TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
NIHIL OBSTAT: Rev. Msgr. James M. Cafone, M.A., S.T.D. ,Censor Librorum IMPRIMATUR: + Most Rev. John J. Myers, J.C.D., D.D., Archbishop of Newark
Chúng ta làm tuần cửu nhật này để xin những ơn thiêng liêng cho chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II. Chúng ta có thể làm tuần cửu nhật này để mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Những ơn xin trong 9 ngày này rất hữu ích cho đời sông tâm linh của chúng ta (ơn yêu mến, tha thứ, ơn CTT, ơn khôn ngoan/ nhận biết Thánh ý Chúa, ơn hoan lạc/ yêu đời, sức mạnh/ vát thánh giá, ơn bảo vệ gia đình, ơn sốt mến/ biết cầu nguyện...)
Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban xuống cho tất cả mọi người trong chúng ta và gia đình thân thuộc dồi dào ơn sủng và bình an.
NGÀY THỨ NHẤT
LẠY CHÚA, XIN CHO CON YÊU MẾN SỰ SỐNG
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Ngài yêu sự sống và ngài sống mạnh mẽ từng thời kỳ trong đời ngài. Ngài đã không rút lui khi đối diện với khó khăn, và ngài không bao giờ do dự khi đón lấy những thử thách. Ngài chu toàn trách nhiệm như vị Giáo Hoàng ở mức độ cao cả nhất. Ngài có ý nghĩa gì đối với tôi? Nếu tôi được đòi hỏi phải chỉ ra một điều đặc biệt đánh động tôi về ngài, câu trả lời của tôi như thế nào?
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước: • Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.” Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống (Mc.12:26-27). • Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Gioan 10,10). • Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20:28). • Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Gioan 11:25-26). • Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy (Mc. 8:35). • Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô (Gioan 7:3).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Mạng sống con người rất quý giá. Tôi có đánh giá cao mạng sống của con người không?
Sự sống cũng rất quý giá đối với Chúa. Bí tích rửa tội đã làm cho tôi nên một thụ tạo hiệp nhất trọn vẹn với Chúa, một người con Chúa trong cung lòng Giáo Hội. Tôi có đánh giá cao điều này đủ để tạ ơn Chúa không?
Tôi không biết giải thích như thế nào, về lời hứa của Chúa Giêsu Kitô, là thông ban sự sống của Chúa cho tôi, nhưng tôi tin chắc điều đó. Ðức tin của tôi bảo đảm với tôi điều đó. Tôi tin Chúa Giêsu là “Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống của tôi” (Gioan 14:16).
Tôi sống tốt và hoà điệu với Phúc Âm không phải để tìm kiếm hầu nắm bắt mọi sự cho riêng tôi, để đạt được chỗ cao nhất, để được khen liên tục, để được mọi người phục vụ… Hơn thế nữa, là để chấp nhận một chỗ đứng với niềm vui và khiêm nhường, để đặt mình ở địa vị phục vụ người khác, để lưu tâm tới nhu cầu của họ, và để quên mình đi vì lợi ích của người khác.
Một người chỉ sống cho mình thì hủy hoại sự sống chính mình. Một người sống để phục vụ người khác thì sống trọn vẹn. Người ấy sống như môn đệ của Chúa Giêsu; thật vậy, anh ta đã rút ra sự sống của mình từ chính sự sống của Chúa.
Nếu những tư tưởng này khiến tôi phản ảnh, tôi sẽ đọc lại một lần hay thêm một lần nữa; nếu không, tôi sẽ đọc lại những đoạn kinh thánh trên đây.
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Dù dài hay ngắn, đời sống là cuộc hành trình vê thiên quốc: có quê hương và quê nhà đích thực của chúng ta; nơi đó chúng ta có cuộc hẹn với Ðấng ấy!
Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta nơi thiên quốc! Ðừng bao giờ quên sự thật tối hậu và đầy an ủi này (bài giảng cho các em trong dịp rước lễ lần đầu ở Vatican ngày 14 tháng 6 năm 1997). Món quà sự sống mà Thiên Chúa là Cha và là Ðấng Hóa Công đã và đang giao phó cho loài người, mời gọi họ đánh giá cao giá trị vô giá của những gì họ được ban cho và nhận lãnh trách nhiệm về món quà sự sống đó (Thơ chung Donum vitce, ngày 22 tháng 2 năm 1987, số 1). Dưới ánh sáng chân lý về món quà sự sống con người và dưới ánh sáng các nguyên tắc đạo đức luân lý bắt nguồn từ chân lý, mọi người được mời gọi hành động trong lãnh vực này với trách nhiệm đúng đắn đối với mỗi người, và, như người Samaria Nhân Hậu, hầu nhận ra nhau như người lân cận ngay cả với những người bé mọn nhất giữa loài người (xem Lc. 10:29-37). Ở đây lời Chúa Kitô được tìm thấy vang vọng với cách thức mới mẻ và cặn kẽ như sau: “những gì các con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em, là các con làm cho Ta” (Mt. 25:40) (Kết luận của thơ chung Donum vitce).
6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Cảm tạ Chúa, vì sự sống của con và sự sống của những người con yêu mến và những người yêu mến con.
Ðoạn con nài xin Chúa hơn một lần nữa khi đọc: Lạy Chúa xin cho con yêu mến sự sống.
Lạy Chúa, xin cho sự sống của Chúa trong con lớn lên, và cho sự sống Chúa lớn lên trong những người yêu mến con và những người con yêu mến.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất: • Chúng con cầu xin cho sự tôn trọng mạng sống đã được sinh ra hay lớn lên hay đang tiến gần đến lúc kết thúc. • Lạy Cha trọn lành, chúng con dâng lên Cha lời nguyện, xin Chúa Thánh Thần ban cho những thành viên hoạt động trong Giáo Hội sự can đảm, để họ hân hoan tuyên xưng Chúa Kitô đã vượt qua cái chết và Ngài luôn mãi là Nguồn sự sống. • Chúng con nguyện xin Chúa cho tất cả những người chưa nhận biết Chúa Giêsu Kitô, để họ khám phá được Chúa là “Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống.” • Chúng con tha thiết nguyện xin Chúa là Chúa của Sự Sống cho tất cả những người bị cám dỗ lấy đi mạng sống của chính mình để họ tìm thấy sự trợ giúp. • Chúng con dâng lời nguyện xin Chúa cho sự sống của cây cối, sông ngòi, thú vật và rừng trên khắp thế giới được gia tăng sự tôn trọng. • Chúng con nài xin Chúa cho sự sống của Chúa Kitô truyền qua giới trẻ và việc rửa tội họ được gia tăng và lớn mạnh. • Từ đáy lòng chúng con nguyện xin Chúa cho những người đang được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh được gia tăng trong đức tin, đức cậy và đức mến.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ HAI LẠY CHÚA, XIN CHO CON NIỀM VUI NHỜ ÐỨC TIN
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tôi tưởng nhớ đến những bức ảnh của ngài trước khi lâm trọng bệnh. Ða số những bức ảnh này cho thấy ngài mỉm cười và đôi khi cười vui với cả tâm tình nữa.
Càng quen thuộc với ngài tôi càng biết rằng, mặc cho những khó khăn ngài đối diện và những đau đớn ngài gánh chịu, ngài là một Kitô hữu, một linh mục, một giám mục một hồng y và một vị giáo hoàng sung sướng nhờ đức tin.
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• Đức Giê-su nói với thánh Tô-ma: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin (Gioan 20:29). • Mọi sự đều có thể đối với người tin (Mc. 9:23). • Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha (Gioan 14:12). • Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến (CVTÐ 2:46-47). • Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt. 5:11-12). • Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Thêsalônica 5:16-18). • Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó (2 Côrintô 7:4).
4. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Nhất định là Chúa Kitô ước muốn đức tin. Chúa ước muốn đức tin nơi loài người và Chúa ước muốn loài người có đức tin. Đối với những người tìm kiếm phép lạ nơi Chúa, Người thường phán: “Đức tin của con đã cứu con” (xem Mc. 10:25). Trường hợp của người phụ nữ ở Cana đặc biệt đánh động. Lúc đầu Chúa Giêsu có vẻ như không muốn nghe lời cầu xin để giúp đỡ người con gái của bà, hầu như là Chúa muốn khuấy động cho bà tuyên xưng đức tin, “nhưng ngay cả chó cũng có thể ăn những mảnh vụn rơi xuống từ bàn của chủ” (Mt. 15:27). Chúa đã thử thách người phụ nữ ngoại quốc, để có thể nói với bà: “Đức tin của bà lớn lao. Bà sẽ được như bà muốn” (Mt. 15:28).
Chúa Giêsu muốn đánh thức đức tin nơi loài người. Chúa muốn chúng ta đáp lại lời Chúa Cha, nhưng Người lại đồng thời muốn tôn trọng phẩm giá của loài người. Vì trong việc tìm kiếm đức tin, một thứ đức tin đã có sẵn, một đức tin tìm ẩn, và vì thế điều kiện cần thiết để được cứu rỗi mới đạt được. (Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, Số 29 ["Đức Tin hữu dụng như thế nào?"], 1994]
5. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Đức Tin là một ơn. Một số người nhận được đức tin vài ngày sau khi sinh ra, vào lúc chịu Phép Rửa. Những người khác nhận được sau. Trong trường hợp nào, đức tin cũng là một ơn mà, vào lúc này hay lúc khác, cần được đón nhận. Đức Tin không được áp đặt lên bất kỳ một ai. Nhưng nó được ban tặng rộng rãi, trên khắp trái đất. Khi một người nhận thức rằng ơn Đức Tin được ban cho anh ta, anh ta có bổn phận chấp thuận nó, trau dồi nó và bảo vệ nó và làm cho nó gia tăng. Mặc dầu vậy, đức tin có thể được đón nhận hôm nay nhưng có thể bị bỏ qua một bên hay lơ là với nó ngày mai.
Đức tin của tôi có gia tăng năm này sang năm khác không? Tôi phải làm gì để gia tăng đức tin?
Đức tin không bao giờ là gánh nặng trên vai một người. Hơn nữa, lúc nào và trong mọi tìn huống, nó phải là lý do để vui mừng... một niềm vui trọn vẹn trong nội tâm: niềm vui khi biết mình được Chúa yêu thương, niềm vui vì biết chắc rằng Chúa sẽ không bao giờ lấy đi tình yêu của Người dành cho chúng ta, niềm vui vì được biết rằng trong những ngày khó khăn nhất của chúng ta, Chúa không ngơi bầu bạn và giúp đỡ chúng ta.
Tất cả các Thánh - giữa những lúc khó khăn nhất thường - có thể tự nói những lời như Thánh Phaolô :"Tôi vui mừng trong những nỗi đau tôi phải gánh chịu vì Chúa" (Col. 1:24).
Điều làm chúng ta hạnh phúc nhất trong mọi tình huống là biết rằng chúng ta được yêu. Tình yêu Chúa cho chúng ta không bao giờ thiếu.
6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Cảm tạ Chúa vì Đức Tin Chúa cho chúng con.
Ðoạn con nài xin Chúa hơn một lần nữa khi đọc:
Xin Chúa gia tăng Đức tin cho chúng con. Xin làm cho đức tin chúng con nhiệt thành và vui sướng hân hoan.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Xin Chúa hãy đi đến và gặp gỡ những ai tìm kiếm Chúa. • Xin Chúa soi sáng cho những người nghi ngờ về sự hiện hữu của Chúa. • Xin hãy đụng chạm tâm hồn những người không còn tin vào Chúa. • Xin hãy lôi kéo đến gần Chúa những người yêu mến Chúa cách hình thức nhưng lại đang ở xa Chúa. • Xin nâng đỡ cho những người khao khát sống đời trọn hảo. • Giờ đây con cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng và các giám mục: để đức tin của các ngài được vững mạnh và vui sướng hân hoan. • Con cầu xin Chúa cho tất cả các bậc phụ huynh sẽ giáo dục con cái họ trong đức tin: để họ có thể giáo dục con cái với tình yêu và sự kiên nhẫn, và không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả trọn vẹn đời sống của họ. • Con cầu xin Chúa cho tất cả các cha sở làm mục vụ: để các ngài thông thạo trong việc dẫn đưa tất cả những người mà các ngài gặp gỡ đến với Chúa. • Con cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu trẻ: để họ được can đảm mà không hổ thẹn khi giải thích về đức tin của họ trong quan hệ với bạn bè. • Lạy Chúa, xin ban niềm vui bởi đức tin cho tất cả các môn đệ của Chúa. • Xin ban ơn đức tin cho tất cả những người đang trải qua thử thách nặng nề. • Xin ban ơn đức tin cho những ai đang chuẩn bị nhận lãnh bí tích Rửa Tội. • Xin ban ơn đức tin cho tất cả những người truyền giáo, những người loan báo Phúc Âm ở những chốn xa xôi.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ BA LẠY CHÚA, XIN CHO CON BIẾT ÐƯỢC Ý CHÚA
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Trong đời sống, ngài thường làm những quyết định quan trọng: trở thành linh mục, chấp nhận việc làm giám mục và rồi đức hồng y và Ðức Giáo Hoàng.
Ngài thường phải tự hỏi mình: Tôi nên nói hay thinh lặng? Tôi nên hay không nên nhận lời mời này? Tôi có nên nói về chủ đề này hay không, trong khi biết rằng một số người sẽ không đánh giá cao những gì tôi nói?
Ngài đã làm những quyết định sau khi cầu nguyện nhiều và sau khi cân nhắc những yếu tố thuận và nghịch của các vấn đề mà ngài sẽ nói với công chúng.
Những quyết định của ngài là kết quả của việc tìm kiếm ý Chúa trước tiên.
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• [Chúa Giêsu nói thanh niên hỏi Chúa:] “Nếu con muốn nên trọn lành, hãy đi và bán những gì con có và cho kẻ khó, và con sẽ có một gia tài lớn trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta (Mt. 9:21). • Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha (Lc. 22:42). • Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (Rôma 12:2). • Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Tôi, là mẹ Tôi (Mt. 12:50). • Mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.
Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi (1 Gioan 2:17).
4. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Nơi vườn cây dầu, khi đối diện với cuộc Khổ Nạn và Thánh Giá, Chúa Giêsu đã nắm bắt trọn vẹn mục tiêu của ma quỷ trong lòng nhân loại và lịch sử, và Chúa đã xin cho “chén này” được cất đi, bất chấp điều đó, Chúa phán: “Lạy Cha, xin đừng theo ý Con mà theo Ý Cha.” Vì thế lời nguyện này là một khoảnh khắc thương tâm trong toàn bộ sứ mạng của Chúa. Ðây là khoảnh khắc trong đó những câu hỏi của chúng ta liên quan tới sự dữ trở lại không ngừng, những điều được Chúa và Thiên Chúa Cha… cho phép và chấp nhận trong chương trình vĩnh cửu của Chúa trên thế giới (Ðời sống chiêm niệm của tôi, Bản hiệu đính của Rocher, 2004, số 431, trang 150.)
5. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Không phải lúc nào biết được ý Chúa cũng dễ dàng cả. Ðể biết được ý Chúa, cần phải phản ảnh, giữ thinh lặng, khám phá lời Chúa Giêusu, và cầu xin Chúa Thánh Thần. Ðôi khi được sự giúp đỡ của người cố vấn để khám phá ra những gì Chúa muốn nơi ta cũng tốt. Nhiều năm tháng có thể trôi qua trước khi chúng ta thấy rõ những gì Chúa mời gọi.
Chúa đòi hỏi chúng ta đủ thứ: những điều dễ dàng chu toàn, những điều ít dễ dàng hơn, những thứ khó khăn, và những thứ rất khó khăn nữa.
Chúa Giêsu nói rõ rệt rằng để theo Chúa trên con đường đến với Chúa Cha cần phải đón nhận thánh giá.
Không ai ưa thích thánh giá cả. Thông thường, chúng ta thấy thánh giá của chúng ta không xứng hợp với chúng ta. Chúng ta thích tự chọn thánh giá cho mình!
Chúa Giêsu không tự chọn thánh giá cho Ngài. Chúa bằng lòng vát thánh giá mà Chúa cha muốn Chúa vát.
Khi Chúa đòi hỏi nhiều nơi chúng ta, chúng ta nên nhớ lại rằng Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta những gì trên khả năng của chúng ta và chính Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để làm những gì Chúa đòi hỏi.
6. Cảm tạ Chúa khi nghĩ tới những thử thách chúng ta phải cam chịu. Con thưa đi thưa lại với Ngài:
Cảm tạ Chúa vì Chúa hằng ở bên cạnh con. Cảm tạ ơn Chúa nâng đỡ con.
Ðoạn nài xin Chúa hơn một lần nữa khi đọc:
Lạy Chúa, xin cho con biết những gì Chúa mong đợi nơi con mỗi ngày. Xin cho con được yêu mến ý Chúa. Và ban cho con ơn can đảm để kiện toàn chúng.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội hành động theo ý Chúa. • Xin Chúa cho Giáo Hội tuyên bố Phúc Âm cách chân thật không méo mó. • Xin Chúa cho Giáo Hội dám mời gọi việc lãnh nhận Phép Rửa như thái độ anh hùng và thiêng liêng thánh thiện. • Xin Chúa cho Giáo Hội sống trong chân lý, chân thật và trong sáng. • Xin Chúa cho mọi thành phần trong Giáo Hội giúp đỡ nhau sống trong đức tin, cậy và mến. • Lạy Chúa, xin nâng đỡ mọi phụ huynh Kitô Hữu, những người phấn đấu cho con cái họ được giáo dục như một Kitô Hữu. • Xin Chúa nâng đỡ những người giáo dục giới trẻ về đức tin. • Xin Chúa nâng đỡ những Kitô Hữu đang chịu bách hại hay những người mà mạng sống của họ đang bị đe dọa vì đức tin. • Xin Chúa nâng đỡ cho những ai có thánh giá nặng; xin Chúa vát thánh giá với họ. • Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con: ước gì Chúa Thánh Thần là ánh sáng và sức mạnh của chúng con; Xin Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng con trong hoan lạc, bình an, tín trung và yêu mến.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ TƯ LẠY CHÚA, XIN ÐỔ ÐẦY TRONG CON THẦN KHÍ SỨC MẠNH
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Từ khi trở thành Ðức Giáo Hoàng, đối với mọi người dường như ngài là vị Giáo Hoàng bình tĩnh, vững vàng, và có khả năng ban hành (issuing) những thách đố lớn lao. Ðức tin của ngài vững mạnh và tỏa sáng. Khác xa với việc che giấu nó (đức tin), ngài tuyên xưng nó như một điều ưa thích. Ngài không bao giờ che giấu mà cũng không làm giảm nhẹ đi (downplay) những phần việc phiền toái hay đòi hỏi của Tin Mừng. Ngài không hành động hay nói năng hầu làm vui lòng những người chú ý và có cái nhìn tinh tế về Ngài. Ngài ý thức được những gì Chúa mong đợi nơi ngài.
Qua nhiều năm ngài đã đối kháng với sức mạnh của chủ nghĩa cộng sản một cách mãnh liệt. Ngài giữ được chân lý cho chính mình khi thành công như đức Gioan Phalô II. Chúng ta không kinh ngạc khi trong bài nói chuyện đầu tiên, ngài đã làm cho lời Chúa nói với các môn đệ trở nên của chính ngài: “Ðừng sợ!”
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt. 10:28-32). • Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt. 14:26-27). • [Trên núi khi Chúa biến hình] Có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ” (Mt. 17:5-7).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Chúng ta đừng bao giờ giả vờ như không bao giờ sợ hãi. Có những sự sợ hãi thuộc về bản năng: sợ lúc bị tai nạn, sợ bị một người hăm dọa chúng ta làm tổn hại, sợ mất đi người mà chúng ta yêu mến, sợ thiếu khả năng thi hành điều chúng ta muốn làm... Mặc dầu vậy, chúng ta hãy tự thúc giục mình làm chủ sự sợ hãi của chúng ta. Thường thì chúng ta làm được.
Thật hữu ích khi có một người bên cạnh chúng ta, người mà chúng ta đặt hết niềm tin vào họ trong khi vượt qua sự sợ hãi. Thật hữu ích khi nắm tay một người nào đó, người ma chúng ta yêu thương và người đó lại cũng yêu thương chúng ta.
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài vượt qua sự sợ hãi của họ bằng cách nghĩ đến Chúa. Chúa là Đấng phù hộ chúng ta, theo như Chúa dạy, và đời sống của chúng ta yên hàn trong đôi bàn tay ân cần của Chúa.
Ngay cả khi tất cả bạn bè bỏ rơi chúng ta - Chúa không bao giờ để cho điều này xảy đến với chúng ta - Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúa ở bên cạnh Chúa Giêsu khi Người kêu cầu Chúa trên Thánh Giá: "Lạy Chúa là Thiên Chúa của Con, sao Chúa nỡ bỏ Con?" (Mt. 27:46).
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi tôi nói những lời "Đừng sợ!" nơi quảng trường Thánh Phêrô, tôi không thể nhận thức được chúng có thể đem tôi và toàn thể Giáo Hội đi xa đến chừng nào. Những gì mà lời đó hàm chứa đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng đã được Chúa Giêsu hứa cho các môn đệ của người như Đấng Bảo Trợ, hơn là từ môi miệng người nói ra những lời đó...
Việc thốt lên lời "Đừng sợ!" nên được giải thích rộng rãi. Với một cảm quan nhất định, nó là lời được thốt lên cho toàn thể nhân loại, một lời thốt lên để vượt qua nỗi sợ hãi trong tình trạng hiện nay trên thế giới, ở phương tây cũng như phương đông, ở phương bắc cũng như phương nam.
Đừng sợ những gì mà do chính chúng ta tạo nên. Đừng sợ tất cả những gì mà nhân loại đã làm và và mỗi ngày chúng càng trở nên nguy hiểm hơn cho họ! Đừng sợ chính chúng ta!
Tại sao chúng ta không nên sợ? Bởi vì con người đã được Chúa cứu rỗi... "Đừng sợ!": Vì Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài" (Gioan 3:16)... [Chúa Kitô] là ánh sáng "chiếu soi bóng tối và bóng tối không thể thắng được" (Gioan 1:5). (Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, số 34 ["Vậy Đừng Sợ!], 1994).
6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta.
Ðoạn con nài xin Chúa hơn một lần nữa khi đọc:
Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh để làm chứng cho đức tin với sự can đảm.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Cùng với Thánh Gioan Phaolô II, con cầu xin Chúa cho những người học sinh hay sinh viên trong nguy cơ bị nhạo cười vì tuyên bố rằng mình thực thi đời sống Kitô Hữu: xin ban cho họ ơn can đảm để họ vững vàng trình bày những lý lẽ của họ. • Con cầu xin Chúa cho người Kitô Hữu bị bách hại trên các quốc gia khác nhau: để số người, cá nhân và đoàn thể tiến tới bảo vệ họ. • Con cầu xin Chúa cho những người trong tìng trạng sợ hãi Chúa vì đã có những hành vi xấu xa hay vì không biết rõ Chúa: xin cho họ được thấy Chúa là Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. • Con cầu xin Chúa cho tất cả người trong Giáo Hội thường xuyên bị cám dỗ nắm giữ quá khứ hơn là tiến vào tương lai: xin cho họ thấy Chúa Thánh Thần đang mời gọi Giáo Hội canh tân liên lĩ. • Con cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm trong Giáo Hội: xin cho các ngài ánh sáng và sự can đảm và sức mạnh để đảm bảo việc tái tạo cần thiết hầu việc truyền bá Phúc Âm được tiếp tục với sự hăng say và sinh nhiều hoa quả. • Con cầu xin Chúa cho những người đang hấp hối: để họ có thể bao trùm đời sống họ trong khi dâng mình cho Chúa và bảo đảm cho họ đến gặp gỡ Chúa.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ NĂM LẠY CHÚA, XIN BẢO VỆ CÁC GIA ÐÌNH
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920, tên Karol Jósef Wojtyla ngày chịu phép rửa tội.
Chị Olga, người mà ngài không bao giờ biết, chết ngay lúc sinh ra năm 1914. Ngài mất mẹ, Emilia Kaszorowska, năm 1929. Anh Admond, làm bác sĩ, mất năm 1932. Cha Karol Wojtyla, mất ngày 16 tháng 2 năm 1941.
3. Ðọc kinh thánh:
• Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. …Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó (Huấn Ca 3:5-8, 12-15). • Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau… Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em (Col 3:12-15). • [Sau ba ngày tìm kiếm, cha mẹ Người tìm thấy Chúa Giêsu nơi đền thánh bầu bạn với các kinh sư]. Mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói (Mt. 2:48-50).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Những gì tôi nhận được trong cung lòng gia đình là kho tàng kéo dài trong đời sống.
Chính trong gia đình tôi học biết sống với người khác, tôi tỏ ra sự kính trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, và tha thứ cho nhau. Không có nơi nào tốt hơn gia đình để học hỏi trở thánh người trưởng thành xứng đáng với danh nghĩa đó.
Như hầu hết mọi người trong chúng ta, Chúa Giêsu nhận được nhiều trong gia đình của Người: ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, kiến thức và lòng yêu mến Chúa của dân Israel. Dứt khoát là cha mẹ Người đã có sự ảnh hưởng lên Người.
Đồng ý là bình thường trong các gia đình có sự hiểu lầm và mâu thuẩn. Điều đó cũng có trong gia đình của Chúa Giêsu. Giống như mọi gia đình, gia đình của Người là nơi hạnh phúc và đau khổ. Nhưng trên hết thì đó là nơi tình yêu không bao giờ thiếu.
Ba điều đặc biệt quan trọng để duy trì đời sống gia đình: đến với nhau, đối thoại với nhau, và tha thứ cho nhau. Tôi đã làm những điều này càng nhiều càng tốt trong gia đình tôi không?
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Để gia đình được như ông Chesterton xác nhận phê chuẩn là “một tế bào chống lại sự áp bức,” nó phải là một tổ hợp hết sức trưởng thành và sâu sắc. Khi nói là “phải,” tôi có ý muốn nói đây là một bổn phận luân lý. Tôi nói về gia đình như một “tế bào chống lại sự áp bức” là xác định giá trị luân lý của nó và đồng thời, định rõ cấu trúc đúng đắn của nó; và, trong việc phân tích sau cùng, thì gia đình được thừa nhận như nền tảng của sự trưởng thành về tinh thần của con người. (Bài giảng thuyết, ở Warsaw ngày 2 tháng 6 năm 1979; Đời Sống Chiêm Niệm Của Tôi, bản hiệu đính của Rocher, 2004, số 82, trang 36).
Gia đình cấu thành một tổ hợp thực tiễn nhất trong mối quan hệ giữa con người. Không có mối liên hệ nào hợp nhất người ta vững bền hơn hôn nhân và quan hệ gia đình. Không có sự ràng buộc nào khác có thể được định nghĩa trọn vẹn như sự “kết hiệp.” Không có nơi chốn nào mà bổn phận đối với nhau sâu sắc và trọn vẹn, đến nỗi bất kỳ cuộc tấn công nào trên họ đều gây tổn thương đau đớn cho tri giác con người: đàn ông, đàn bà, con cái và cha mẹ. (Bài thuyết giảng, ở Maslowo ngày 3 tháng 6 năm 1979; Đời Sống Chiêm Niệm Của Tôi, hiệu đính của Rocher, 2004, số 83, trang 36.)
6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đã và đang nhận được trong cung lòng gia đình con.
Đoạn nghĩ tới cha, mẹ và tất cả những gì cha mẹ đã truyền xuống cho tôi. Tôi cầu xin với Chúa:
Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đã nhận được nơi mẹ tôi. Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đã nhận được nơi cha tôi. Nếu có anh chị em tôi nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban cho toàn thể Giáo Hội là nơi chốn của tình huynh đệ, của tình thương và sự tha thứ. Lạy Chúa là Đấng nhân từ, con cầu xin Chúa cho tinh thần gia đình trổ hoa trong giáo xứ của con (hay cộng đoàn của con). • Lạy Chúa, con dâng lời nguyện lên cùng Chúa, để những người cha và người mẹ trong gia đình trên trái đất thành công trong việc giáo dục con cái họ trong tự do, trách nhiệm và yêu thương. • Con cũng cầu xin Chúa cho những gia đình chia lìa, cho những gia đình bị thương tích vì bạo động và hiểu lầm, cho những người anh chị em không còn nói chuyện với nhau, cho những người cha và người mẹ cần được hổ trợ nhưng không tìm được ai cả. Xin Chúa hãy đến và trợ giúp.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ SÁU LẠY CHÚA, XIN GIÚP CON VÁT THÁNH GIÁ CỦA CON
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Như tất cả chúng ta, ngài có một thánh giá để vát. Một người có thể nghĩ thánh giá ở đây là thời thơ ấu của ngài và nỗi đau buồn ngài đã biết đến khi mất mẹ, rồi mất anh, và cuối cùng là mất cha.
Ngài cũng có thánh giá khi làm mục vụ, luôn luôn quan trọng hơn, luôn luôn nặng nề hơn. Trong một thời gian dài, ngài thi hành công việc mục vụ đối diện với áp lực của chủ nghĩa cộng sản.
Một người cũng có thể nghĩ tới những thánh giá lớn và nhỏ gây ra bởi những gì mà người khác nói về ngài hay những gì ngài không thể hoàn tất mặc dù đã cố gắng hết sức.
Và cuối cùng thì có thánh giá của căn bệnh kéo dài và đau đớn.
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Phil 2:7-9). • Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mt. 16:24). • Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta (Rôma 8:18). • Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh (Col 1:24). • về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa (Jas 5:10). • Vì nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì? Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban (1 Pet 2:20). • Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ (1 Pet 4:13).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Đau đớn gây tổn thương. Chúng ta không nên tìm kiếm chúng. Chúng ta không nên tự xem mình ở bên trên thánh giá. Chúa Giêsu cầu xin rằng, nếu có thể, Thánh giá trao cho Người có thể được lấy đi.
Điều đó không thể được. Vì thế, Người đón nhận nó và vát nó đến cùng... cho đến chết.
Đau khổ của Người là có thật, không giả tạo. Nỗi đau của Người có thật; chúng là những đau thương về thể lý, tâm lý và tinh thần. Đọc kỹ Phúc Âm mặc khải về sự đau thương lớn lao nhất là cảm giác bị Thiên Chúa Cha ruồng bỏ.
Chúa Giêsu có thể đi đến cùng, là vì Người tin tưởng rằng những đau khổ của Người không vô ích. Đó là dấu chỉ rõ rệt nhất của tình yêu mà Người có cho Chúa Cha và cho những người mà Chúa Cha đã ủy thác cho Người.
Tình yêu luôn luôn kết thúc bằng việc sinh hoa kết quả.
Mang lấy đau thương, Chúa Giêsu đánh bại cái chết và tìm lại sự sống một lần nữa. Giờ đây và mãi mãi Người là Đấng Phục Sinh, là Đấng Cứu Thế.
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Vưòn Giếtsêmani và đồi Calvary dạy cho chúng ta rằng Con Thiên Chúa tìm thấy mình ở trong cùng tình trạng của mọi người đấu tranh với sức mạnh của ma quỷ trên thế giới này. Người ở bên cạnh những người đau khổ. Từ nơi chốn khổ hình này, Người tuyên xưng Vương Quốc của Chúa cho đến cùng và sự thật rằng tình yêu mạnh hơn cuộc khổ nạn và mạnh hơn sự chết.
Chúng ta tin rằng khi tự mình đón lấy gánh nặng của sự dữ Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Người đã ghép vào gốc rễ đau thương sức mạnh của ơn Cứu Chuộc và ánh sáng hy vọng. Những ai đau khổ và những ai cho tôi đặc ân gặp gỡ trong quá trình mục vụ đã cho tôi chứng từ về việc này và tiếp tục cung cấp những chứng từ ấy cho tôi hằng ngày. (Ðời Sống Chiêm Niệm của Tôi, bản hiệu đính của Rocher, 204, no. 452, trang 155). 6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Lạy Cha, vì cái chết của Con Cha trên Thánh Giá và vì tình yêu vô biên của Người, con ngợi khen và cảm tạ Cha.
Ðoạn con nài xin Chúa thêm một lần nữa khi đọc:
Lạy Chúa xin giúp con vát thánh giá của con và làm điều đó với tình yêu.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Với những người mà vai trò quan trọng được ủy thác trong Giáo Hội và những người thấy khó khăn để thi hành chúng. - Xin Chúa đến giúp đỡ họ.
• Với những người tận hiến sống trong sự từ bỏ, thinh lặng, cầu nguyện và thuộc về các tu hội. - Xin Chúa hổ trợ họ mỗi ngày.
• Với những linh mục thất vọng vì trách nhiệm lớn lao và hoa quả mà sự cố gắng của các ngài sản sinh ra lại khan hiếm. - Xin Chúa hãy khuyến khích các ngài.
• Với bậc cha mẹ thất vọng vì thất bại trong việc truyền cho con cái họ những giá trị mà họ tin vào đó và tìm kiếm trong đời sống họ. - Xin Chúa đến cứu giúp họ.
• Với những người bị thương tích trong đời sống, vì nghiện ngập, bạo hành và khinh miệt. - Xin cho họ nhìn thấy tình yêu của Chúa.
• Với những người kích động và thực hành việc bạo hành, những người bóc lột những người xung quanh. - Xin Chúa biến đổi tâm hồn họ.
• Với những người thấy mình phải thánh giá quá nặng. - Xin Chúa cho họ biết rằng Chúa đang vát thánh giá đó với họ.
• Lạy Chúa nhân từ xin rộng lượng đón nhận những lời nguyện này và ban ơn cho chúng con nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. - Amen.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ BẢY LẠY CHÚA, XIN DẠY CON CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Tất cả những người biết ngài đều đồng ý với nhau rằng ngài là con người cầu nguyện. Ðức Hồng Y Georges Marie Martin Cottier tuyên bố rằng “ngài làm quyết định trên đầu gối.”
Người ta nói rằng ngài luôn luôn có một cuốn sổ tay khi ngài ở trong nhà nguyện riêng; và trong khi nguyện ngẫm, ngài viết xuống những linh ứng sáng suốt (insights) đến với ngài từ Chúa Thánh Thần.
Người ta tường trình rằng mỗi buổi sáng thư ký của ngài đút vào ngăn đựng sách trên bàn quỳ của ngài danh sách của những lời thỉnh cầu cá nhân đến từ mọi nơi. Những lời thỉnh cầu này làm nhiên liệu cho việc cầu nguyện của ngài.
Ngài sùng kính Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa cách đặc biệt.
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người (Lc. 21:36). • Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy… Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh (Mt. 6:5-6). • Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho… Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? (Mt. 7:7,11). • Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt. 5:44). • [Các tín hữu trong Giáo Hội sơ khai] Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng (CVTÐ 2:42).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Chúng ta không bao giờ cầu nguyện quá nhiều cả; hơn thế nữa, chúng ta có thể cầu nguyện không đủ.
Cầu nguyện không tuỳ thuộc vào lời mà chúng ta đọc; nó là một sức thúc đẩy hướng về Chúa, một cuộc gặp gỡ với Chúa: một cuộc hội ngộ trong thinh lặng để lắng nghe Chúa, để đáp lại (lời) Chúa, ngợi khen Chúa, cảm ta Chúa và nài xin Chúa.
Khi con cái Chúa bắt đầu cầu nguyện, Chúa đặt mình dê lắng nghe. Một vị Thánh, thầy tu André Bessette, quy về lời nói này rằng: “Chúa, là Ðấng trọn lành, không ở xa anh em. Chúa ở gần. Mỗi khi anh em nói Lạy Cha, thì tai của Chúa dán chặt vào miệng anh em.”
Cầu nguyện luôn luôn sinh hoa quả. Hoa quả đầu tiên là việc gặp gỡ Chúa. Phúc Âm thừa nhận rằng, khi cầu nguyện, chúng ta luôn luôn được trao tặng lại Thần Khí Chúa Thánh Thần và những ơn sủng của Chúa. Những ơn sủng này cần thiết cho đời sống của chúng ta thể theo Phúc Âm và giải quyết những vấn đề hằng ngày đem tới.
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Cầu nguyện là gì? Chung chung thì cầu nguyện được xem là một cuộc đối thoại với Chúa. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, luôn luôn có “tôi” và “anh.” Khi cầu nguyện, chữ anh được thay thế là “Chúa” và bắt đầu bằng chữ in. Kinh nghiệm cầu nguyện dạy chúng ta rằng, nếu chữ “tôi” bắt đầu có vẻ như một phần tử trịnh trọng hơn, ngay cả khi chúng ta nhận thức rằng thực tế không giống như vậy: từ “Chúa” quan trọng hơn vì lời cầu nguyện của chúng ta bắt nguồn từ Chúa. Ðó là lời của chính Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thơ gời Rôma (8:26). Theo vị tông đồ này thì, cầu nguyện là phản ảnh của mọi thụ tạo; vì thế, trong một cảm quan nhất định, nó có nột chức năng hoàn vũ.
Loài người là tư tế (priest) sáng tạo, và anh ta nói về điều đó qua sự dẫn dắt bởi Thần Khí (Ðời Sống Chiêm Niệm cua Tôi, bản hệu đinh của Rocher, 2004, số 548, trang 192). 6. Cảm tạ Chúa và đọc di dọc lại những lời nguyện này:
Lạy Chúa con cảm tạ Chúa, vì những người dã làm cho con biết Chúa và dạy cho con cách cầu nguyện ới Chúa.
Ðoạn con nài xin Chúa thêm một lần nữa khi đọc:
Lay Chúa, xin dạy cho con cầu nguyện tốt hơn mỗi ngày.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho những em đã chịu phép rửa trong những năm đầu tiên, để trong thời niên thiếu các em được học biết gặp gỡ Chúa như thế nào. • Con cầu xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và tất cả những người tận hiến đời sống cho Chúa cầu nguyện cách tín trung với Chúa hằng ngày trong thời gian kéo dài. • Xin cho những người đã chịu phép rửa cầu nguyện với Chúa hằng ngày và có thêm những người trong số đó sẽ đến với nhau để cầu nguyện với Chúa trong phép Thánh Thể ngày Chúa Nhật. • Xin Chúa cho Trời và Ðất cùng hát bài ca ngợi Chúa. • Xin cho người giàu kẻ nghèo, Thánh Nhân và tội nhân đều khẩn cầu và chúc tụng Chúa. • Xin cho người đau ốm được hiệp nhất với Con Cha và dâng lên Cha cùng Con Cha những đau đớn của họ. • Xin cho những người Kitô Hữu thuộc mọi ngôn ngữ và văn hóa được một lòng cảm tạ Chúa.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ TÁM LẠY CHÚA, XIN DẠY CON YÊU THƯƠNG
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc: Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Ngài viết: “Năm tôi hai mươi tuổi, tôi đã mất tất cả những người tôi yêu mến và ngay cả những người tôi có thể hằng yêu mến như chị tôi, người mà tôi được biết rằng chị đã mất sáu năm trước khi tôi sinh ra. Tôi chưa đến tuổi được rước lễ lần đầu, thì mẹ tôi mất…”
Mặc cho những thử thách này và tất cả những thử thách khác mà ngài phải đối diện trong đời sống, Thánh Gioan Phaolô II không ngừng tin tưởng vào tình yêu, và ngài áp dụng bằng việc thực hành chúng.
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Gioan 3:16).
• Chúa Giêsu… vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng (Gioan 13:1).
• Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Gioan 13:34).
• Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một không mất phần thưởng đâu (Mt. 10:42).
• Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (Gioan 14:15).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc:
Yêu thương là quan tâm đến người khác. Là giúp người khác sống và làm những bước hướng đến hạnh phúc.
Yêu thương là cố gắng thực hành những Quy Luật Quý Giá, ăn khớp với hầu hết mọi tôn giáo mà Chúa Giêsu phán dạy: “Các con hãy yêu mến người lân cận như chính mình” (Mt. 22:39); hay xa hơn nữa: “Những gì các con muốn người ta làm cho mình, các con hãy làm cho an hem” (Mt. 7:12).
Chúng ta không thể đạt được điều này khi chỉ nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến mình.
Chúng ta không thể đạt được điều này mà không nghĩ đến người lân cận với lòng kính trọng, thiện ý, công bằng, và thông cảm.
Yêu thương đối nghịch với sự thờ ơ lãnh đạm. Điều đó trái ngược với khẩu hiệu: “Chạy để thoát thân! Mỗi người vì chính mình!”
Lúc này hay lúc khác, yêu thương gặp thánh giá. Người chối từ đối diện với thánh giá có biết yêu mến hay không? Anh ta có biết tình yêu cao cả là gì không?
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Tình yêu mà Thánh Phaolô Tông Đồ tán dương trong thơ thứ nhất gởi cho tín hữu thành Côrintô là mối tình “kiên nhẫn” và “tử tế” và “chịu đựng tất cả” (1 Cor. 13:4-7) – là đòi hỏi tất nhiên của tình yêu. Nhưng đây mới chính là nguồn gốc của vẻ đẹp của nó: chính bằng chứng mà tình yêu đòi hỏi, xây dựng nên sự tốt lành chân thật của con người và làm cho nó tỏa lan cho người khác. Thánh Tôma nói, sự tốt lành tự nhiên “truyền đi.” Tình yêu chân thật khi nó tạo nên sự tốt lành cho người ta và cho cộng đồng; nó tạo nên sự tốt lành đó và ban sự tốt lành cho người khác. Chỉ có người đòi hỏi với chính bản than mình nhân danh tình yêu mới có thể đòi hỏi tình yêu nơi người khác. Tình yêu là sự đòi hỏi. Tình yêu đòi hỏi trong mọi tình huống của con người; nó đòi hỏi còn hơn cả trong trường hợp người ta cởi mở với Phúc Âm. Tình yêu chẳng phải là điều mà Chúa tuyên bố là điều răn của “Chúa” sao?
Ngày hôm nay người ta cần tái khám phá thứ đòi hỏi của tình yêu này, vì đó là nền tảng thật vững vàng của gia đình, một nền tảng có thể “chịu đựng được tất cả.” Theo Thánh Tông Đồ, tình yêu không thể “chịu đựng được tất cả” nếu nó nhượng bộ cho sự “ích kỹ” hay nó huyênh hoang… kiêu hãnh và thô lỗ” (xem Cor. 13:4-5). Thánh Phaolô dạy rằng tình yêu đích thực thì khác: “Tình yêu tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cor. 13:7). Đó là thứ tình yêu ;chị đựng tất cả.” Hoạt động bên trong nó là sức mạnh và sự vững vàng của chính Chúa, Đấng “là tình yêu” (1 Gioan 4:8,16). Hoạt động bên trong nó cũng chính là sức mạnh và sự vững vàng của Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người và Cứu Độ thế giới (Thơ cho các gia đình, ngày 2 tháng 2 năm 1994, số 14).
6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả tình yêu của Chúa cho con.
Ðoạn con nài xin Chúa thêm một lần nữa khi đọc:
Xin dạy con yêu mến như Chúa yêu. Xin dạy con yêu thương như Con Cha là Chúa Giêsu yêu thương tất cả chúng con. Xin dạy con yêu thương người lân cận như chính con muốn mình được yêu mến.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Với những người không yêu thương – Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho họ. • Với những đứa trẻ bị từ chối hay bị bỏ rơi – Con cầu xin Chúa cho chúng. • Với những người chồng hay người vợ một ngày kia đã hứa yêu thương nhau mãi mãi và đã không thành công trong việc đó – Con cầu xin Chúa cho họ. • Với những người tưởng rằng mình yêu thương nhưng thật ra chỉ tìm kiếm không gì khác hơn là sự thỏa mãn và hạnh phúc cho chính mình – con cầu xin Chúa cho họ. • Với những người không chế ngự được tình yêu vì chính họ đã không được yêu thương – Con cầu xin Chúa cho họ. • Xin Chúa nhân lành xin Chúa hãy đến và trợ giúp cho những người sống không có tình yêu. • Xin hỗ trợ cho những người cố gắng yêu mến giữa những đau thương. • Xin mở mắt và mở long những người khinh miệt tình yêu.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
NGÀY THỨ CHÍN LẠY CHÚA, XIN DẠY CON THA THỨ
1. Làm dấu Thánh giá và chậm rãi và đọc:
Nhân Danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con cầu nguyện với Chúa và với Thánh Gioan Phaolô Ðệ Nhị cho nên.
2. Tưởng nhớ đến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Ngày tháng 5 năm 1981, ngài là nạn nhân của cuộc ám sát do Ali Agca, một người theo phe cánh hữu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chủ mưu. Năm 1983, Ngài đến gặp kẻ giết người trong một nhà tù ở Ý và tha thứ cho ông ta hành vi bạo hành này.
Theo hiệp hội báo chí thì vài năm sau đó Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gặp mẹ và em (anh) của ông Ali Agca.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô không chỉ tin vào sức mạnh của sự tha thứ, và ngài không chỉ cầu nguyện hằng ngày kinh “tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,” ngài còn cố gắng thực hành kinh nguyện này.
3. Ðọc kinh thánh Tân Ước:
• Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Eph. 4:32).
• Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó" (Luca. 17:4).
• Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt. 18:21-22).
• Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em (Mt. 6:14-15).
4. Phản ảnh những gì vừa đọc: 'Tha thứ là đỉnh cao và sự rực rỡ trong sáng của bông hoa tình yêu. Ai không thành công trong việc tha thứ cho người khác là không biết yêu thương trọn vẹn.
Sự tha thứ mà Chúa Giêsu rao giảng cho các môn đệ của Người thì rộng và sâu. Nó làm cho chúng ta bối rối. Sự tha thứ này không chỉ dành cho những người chúng ta yêu mến, nhưng còn đối với cả những người chúng ta thấy khó mà yêu thương họ được… và những người không yêu mến chúng ta. Nó dành cho cả kẻ thù của chúng ta nữa; đôi khi chúng ta thường thấy điều này không thể làm được.
Không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ai trong chúng ta có thể cố gắng tha thứ cho kẻ thù?
Tha thứ là nguồn của sự sống. Nó bắt đầu và phục hồi sự sống - sự sống của những người đón nhận nó và của người ban tặng nó.
Chính trên Thánh Giá Chúa Giêsu đã làm một cuộc tuyên bố tuyệt vời nhất của tình yêu, đó là lời thừa nhận sự tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc. 23:34).
5. Ðọc vài dòng do Thánh Gioan Phaolô II viết:
Tha thứ không cách gì đối kháng với công lý, nếu tha thứ nghĩa là bỏ qua sự cần thiết hầu làm cho sự sai lầm trở thành đúng đắn. Hơn nữa nó là sự kiện toàn của công lý, dẫn đến sự yên tĩnh trong trật tự hơn là việc chấm dứt mỏng manh và tạm thời của thái độ thù nghịch kéo theo, khi nó làm cho vết thương mưng mủ trong tâm hồn người ta được chữa lành cách sâu xa nhất. Công lý và sự tha thứ đều cần thiết cho việc chữa lành.
Tha thứ vượt lên trên mọi chọn lựa cá nhân, một quyết định cá nhân đi ngược lại bản năng đáp trả sự dữ bằng sự dữ. Cách xử trí của quyết định tha thứ là tình yêu Chúa lôi kéo chúng ta đến với Chúa mặc dù chúng ta tội lỗi. Sự tha thứ của Chúa Kitô là gương mẫu tuyệt đối khi Người cầu nguyện trên Thánh Giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc. 23:34).
Vì thế, tha thứ có nguồn gốc và tiêu chuẩn thiêng liêng. Điều này không có nghĩa là sự quan trọng của nó cũng không được nắm vững dưới ánh sáng của lý trí con người; và điều này, trước hết, trên căn bản của những gì mà người ta kinh nghiệm khi họ làm điều gì sai trái. Họ nghiệm thấy sự yếu đuối của con người, và họ muốn người khác đối xử khoan dung với họ. Vì thế tại sao chúng ta không làm cho người khác điều mà chúng ta muốn người khác làm cho chúng ta?
Khả năng tha thứ nằm ở ý tưởng nền tảng của tương lai xã hội đánh dấu bằng công lý và sự đoàn kết (thông điệp để cử hành trong ngày Thế Giới Hòa Bình, ngày 1 tháng 1 năm 2001). 6. Cảm tạ Chúa và đọc đi đọc lại những lời nguyện này:
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì nhiều lần Chúa đã ban ơn tha thứ cho con.
Ðoạn con nài xin Chúa thêm một lần nữa khi đọc:
Lạy Chúa xin dạy con tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho con.
7. Cùng với Thánh Gioan Phaolô II và nhờ lời chuyển cầu của ngài, con xin dâng lên Chúa những ý chỉ cá nhân của con…
Kể tên những người con cầu nguyện cho họ, và nói với Chúa những gì con xin cho những người ấy.
8. Cầu cho Giáo Hội và cho tất cả những người sống trên trái đất:
• Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho nhữgn thành phần sa ngã trong Giáo Hội. • Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho nhữgn nhà lãnh đạo trong Giáo Hội vì các ngài không luôn luôn sống như những gì các ngài đã giảng dạy. • Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn của những người từ chối không tha thứ. • Lạy Chúa, xin mở mắt cho những người làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người nghèo; xin thay đổi tâm hồn họ. • Xin hoán cải những người nghĩ rằng họ có thể củng cố hòa bình bằng bạo lực; xin thay đổi tâm hồn họ.
Tôi nghĩ tới người mà con thấy khó mà tha cho họ được, và đọc: • Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ cho …
Con nghĩ tới người mà con hy vọng nhận được sự tha thứ của họ, và đọc: • Lạy Chúa xin đánh động để họ tha thứ cho con và giúp họ làm điều đó.
9. Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
|