CN 2428: HÃY YÊU CHÚA VÀ GIỮ ĐIỀU RĂN CỦA NGÀI
Sáng Chúa nhật 25/5/2014, tôi được nghe một bài giảng rất thực tế của một vị linh mục ở nhà thờ Thánh Linh. Cha vốn là một linh mục tuyên uý bịnh viện nên cha kể lại câu chuyện về một gia đình mà cha đã giúp đỡ như sau:
"Một người cha già trong gia đình bị bịnh nguy cấp và đã đến ngày phải ra đi. Tôi được mời đến để ban các phép bí tích cuối cùng cho ông. Các bác sĩ đã bó tay và nói rằng họ không còn có thể làm gì cho ông sống được nữa.
Tuy vậy, gia đình ông vẫn đồng ý cho ông được sống nhờ bình dưỡng khí nhân tạo để kéo dài sự sống dù biết rằng không bao giờ ông còn hồi phục nữa. Các bác sĩ đã giải thích rõ ràng với gia đình là hãy để cho ông ra đi với nhân phẩm của ông. Tôi cũng giải thích bao nhiêu lần cho họ rằng:
“Hãy để cho ông đi bình an vì bình dưỡng khí chỉ là một phương pháp nhân tạo nhằm kéo dài sự sống nếu như ông có thể hồi phục được. Đàng này thì thể xác của ông đã trở nên tím, xanh và xám rồi. Vậy hãy để cho ông chết cách tự nhiên, không cần những phương pháp nhân tạo nữa.”
Tuy nhiên dù các bác sĩ và tôi là linh mục đã khuyên can nhưng đại gia đình vẫn tiếp tục kéo dài sự sống vô hy vọng như thế trong nhiều tuần lễ sau đó. Tôi hỏi các con của ông thì họ đều trả lời một câu giống nhau:
“Chúng con không muốn trở nên kẻ giết cha. Chúng con phải tuân theo lờì Chúa dạy là không giết người. “
Sau cùng tôi mới hiểu ra rằng những người con của ông đã tuân theo lời Chúa dạy vì sợ Chúa, sợ phải xuống hỏa ngục và sợ bị Chúa phạt chứ không phải vì yêu mến Chúa mà giữ các giới răn của Ngài.
Chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy hôm nay:
”Nếu các con yêu mến Ta thì hãy giữ các giới răn của Ta.”
Chúng ta hãy tuân giữ các giới răn của Chúa vì tình yêu chứ không phải vì sợ hãi."
Kim Hà 25/5/2014
|