MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2455: Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 6-2014

CN 2455: THÁNH VALENTINO BERRIO OCHOA VINH (1827-1861)

Trước đây tôi không biết tên thánh Valentino Ochoa Vinh và tiểu sử của ngài nhưng cách đây khoảng hai năm khi vợ chồng tôi đang ngồi trong nhà thờ Thánh Linh để chờ dự Thánh lễ thì bỗng dưng thầy Sáu Mạnh đến cho chúng tôi một bản kinh và có hình của Đức Giám Mục Valentino Ochoa Vinh, rồi thầy bảo:

"Anh chị chịu khó đọc kinh với thánh Valentine Ochoa Vinh đi vì ngài linh thiêng lắm!”

Thế là chúng tôi làm quen với ngài và lời kinh kính ngài. Rồi đến cuối tháng 11 năm 2013, chúng tôi được tháp tùng trong phái đoàn của Đức Cha Mai Thanh Lương về tận vùng Ninh Cường, Bùi Chu. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến nơi mà thánh Valentino  Ochoa Vinh được tấn phong Giám Mục. Đồng thời chúng tôi cũng được thấy những di tích của ngài tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Ninh Cường. Điều đặc biệt nữa là trong dịp mừng lễ Các Thánh Tử Đạo được tổ chức ngày 30/11/2013, có một số thân nhân của Thánh Ochoa Vinh từ Âu Châu đến để cùng tham dự Thánh lễ chung với phái đoàn chúng tôi và với toàn thể qúy vị giám mục, linh mục và giáo dân vùng Ninh Cường, Bùi Chu, VN.

Hiện nay, Đức Cha Lương đang xây một nhà nguyện trên phần đất cũ của gia đình ngài và cũng là nơi mà Thánh Valentino Ochoa Vinh chịu chức Giám Mục. Trước nhà nguyện này có một bức tượng của hai vị thánh Tử Đạo, trong đó có tượng Thánh Ochoa Vinh.

Rồi trong lúc vào thăm “viện” bảo tàng nơi khuôn viên nhà thờ Ninh Cường, tôi nhận được một tờ giấy có ghi lại tiểu sử việc tấn phong Giám Mục cho ngài và một bản kinh. Tôi nghĩ không phải là sự tình cờ mà tôi được nghe nói về ngài, rồi lại được đến viếng nơi ngài được tấn phong Giám Mục và được nhận thêm tài liệu nói về ngài. Thêm nữa, ngày ngài tử đạo là ngày 1/11 (1861) cũng là ngày có một biến cố quan trọng của gia đình tôi, và nơi mà ngài tử đạo là tỉnh Hải Dương là sinh quán của tôi.

"Thấy người sang bắt quàng làm họ." Đó là tâm lý người đời mà, đàng này lại có Vị Thánh Tử Đạo thì lại càng muốn nhận họ nhận hàng!

Sau đây là tiểu sử về Thánh Valention Berrio Ochoa Vinh (1827-1861) ở trong tài liệu mà tôi nhận được:

GIÁM MỤC "GẬY TRE MŨ GIẤY”

Lễ tấn phong Giám Mục Valention Vinh quả thực có một không hai trong lịch sử giáo hội. Đêm 13 rạng ngày 14/6/1858, Đức Cha Xuyên cử hành lễ tấn phong trong nhà ông trùm Chi ở Ninh Cường. Đó là nhà của tổ phụ của Đức Cha Mai Thanh Lương.

Lễ nghi được tiến hành âm thầm giữa đêm thâu, không một tiếng hát, không một người tham dự. Hai cha Riano Hòa và Carreas Hiển là thụ phong, bao tay, vớ tất không có, mũ ngọc của tân Giám Mục làm bằng giấy bìa cứng cũng phủ giấy tráng kim, gậy ngọc là một cây nứa, đầu gậy cuốn bằng rơm cũng được bọc giấy tráng kim.

KÍNH YÊU ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Đức Cha Valentino Vinh trong thư gửi cho Mẫu thân (thư 61) đã nói lên suy nghĩ của mình, tuy có vẻ hài hước nhưng cũng tràn đầy tin tưởng:

"Mẹ à, với tràng hạt Mân Côi trong tay, với lời kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng Maria tươi nở trên môi, với tư tưởng thánh thiện trong tâm trí, hỏi thế giới còn chi đẹp đẽ hơn? Mẹ hãy thưa với Đức Mẹ Maria về con:

'Lời cầu nguyện tốt ấy sẽ đánh  gẫy răng quỷ dữ…'”

KINH THÁNH VALENTINO VINH GIÁM MỤC

Kính Lạy Thánh Valentino Vinh, Giám mục và các thánh tử đạo Việt Nam, xưa đã vất vả làm sáng danh Chúa cùng cứu giúp các linh hốn và đổ máu mình ra chịu chết vì Chúa, chúng con xin các ngài cầu bầu cho chúng con được giữ đạo thánh Chúa cho nên. Cùng xin cho các linh mục được thêm long kính mến và thương yêu các linh hốn. Lại xin các ngài cầu bầu cho đất nước Việt Nam luôn được bình an và cho đạo thánh Chúa một ngày một rộng sáng ra, cho mọi người được biết, cùng tin cậy kính mến và làm tôi Chúa ở đời này cho ngày sau được tên Thiên Đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lạy Thánh Tử Đạo Valentino Ochoa Vinh, xin cha cầu bầu cho tổ quốc Việt Nam của chúng con được bình an và thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm của Trung Cộng. Xin cha cũng cầu bầu cho các gia đình của chúng con được ơn hoán cải, ơn thiên triệu và ơn cứu độ. Amen.

Kim Hà
7/6/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Kinh Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần: 10 Kinh (6/14/2014)
10 Lời Kinh Nguyện Chúa Thánh Thần (6/14/2014)
Kinh Cầu Thánh Augustino (6/14/2014)
Lời Cầu Cùng Đức Mẹ La-vang (6/12/2014)
Chúa Thánh Thần Là Tòa Khôn Ngoan (6/9/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Xin Đức Me Vô Nhiễm Chữa Lành (3) (6/7/2014)
Lời Nguyện Chữa Lành (2) (6/7/2014)
Lời Nguyện Cho Bịnh Nhân (thánh Gioan Phaolo Ii (1) (6/7/2014)
Tin/Bài khác
Các Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục (10) (6/6/2014)
Kinh Dâng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa (6/3/2014)
Mười Lời Nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/3/2014)
Mười Hai Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/3/2014)
Xin Chúa Chữa Lành Con (6/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768