Câu
Chuyện Nóng Bỏng về Cô Meriam Ibrahim, Người Suđan Không Chịu Chối Bỏ Đạo
Cô Meriam (Maria) 27 tuổi, là người
Suđan, có Cha theo đạo Hồi và Mẹ là một Kitô Hữu thuộc chính thống giáo
Êthiopia, cô Meria đã theo giữ đạo của mẹ. Cô kết hôn với anh kỹ sư hóa học người Mỹ tên Daniel
Wani, cũng là một Kitô hữu.
Cô đã bị nhà cầm quyền Suđan bắt
nhốt và kết án "tội ngoại tình", chỉ vì cô đã đi lấy chồng theo đạo
Kitô Giáo. Tòa buộc cô phải chối bỏ đạo, nếu không sẽ bị đánh 100 roi và phải bị
xử tử treo cổ. Nhưng cô kiên quyết không
chịu chối bỏ đạo. Cô vẫn đáp chắc nịch trước quan tòa rằng, "tôi là một
Kitô hữu".
Mặc dù bị thế giới lên án và luật
sư của anh Daniel (Đennhồ) can thiệp, nhưng tòa án Suđan chỉ tạm thời ngưng thi
hành án, đợi đến khi cô Meriam sanh em bé xong và cho tới khi nào em bé lên 2
tuổi, thì phải thi hành án như đã định. Tòa không cho cô được toại ngoại ra
ngoài sinh em bé, buộc cô phải nằm sinh ở dưới đất trong tình trạng chân đang bị
cùm như một kẻ đại gian ác. Họ từ chối
không cho chồng của cô vào thăm tù trong lúc cô sinh nở, mà chỉ tiếp xúc qua trung gian luật sư.
Hiện nay, cô đang bị bắt nhốt từ hồi tháng Giêng ở
nhà tù nữ thuộc chính phủ liên bang Omdurman, bắc khartoum cùng với đứa con
trai tên Martin 20 tháng tuổi và đứa con gái tên Maya mới
sinh trong tù hôm 27 tháng 5, 2014.
Ngay cả người anh em ruột sùng
tín "đạo hồi" có cái tên dài còm Al Samani Al Hadi Mohamed Abdullah cũng
kết án tử cho cô, anh ta nói, "nếu như cô không chịu bỏ đạo để quay về với
đạo hồi của gia đình, thì đáng phải bị treo cổ, còn nếu như cô ăn năn trở lại đạo
hồi, thì gia đình của cô cũng như là gia đình của chúng tôi". Anh ta đầy
kích động khi tuyên bố Ibrahim thuộc thành phần thù nghịch của gia đình.
Theo một tổ chức Phi Chính Phủ người
Mỹ (non-governmental organization, NGO) cho biết, sở dĩ Meriam phải trả giá cho
điều này là vì những người bà con dòng họ của cô đã tố khổ cô, chỉ vì ganh ghét
và muốn chiếm đoạt mấy cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ của cô đang làm ăn phát đạt
như: siêu chợ (supermarket), nông trại
và tiệm thẩm mỹ (beauty salon), .
Có điều đáng buồn là tòa đại sứ
hoa kỳ ở Suđan vẫn im tiếng không can thiệp cho vợ con của anh Đen. Hiện nay có
cả hàng trăm ngàn người đang ký thỉnh nguyện thư buộc tổng thống Obama và đại sứ
hoa kỳ phải lên tiếng can thiệp cho gia đình của anh Đen.
Mời quý vị bấm vào đây để cùng ký
tên với họ: SIGN
THE PETITION!
cứu cô Meriam, đừng để cô bị chết
treo chỉ vì Tín Ngưỡng của Cô.
Tony Perkins, Chủ Tịch Hội đồng Cứu
Xét về vấn đề Gia Đình đã gay gắt chỉ trích nhà cầm quyền obama không chịu làm
gì hết để gióng lên tiếng nói thay cho cô, như hầu hết bao nhiêu nước khác họ
đang làm. ông nói như sau:
“Hôm đầu tuần, ông Jeh Johnson
thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ đã nói với ông dân biểu bang Arizona Trent Franks là, ông ta không có hiểu rõ mấy về trường hợp của
cô Meriam, nhưng hứa sẽ tìm cách cứu xét trong phạm vi của ông để cô được an cư tại Hiệp Chủng
Quốc Hoa Kỳ. Rồi sau đó không có nói thêm
gì công khai nữa.”
Perkins kết thúc với câu nói, "Nhà
nước Obama phải lập tức cấp ngay quy chế tị nạn cho mẹ con cô Meriam để họ được
quyền di trú tại Hoa Kỳ. Hội đồng
Cứu Xét về vấn đề Gia Đình (Family Research Council) cùng với hàng trăm ngàn người
Mỹ đòi buộc tổng thống obama phải tỏ ra sẵn sàng cấp quyền di trú cho gia
đình Người Mỹ đau khổ này.”
Phó chủ tịch hội "Government
Affairs" David Christensen tha thiết xin người dân Mỹ liên lạc với các nghị
sĩ, dân biểu hãy lên tiếng thay cho Meriam, và ủng hộ dự luật H.Res.601, sẽ được
nghị sĩ Trent Franks bang Arizona ra mắt vào tuần này, nhằm kêu gọi trả tự do
cho người tử tù Tín Ngưỡng Kitô Giáo Meriam Ibrahim."
6/6/2014
Sóng Biển tổng hợp tin từ các điện
báo internét.