CN 2446: KHÔNG CHỈ TRÍCH LINH MỤC
Nguồn: Pieta Prayer Book, Mutter Vogel
Chúa Giêsu nói với thị nhân Mutter Vogel. Chúng tôi đi tìm lý lịch của thị nhân này trên Google nhưng không có tông tích. Người ta chỉ cho biết theo tiếng Đức thì Mutter là Mẹ, còn Vogel là tên một loài chim. Và vì đây là một mạc khải riêng tư mà xuất xứ của thị nhân không rõ ràng nên không nhất thiết phải tin. (KH)
“Khi một linh mục sa ngã thì các con nên giơ tay ra để giúp đỡ ngài qua lời cầu nguyện và không bao giờ được tấn công ngài. Chỉ có Ta là người xét đoán ngài. Nếu ai xét đoán linh mục tức là xét đoán Ta. Con thân mến, không bao giờ để cho một linh mục bị tấn công. Các con hãy binh vực ngài.”
"Các con không bao giờ được xét đoán cha giải tội mà hãy cầu nguyện nhiều cho ngài và dâng mỗi ngàyThứ Năm qua bàn tay Đức Mẹ Maria, rước Mình Thánh Ta cầu nguyện cho ngài. Con không bao giờ chấp nhận một lời nói nào xúc phạm đến linh mục. Không nói xấu linh mục ngay cả khi đó là những lời nói thật. Mỗi linh mục là một vị đại diện của Ta và Trái Tim Ta đau đớn và bị xúc phạm khi các con nói không tốt về vị linh mục. Nếu các con nghe ai xét đoán một vị linh mục thì hãy cầu nguyện một kinh Kính Mừng cho ngài.”
"Nếu các con thấy một linh mục cử hành Thánh lễ cách bất xứng thì các con không được nói gì về ngài mà hãy nói với Ta cách kín đáo. Ta luôn đứng bên cạnh ngài trên bàn thờ.”
"Các con hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục của Ta. Họ sẽ yêu mến đức trong sạch trên tất cả mọi sự. Vì thế họ sẽ cử hành Hy Lễ với đôi tay và trái tim thanh sạch. Chắc chắn Hy Lễ là một biến cố bất biến dù cho Thánh lễ có được cử hành bởi một linh mục không xứng đáng, nhưng các ơn lành được ban xuống cho các tín hữu không giống nhau.”
Lạy Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Các linh mục xin cầu bầu cho các linh mục!
Kim Hà 1/6/2014
|