MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mãi Nhớ Ơn Cha
Thứ Ba, Ngày 3 tháng 6-2014

MÃI NHỚ ƠN CHA

Cha yêu hỡi, chắc cha đâu hay biết
Đã bao đêm, con da diết nhớ thương
Ước mong sao, cha vẫn sống giữa đời thường
Để con được sớm hôm thăm viếng

Được nghe cha, dù chỉ là một tiếng
Được ngắm nhìn bóng dáng cha yêu
Được đỡ nâng Cha khi tuổi xế chiều
Được Cha an ủi khi đời nhiều gian khó

Con nhớ mãi bóng hình cha ngày đó
Tiễn con đi cha rò rõ trông theo
Bởi thương cha con cương quyết chống chèo
Chôn kín trong lòng, ôm theo nỗi nhớ

Đã hai mươi năm, mà con cứ ngỡ
Kỉ niệm năm nào con vẫn nhớ y nguyên
Mãi đến hôm nay con vẫn giữ trọn lời nguyền
Ơn dưỡng dục, con nguyện luôn ghi nhớ

Đường con đi, còn gặp nhiều giông tố
Mất cha rồi, ai sẽ đỡ nâng
Chỉ có cha, Cha mới chẳng ngại ngần
Dù có phải, ngàn lần gian khổ

Bao nước mắt, bao mồ hôi cha đổ
Nhỏ xuống đời, nuôi con trẻ lớn khôn
Tiếc thương cha nay đã không còn
Cho con được đền ơn đáp ​ nghĩa

Lệ Thu

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Chỗ Trống Để Điền Yêu Thương (6/9/2014)
Sự Hy Sinh Của Cha Tôi (6/9/2014)
Bài Học Yêu Thương (6/5/2014)
Nhớ Về Kỉ Niệm (6/5/2014)
Tôi Ơi ! (6/4/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Ngôi Đền Của Sự Sống (6/3/2014)
“đôi Bàn Tay Nguyện Cầu” (6/3/2014)
Tin/Bài khác
Nhớ Về Cha Mẹ (6/2/2014)
Tâm Tình Tháng Sáu (5/30/2014)
Làm Sao Quên Được Cha Tôi (5/30/2014)
Nỗi Buồn Xa Xứ (5/29/2014)
Đức Tgm Fulton Sheen: Cuộc Đời Đáng Sống (5/28/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768