CN 2436: ĐGH PHANXICO HÔN TAY NHIỀU NGƯỜI
http://www.ncregister.com/blog/simcha-fisher/
Gần đây, chúng ta thường thấy Đức Giáo Hoàng Phanxico hôn tay Đức Thượng Phụ Do Thái, hôn tay những nạn nhân của nạn Diệt Chủng Holocaust, hay hôn tay một linh mục tranh đấu cho đồng tính luyến ái. Cách đây 800 năm Thánh Phanxico Assissi cũng đã hôn tay những người tội lỗi.
“Lúc ấy, Thánh Phanxico đã gần chết nên ngài không thể đi lại được. Ngài còn bị bịnh đau mắt, và chịu đau đớn vì có Năm Dấu Thánh. Khi ngài được mang đi đến một vùng nọ, có những người ở gần đó đến để xin ngài giúp đỡ cho vị linh mục chánh xứ của họ. Họ khám phá ra rằng vị linh mục ấy có mối liên hệ bất chính với một phụ nữ trong thành phố. Thế rồi người ta khiêng thánh Phanxico tới gặp vị linh mục tội lỗi trước mặt nhiều người. Ai cũng tưởng rằng vị thánh la mắng người linh mục hư hỏng kia nhưng Thánh Phanxico quỳ xuống, cầm bàn tay của vị linh mục kia và đặt trong bàn tay có Dấu Thánh của ngài, ngài hôn tay và nói rằng:
‘Tất cả những gì tôi biết và tất cả những gì tôi muốn biết là đôi bàn tay này đã mang Chúa Giêsu đến cho tôi.”
Sau đó, vị linh mục kia hoán cải hoàn toàn.
Chắc chắn ta cũng muốn thấy Đức Giáo Hoàng Phanxico làm những gì khác hơn vị thánh Phanxico ngày xưa. Ai cũng muốn ngài quay lưng đi với những ai mà bạn muốn quay lưng, hay la mắng những kẻ phạm tội. Nhưng không, ngài hôn tay họ, ngài nói rằng chúng ta sống trên đời là để đem Chúa Giêsu đến cho mọi người.
ĐTC đã trình bày một suy tư thật cảm động, vì ngài rất nhạy cảm đối với sức mạnh của sự ác vô nhân đạo, trách nhiệm của con người và những cơ chế tội lỗi - như Đức Gioan Phaolô 2 đã nói - chúng chống lại phẩm giá con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của ngài. Chúng dựa trên sự tôn thờ con người, từ chối Thiên Chúa.
Và ĐTC kết luận với lời nguyện: ”Công lý thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự ô nhục ở trên khuôn mặt chúng con (Xc Bar 1,15). Xin Chúa cứu chúng con khỏi tội ác kinh khủng này. Xin nhớ đến chúng con trong lượng từ bi Chúa. Xin ban cho chúng con ơn xấu hổ về những gì chúng con có thể làm như là con người, ơn xấu hổ vì sự tôn thờ thần tượng kinh khủng này, vì đã coi rẻ và tàn phá thân xác chúng con, thân xác mà Chúa đã dựng nên từ bùn, và ban cho hơi thở sinh động. Lạy Chúa, không bao giờ nữa!”
Kim Hà 29/5/2014
|