CN 2443: XIN MẸ CỨU GIÚP CHÚNG CON
Nguồn: 101 Times, #100
Chúng ta hy vọng Đức Mẹ Maria luôn là vị trạng sự nhân từ và là Đấng bảo vệ chúng ta. Thật sự, Mẹ luôn tử tế, tốt lành và thương xót các con của Mẹ ở trần gian.
Tuy nhiên để được Đức Mẹ Maria cứu giúp thì chúng ta cần phải biết vâng lời Mẹ. Khi Mẹ dạy dỗ và bảo chúng ta làm việc gì thì chúng ta cần mau mắn làm theo Lời Mẹ.
Mẹ đã từng nói rằng sẽ có một phần lớn của thế giới bị biến mất trên bản đồ thế giới nếu chúng ta không làm theo những gì Mẹ dậy:
-Cải thiện cuộc sống, ăn năn sám hối,
-Cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi,
-Tôn vinh và đền tạ Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ.
Mẹ khuyến khích chúng ta hãy vào trú ẩn trong Áo Choàng Trinh Tuyết của Mẹ nhưng dường như một số người trong nước Mỹ muốn chống lại lời Mẹ.
Thiên Chúa không bao giờ lấy đi sự tự do của con người. Ngài luôn ban cho chúng ta những gì mà chúng ta xứng đáng nhận, dù tốt hay xấu. Có trễ lắm không? Những lời cầu nguyện và hy sinh chỉ giảm thiểu chứ không bao giờ làm ngừng đi những sự trừng phạt.
VÀ SỰ DỮ ĐÃ ĐẾN!
Vào đầu tháng 11 năm 2013, Radio Frequency Identification Device (Chip) Mascot bắt đầu một chuyến đi vòng quanh toàn quốc Hoa Kỳ để làm giảm nhẹ sự sợ hãi của trẻ thơ khi người ta đang đặt những con Chip vào thể xác của những trẻ con. Hãy xem mục Chippie The RFID ở trên Internet.
Một luật mới áp dụng đòi hỏi tất cả những người nhận trợ cấp của chính quyền Liên Bang thì cần phải cấy con Chip này vào người. Nếu không thì họ sẽ bị đuổi việc hay mất quyên lợi. Có đôi khi những con Chip này là do người ta cưỡng bách gắn vào thể xác của những người đang thụ hưởng sự trợ giúp. Bạn nghĩ sao?
CÁCH ĐÂY 25 NĂM, 1989, ĐỨC MẸ ĐÃ NÓI TIÊN TRI:
Trích thông điệp 410, ngày 8/9/1989, Đức Mẹ Maria nói với LM Gobbi qua Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ như sau:
410-d:” Đây là thời mà thần dân của kẻ chống Chúa Kitô được in dấu trên trán và trên tay.”
410–e: “Dấu trán, dấu tay biểu lộ sự lệ thuộc hoàn toàn của những người mang dấu. Đó là dấu của kẻ thù Chúa Kitô, nghĩa là kẻ Phản Kitô. Một khi được đóng dấu, người mang dấu thuộc về đạo quâna củ kẻ chống lại Chúa Kitô, chiến đấu chống lại Vương Quyền của Người.”
Tuy nhiên, chúng ta đừng sợ, hãy tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót và tình yêu Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria.
Kim Hà 31/5/2014
|