CN 2459: LỜI AN ỦI CHO NHỮNG AI THAN KHÓC
Nguồn: The Marianist Spiritual Alliance
Có nhiều người quan niệm cái chết là một sự ly cách đau đớn giữa người quá cố với những người thân còn ở lại trên thế gian. Ngay cả những người ngoan đạo nhất cũng cảm thấy buồn đau nhưng đó là lối suy nghĩ sai lầm.
Đồng ý là khi người thân chết đi thì chúng ta đau đớn và buồn phiền vì chúng ta không còn thấy thân xác của người ấy nữa, nhưng thực tế thì người chết vẫn ở với chúng ta. Họ không phải đi vào một nơi xa xôi và đầy bóng tối nhưng họ tiếp tục sống cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta không thấy họ vì chúng ta đang sống trong bóng tối của thế giới này. Còn người quá cố thì có đôi mắt thần linh và được ngập tràn ánh sáng của Thiên Đàng. Họ luôn nhìn ngắm chúng ta và họ chờ đợi ngày mà chúng ta cũng được niềm vui viên mãn như họ. Chúng ta được sinh ra để sống ở Thiên Đàng và chúng ta chấm dứt cuộc sống đầy nước mắt này để bắt đầu cuộc sống của hạnh phúc miên viễn.
Tôi thường suy gẫm về sự thật đẹp đẽ này và nhận thấy đó là sự an ủi lớn lao nhất và chắc chắn nhất trong thời gian than khóc. Một đức tin mạnh mẽ về sự hiện diện thật sự và tiếp tục của người thân đã khuất làm cho ta cảm thấy sự chết không huỷ diệt họ, không mang họ đi mất nhưng là ban cho họ một cuộc sống khác. Đó là cuộc sống đầy quyền năng, hiểu biết đầy đủ và yêu thương hoàn hảo. Với cuộc sống mới này và quyền năng mới, người thân của chúng ta luôn hiện diện với ta, hiểu biết và yêu thương chúng ta nhiều hơn bao giờ hết.
Những giọt nước mắt làm ướt đôi mắt chúng ta trong lúc than khóc chính là nước mắt của sự nhớ nhà, nước mắt của sự mong nhớ người thân. Nhưng chính chúng ta mới là người ở xa quê nhà, không phải là họ. Sự chết là một cánh cửa đưa họ vào ngôi nhà vĩnh cửu. Họ vẫn ở với chúng ta, yêu thương và chờ đợi ngày chúng ta được vào cửa Thiên Đàng. Vì thế nếu chúng ta nghĩ rằng cái chết là sự xa cách chứ không còn gì hơn nữa thì chúng ta đã sai lầm. Đối với các tín hữu thì cái chết là sự chuẩn bị cho cuộc xum họp vĩnh cửu với những người thân yêu, trong bình an và niềm vui của Thiên Đàng.
Kim Hà 8/6/2014
|