CN 2433: ĐI TÌM HẠNH PHÚC
1. Đừng khóc vì tình yêu chấm dứt mà hãy mỉm cười vì nó đã xẩy ra. 2. Dù con người luôn lý sự, cứng cổ và kiêu căng thì xin vẫn cứ yêu thương họ. 3. Nếu bạn làm điều gì tốt mà người ta kết án bạn là ích kỷ và làm việc có động cơ xấu ở đàng sau, thì vẫn cứ làm điều tốt. 4. Nếu bạn thành công thì bạn sẽ có những người bạn giả dối và những kẻ thù chân thật. Xin hãy cứ thành công. 5. Những điều thiện bạn làm hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai nhưng xin cứ làm điều thiện. 6. Sự thật thà và chân thành sẽ làm cho bạn dễ bị hố nhưng cứ thật thà và chân thành. 7. Những người vĩ đại với những tư tưởng cao vời có thể thua kém những người nhỏ bé với những tâm trí bình thường, nhưng vẫn cứ suy nghĩ điều lớn lao. 8. Những gì bạn trải qua nhiều năm để xây dựng có thể bị phá huỷ trong một đêm. Xin cứ xây dựng. 9. Có người cần bạn giúp nhưng họ có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ. Xin cứ giúp đỡ họ. 10. Hãy ban cho thế giới những gì tốt đẹp nhất mà bạn có và dù bạn có thể bị phản bội nhưng cứ cho thế giới tất cả những gì tốt đẹp nhất.
11. Mỗi phút bạn giận là mất đi 60 giây hạnh phúc. 12. Tình yêu đến là khi bạn nghĩ rằng hạnh phúc của người khác rất quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. 13. Nếu bạn quyết định sẽ hạnh phúc thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. 14. Thì giờ mà bạn thụ hưởng thì không phải thi giờ lãng phí.ì
15. Thật là khó khăn khi phải quên đi niềm đau nhưng dễ hơn để nhớ những sự ngọt ngào. 16. Hạnh phúc là khi bạn nghĩ gì, điều bạn nói gì, và bạn làm gì đều hợp nhất với nhau. 17. Thường thì những người thông minh ít có hạnh phúc. 18. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được nhưng nó đến từ những hành động của riêng bạn. 19. Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục đi tìm xem hạnh phúc có những gì trong đó. Bạn sẽ không bao giờ thực sự sống nếu bạn cứ đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. 20. Sau đây là những điều xấu:
-Giầu có mà không đi làm,
-Hưởng lạc thú mà không có lương tâm,
-Thích khoa học mà không có lòng nhân đạo,
-Hiểu biết mà không có đạo đức,
-Làm chính trị mà không có nguyên tắc,
-Làm thương mại mà không có luân lý,
-Và thờ phượng mà không biết hy sinh.
Kim Hà 28/5/2014
|