừng nồng hậu đến ban tổ chức và tham dự viên, đến từng lực sĩ và ủng hộ viên, cũng như đến tất cả mọi khán thính giả, ở vận động trường hay qua phương tiện truyền hình, truyền thanh và mạng điện lưới toàn cầu, tỏ ra nâng đỡ cho biến cố này, một biến cố vượt lên trên giới tuyến của ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia.
Tôi hy vọng rằng, ngoài việc cử hành thể thao, Giải Túc Cầu Thế Giới này sẽ là một cử hành của tình đoàn kết giữa các dân tộc. Tuy nhiên, điều này bao hàm nội dung rằng các cuộc tranh tài túc cầu cần phải được hiểu theo ý nghĩa sâu xa của nó, ở chỗ, nó là một môn chơi và đồng thời là một dịp đối thoại, cảm thông và giúp nhau thăng hóa nhân bản. Thể thao không chỉ là một hình thức giải trí mà còn - tôi có thể nói nhất là - một dụng cụ để truyền đạt các thứ giá trị giúp đề cao sự thiện của con người cũng như giúp vào việc cấu tạo nên một xã hội an bình hơn và huynh đệ hơn. Chúng ta có thể nghĩ đến sự trung thành, đến việc kiên trì, đến tình hữu nghị, đến việc chia sẻ và đến tình đoàn kết. Thật vậy, có nhiều thứ giá trị và thái độ được nuôi dưỡng bởi túc cầu cho thấy là quan trọng chẳng những trên sân chơi mà còn nơi tất cả mọi khía cạnh của đời sống nữa, mà thực tế là trong việc xây dựng hòa bình. Thể thao là một học đường dạy hòa bình, nó dạy chúng ta xây dựng hòa bình.
Theo chiều hướng ấy, tôi muốn nhấn mạnh đến 3 bài học về việc thực hiện thể thao, ba thái độ thiết yếu cho lý tưởng hòa bình, đó là nhu cầu cần "luyện tập (train)", "chơi đẹp (fair play)" và tôn trọng giữa các cầu thủ. Trước hết, thể thao dạy chúng ta rằng, để thắng, cần phải luyện tập. Chúng ta có thể thấy một thứ ẩn dụ về đời sống của chúng ta ở nơi việc thực tập thể thao. Cần phải đối chọi trong cuộc đời, phải "luyện tập", phải cố gắng nỗ lực đạt được những thành quả quan trọng. Thế nên tinh thần thể thao trở thành một hình ảnh cho những hy sinh cần thiết để gia tăng về các đức hạnh giúp xây dựng tính chất của con người. Đối với một con người mà việc "luyện tập" nhiều và liên tục là những gì cần thiết như thế thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn biết bao để có thể tiến tới chỗ gặp gỡ và hòa bình giữa các cá nhân với nhau cũng như giữa những dân tộc "tiến bộ"! Rất cần nhiều "luyện tập"...
Túc cầu có thể và cần phải trở thành một học đường để kiến tạo một "thứ văn hóa gặp gỡ", thứ văn hóa làm cho hòa bình và hòa hợp trở thành khả dĩ nơi các dân tộc. Và đó là bài học thứ hai của chúng ta trong việc thực hiện thể thao, đó là chúng ta cần phải học biết những gì là "chơi đẹp" ở môn túc cầu dạy cho chúng ta. Để chơi trong một đội banh thì trước hết cần phải nghĩ đến lợi ích của đội banh chứ không phải của bản thân mình. Để thắng, cần phải thắng vượt cá nhân chủ nghĩa, thắng vượt cái tôi, thắng vượt tất cả mọi hình thức chủng tộc chủ nghĩa (racism), mọi hình thức bất dung nhượng, mọi hình thức dụng cụ hóa con người. Không phải chỉ ở nơi môn túc cầu mới xẩy ra "thứ bủn xỉn (stingy)" này, những gì gây trở ngại cho thành quả tốt đẹp của đội banh; bởi thế, khi chúng ta sống "bủn xỉn", không màng chi tới những người khác ở chung quanh chúng ta thì toàn thể xã hội sẽ bị tác hại. Bài học lợi ích cuối cùng của thể thao cho hòa bình đó là tỏ ra tôn trọng xứng hợp giữa các cầu thủ với nhau. Cái bí quyết chiến thắng nơi cầu trường, cũng ở cả trong đời sống nữa, là ở chỗ tôn trọng anh em đồng đội của mình, bao gồm cả đối phương nữa. Không ai thắng một mình, dù ở nơi cầu trường hay trong đời sống! Chớ gì đừng có ai bị cô lập và cảm thấy bị loại trừ! Hãy coi chừng! Không chấp nhận thái độ kỳ thị biệt phân (no to segregation), không chấp nhận những gì là chủng tộc chủ nghĩa (no to racism)! Nếu ở vào lúc kết thúc Giải Túc Cầu Thế Giới này mà thật sự chỉ có một đội tuyển quốc gia nào đó thắng giải và giơ lên cao chiến lợi phẩm (the trophy cup) của mình, thì nhờ những bài học mà thể thao dạy cho chúng ta, tất cả cũng sẽ trở nên thành phần thắng cuộc, khi củng cố những mối liên hệ kết nối chúng ta với nhau.
Các bạn thân mến, tôi xin cám ơn cơ hội dành cho tôi đây để ngỏ cùng các bạn những lời này ở vào thời điểm đây, tôi đặc biệt gửi lời chào đến Bà Tổng Thống Ba Tây Dilma Rousseff, và tôi hứa sẽ cầu nguyện để nhiều phúc lành của trời cao được đổ xuống trên tất cả mọi người. Chớ gì Giải Túc Cầu Thế Giới lần này được diễn tiến hết sức thảnh thơi và bình thản, luôn tỏ ra tương kính, đoàn kết và huynh đệ nơi những con người nam nữ nhận biết mình là phần tử của một gia đình duy nhất. Xin đa tạ!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-words-to-fifa-world-cup-2014
|