Đức Tgm Fulton Sheen: Cuộc Đời Đáng Sống
”Chắc chắn con sẽ có một tương lai, Và hy vọng của con sẽ không thành mây khói” ( Châm ngôn 10: 2 )
Đời sẽ qua mau như cơn gíó thoảng, Hãy vui lên đừng buông tiếng thở dài, Dấn bước vào sẽ thấy đẹp tương lai, Gạt u sầu là ngàn hoa đua nở!
Đời đẹp quá! Tại sao lòng xao động? Những đêm khuya, Trăn trở thức một mình,
Nhìn ánh trăng Qua khung cửa lung linh, Ta say ngắm Muôn vì sao lấp lánh.
Đời đẹp quá! Buổi bình minh bừng tỉnh, Nghe tiếng chim Đang ca hót ríu ran.
Nhìn ra vườn Khóm cúc đã nở vàng, Lòng rạo rực Với tình xuân chan chứa.
Đời đẹp quá! Bao tuổi thơ yêu mến, Vươn mần non Mang sức sống Thiên thần.
Tuổi thanh xuân Tràn nhựa sống dâng dâng, Xây mộng đẹp Miên man đầy hy vọng.
Đời đẹp quá! Tuổi xế chiều nhạt nắng, Mắt mơ màng Nương dõi cánh chim bay,
Từng cụm mây Đan quyện sắc ngất ngây, Bỗng đột biến Tan trong làn gíó thoảng.
Đời đẹp quá! Làm chi mà hốt hoảng? Đêm chập chờn Ngày vội vã u sầu,
Tìm kiếm gì ? Mê tích luỹ sang giàu, Khi nằm xuống Tất cả đều vĩnh biệt.
Đời đẹp quá! Mà sao ta không biết? Sống vui lên Và gieo rắc yêu thương,
Đừng bày trò Say cuộc đấu hí trường, Dìm nhân loại Trong đau thương tàn khốc.
Đời đẹp quá! Đừng nghĩ mình cô độc, Nhận hồng ân Mà Thượng Đế trao ban,
Sống mỗi ngày Là diễm phúc muôn vàn Hãy hân hoan Vì cuộc đời diễm tuyệt.
Đời đẹp quá! Ôi! Cuộc Đời Đáng Sống (*) Sống tin yêu Đón vĩnh phúc nhiệm màu,
Đẹp đời mình ! Đẹp cho cả thế nhân ! Vì mọi người Đều là con Thiên Chúa !
Đinh Văn Tiến Hùng
|