Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Thứ Tư, Ngày 4 tháng 6-2014
|
Chia sẻ Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống NA 2014 (Ga 20, 19-23) Khi Lưỡi Lửa đậu xuống Tommy Harmon là cầu thủ nổi tiếng của Đại học Michigan trong những năm 1939-1940. Nhập ngũ vào không quân trong thế chiến II. Khi lái máy bay ném bom xuống rừng nhiệt đới Brasil. Máy bay bị nạn, buộc Harmon và ba người bạn đồng hành phải nhảy dù ra khỏi máy bay. Nhờ chiếc địa bàn, Harmon đã tiến về hướng Đông. Rừng nhiệt đới rậm rạp, đầy cây leo và gai góc. Chàng phải lội qua đầm sình lầy ngập nước. Cuối cùng chàng phát hiện được một con đường mòn, xuyên qua bụi gai dầy đặc. Harmon men theo đường đó, gặp được túp lều của một thổ dân. Người này chỉ cho chàng đường về thành phố. Khi được hỏi làm thế nào mà tìm ra được lối thoát, trong khi mấy người khác bị chết đói, hay thú dữ ăn thịt, thì Harmon trả lời: “Chúa Thánh Thần ngự trong linh hồn tôi. Tôi đã nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày chịu Bí tích Thêm sức. Tôi vẫn hằng cầu xin Chúa Thánh thần hướng dẫn tôi. Hơn nữa, tôi cũng liên lỉ lần chuỗi Mân Côi. Đọc hàng triệu lần “Kính Mừng Maria.” Tôi tin chắc rằng chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn và Mẹ Maria đã bầu cử cho tôi về bình an.” Trong trình thuật Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh đã hai lần chúc bình an cho các môn đệ trong bầu khí còn ngập tràn sợ hãi, cửa đóng then gài. Rồi Người trao bài sai cho các ông đi rao giảng Tin Mừng. Sau đó Người ân ban Đức Chúa Thánh Thần cho các ông và quyền tha tội. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Thánh Thần mới chính thức tác động trực tiếp trên các tông đồ, ban sự thật, sự sống và bình an cho những ai sẵn sàng đón nhận. Đấng ban sự thật “Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm, về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16, 7-8) Đức Chúa Thánh Thần đến giải thoát con người khỏi sự dối trá, gian manh của Thủ lãnh thế gian, Satan, từng bao đời giam cầm loài người vào xiềng xích sự dữ. Đức Chúa Thánh Thần âm thầm lật tẩy sự dữ hóa trang hấp dẫn, những cái hiện thực, được coi là chân thật nhất, cụ thể nhất, ích lợi nhất, như cái thói háo danh, háo lợi, của cải, vật chất, danh vọng, chức tước, bổng lộc; chẳng qua chúng chỉ che đậy và phục vụ cho cái tôi ích kỷ, vị kỷ, gian dối, tham lam, đam mê, dục vọng, hưởng thụ. Ngài còn soi sáng, khai tâm cho tín hữu thấy những cái gọi là lợi lộc kia chỉ là dối trá, ảo vọng, phù phiếm, nhất thời của thế gian, đồng thời hướng Kitô hữu đến sự thật viên mãn của Nước Trời. Bởi thế Thánh Phaolô chân thành mời gọi tín hữu: “Anh em hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt.” (Gl 5, 16-17) Chính Đức Giêsu từng xác nhận cậy vào Thần Khí để ra tay truy quét sự dữ : “Nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Mt 12, 28) Vì thế Người tha thiết khuyên nhủ Kitô hữu sống Lời Chúa, để Chúa Thánh Thần cải hóa, thanh tẩy, cứu giúp, giải thoát khỏi sự dữ: “Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em.” (Ga 8,32) Người còn ân cần khẩn khoản Đức Chúa Cha thánh hóa tín hữu: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.”(Ga 17, 17) Đấng ban sự sống Khởi thủy, Thiên Chúa đã thở hơi vào Adam, để Thần Khí đem sự sống cho Adam. Nay Chúa Giêsu phục sinh lại thổi hơi ban Đức Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Như thế các môn đệ được sống lại với ơn nghĩa Thiên Chúa, được tái hiệp thông vào Tình Yêu viên mãn, mà tội lỗi loài người đã làm gián đoạn. “Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8, 6) Như vậy, Chúa Thánh Thần thanh tẩy tội lỗi các môn đệ khỏi tội lỗi và ban cho cuộc sống mới. Ngài còn hiệp nhất, quy tụ các môn đệ, sau khi tan tác, chạy trốn, phản bội Thầy Chí Thánh. Để chuẩn bị đón nhân hồng ân Chúa Thánh Thần, các môn đệ cùng sốt sắng cầu nguyện với Mẹ Maria, trải rộng tâm hồn kính mời Thần Khí thanh tẩy và tái sinh sự sống mới:“Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4, 23) Chúa Thánh Thần hiệp nhất Kitô hữu trong cùng một nguồn sống: “Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.” (Ep 4, 5-6) Đấng ban bình an “Hoa trái ấy, theo thánh Phao lô, là các nhân đức: Bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, hòa nhã, nết na, trung thành, kiên trì, tiết độ và trong sạch.” (Gl 5, 23 - 23) Chúa Thánh Thần đốt lửa mến trong lòng Kitô hữu sinh ra nhiều hoa thơm trái ngọt. Khi tình yêu triển nở giữa tha nhân, giữa Thiên Chúa, xóa hết ngăn cách, mâu thuẫn do tội lỗi và sự dữ gây ra, thì Chúa Thánh Thần ban tràn đầy sự bình an trong tâm hồn. Gần đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mà các môn đệ chân truyền vẫn còn cãi nhau kịch liệt, bất khoan nhượng, tranh chức, giành ghế, say mê quyền lực, còn đố kỵ, chia rẽ nhau (Lc 22, 24). Nhưng khi Đức Chúa Thánh Thần ngự đến, thì cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Họ liền được bình an, đồng tâm nhất trí, hiệp nhất với nhau, để cùng nhau tham dự lễ Bẻ Bánh và chia sẻ Tình Yêu mà họ nhận được cho người khác. Một khi tình yêu tha nhân và tình yêu Thiên Chúa cạn kiệt, thì lẽ đương nhiên xảy ra bất an. Khi Đức Chúa Thánh Thần đổ đầy lửa mến trong lòng, thì sự bình an thực sự mới lan tỏa trong tình yêu hiệp nhất, khiêm nhường, xả kỷ vị tha, bác ái và hoan lạc. “Động lực và tác giả mọi cuộc canh tân trong Hội Thánh là Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân mặt đất. Một cuộc canh tân phải là một lễ Hiện Xuống mới và không thể có lễ Hiện Xuống ngoài Chúa Thánh Thần. Con không thể canh tân ngoài Chúa Thánh Thần.” (Đường Hy Vọng, số 660) Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài biến đổi, cải hóa, đổi mới chúng con, để chúng con biết lắng nghe, bén nhạy đón nhận Thánh Ý Chúa trong từng giây phút cuộc đời, dám can đảm dấn thân sống cho sự thật, công lý và trở thành chứng nhân cho Đức Giêusu trong xã hội đang khô héo, nguội lạnh tình người. Lạy Mẹ Maria, ngày xưa nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Mẹ đã cưu mang, đồng hành với Chúa Cứu Thế. Kính xin Mẹ phù hộ chúng con sẵn sàng mở rộng lòng, đón rước Chúa Thánh Thần, đến canh tân, thánh hóa cuộc đời chúng con. Amen. AM Trần Bình An
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|