CN 2450: Ở NƯỚC LITHUANIA CÓ ĐỒI THÁNH GIÁ
Nguồn: Spiritdaily.net
Tại thành phố Siauliai của nước Lithuania (thuộc Liên Bang Sô Viết cũ) có một ngọn đồi được gọi là Đồi Thánh Giá Kryziu Kalnas. Đây là một ngọn đồi nhỏ nhưng có hàng trăm ngàn cây thánh giá lớn nhỏ do các giáo dân và những khách hành hương người Công giáo đến cầu nguyện và để lại làm kỷ niệm và cũng để đánh dấu niềm tin mãnh liệt của người dân nước Lithuania này.
Ngọn đồi thánh giá là một chứng tích hùng hồn nói lên sự đau khổ, chịu đựng gian khổ, và tình yêu của những người dân nước Luthuania đối với đức tin Công giáo của họ.
"Không ai biết được nguồn gốc và truyền thống của việc người ta đến cầu nguyện và trồng những cây thánh giá lớn nhỏ trên đồi này. Tuy nhiên, người ta tin rằng truyền thống tốt đẹp này bắt đầu sau năm 1831, khi có cuộc chống đối xẩy ra của người Lithuania và người Ba Lan chống lại người Nga. Sau trận chiến, người dân Lithuania sống dưới chế độ bạo tàn của người Nga. Măi đến năm 1991, nước này mới lấy lại được chủ quyền quốc gia.
Trong thời kỳ Sôviet Nga chiếm đóng kéo dài từ năm 1944 đến 1991, ngọn đồi Thánh Giá này trở nên một biểu tượng hiên ngang và bất khuất. Trong thời kỳ người Nga cai trị, đã có ba lần chính quyền đem xe hạng nặng đến ủi sập đồi Thánh giá. Dù cho họ có manh tâm dẹp tan đồi thánh giá nhưng những người dân địa phương lại bắt đầu trồng lên những cây thánh giá lớn nhỏ khác.
Không ai biết được chính xác có bao nhiêu cây thánh giá nhưng người ta đoán là có khoảng 55,000 cây thánh giá vào năm 1990 và có khoảng 100,000 vào năm 2006. Hàng ngàn người đến viếng nơi này mỗi năm. Đến năm 1993 thì thánh GH John Paul II đến viếng thăm nơi này, Lời của ngài được khắc ghi trên một tảng đá ở dưới chân đồi như sau:
"Cám ơn những người dân Lithuania vì đồi thánh giá này làm chứng cho các nước Âu Châu và toàn thế giới biết về đức tin của những người dân ở tại nơi này. “
Có một nơi trú ngụ được dựng lên để giúp đỡ những khách hành hương và khách du lịch. Ai ai cũng được đón chào và họ cũng có thể trồng cây thánh giá của họ ở nơi ngọn đồi hiếm quý này.
Ngày nay, các cây thánh giá lên đến hàng trăm ngàn cây lớn nhỏ. Điều này đã làm cho khách hành hương và khách du lịch thích thú. Đã từ rất lâu, ngọn đồi này là biểu tượng của sự thống khố, niềm trông cậy, lòng sùng kính, và đức tin không phai mờ của người dân Lithuania kiên cường.
Khi chúng ta đi giữa rừng thánh giá lớn nhỏ này, chúng ta thấy có những cây thánh giá được trang trí để dành cho những người thân yêu, người ta cũng có thể nghe tiếng những chuỗi tràng hạt đong đưa và phát ra những âm thanh vui tai lạ lùng khi có những cơn gió thổi đến.
Kim Hà 5/6/2014
|