CN 2427: THỜI KỲ ÂN HUỆ
Nguồn: Crownofstars
Có những loại gỗ tươi tốt còn chứa đầy nhựa cây. Loại cây tươi thì không thể đốt cháy được mà chỉ có loại cây khô thì mới đốt cháy được. Những lời cầu nguyện liên lỉ giống như nước mát từ dòng suối làm cho trái tim tươi vui và không bị khô cháy như củi khô.
Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở Medjugorje vẫn còn tiếp tục chảy ra một loại nước cho dù khi mặt trời nắng cháy làm cho tượng đồng ấy nóng bỏng lên. Có thể đó là một dấu hiệu để nhắc nhở cho chúng ta nhu cầu cân thiết là phải cầu nguyện để có thể uống nước từ dòng suối và nguồn sống, đó là Chúa Giêsu Phục Sinh
Thỉnh thoảng tượng không chảy nước nhưng rồi lại tiếp tục cháy sau vài ngày khô lại. Có thể một ngày nào đó, nước không còn chảy ra từ đùi của tượng Chúa Giêsu Phục Sinh nữa.
Những thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại từ Medjugorje đã được 33 năm rồi. Có thể Mẹ sẽ ngừng không nói nữa như lời Mẹ phán vào ngày 25/8/1997:
“Sẽ có ngày mà các con than khóc vì không còn được nghe những thông điệp của Mẹ nữa.”
Có thể Mẹ nói rằng Mẹ sẽ ngừng ban thông điệp hay có thể là thế giới sẽ bước vào một thời kỳ mà nhân loại cảm thấy nuối tiếc vì không chịu nghe và làm theo những gì mà Đức Mẹ Maria dạy dỗ trong khoảng thời gian dài 33 năm mà Mẹ đã hiện ra ở Medjugorje. Không ai biết rõ nhưng Đức Mẹ luôn nhắc nhở rằng:
“Các con đang sống trong một thời kỳ ân huệ.”
Điều này là một ơn phúc lớn cho toàn thể nhân loại nhưng liệu có ai ý thức và cảm tạ Chúa về những hồng ân cao cả mà Chúa ban qua sự hiện diện của Đức Mẹ Maria ở trần gian không? Liệu có ai trong chúng ta ăn năn hối cải để đáp lời kêu gọi thống thiết của Đức Mẹ không? Nếu có thể, chúng ta sẽ thấy mình than khóc khi không còn nhựa cây, không còn dầu thắp cho đèn của chúng ta, lúc mà nhựa khô cứng, đèn khô dầu.
Nếu cuộc sống ta không có lời cầu nguyện thì chúng ta sẽ trở nên một loại củi khô dễ bắt cháy.
Ngày 25/8/1997, Đức Mẹ Maria nói:
“Các con thân mến, Chúa ban Mẹ cho các con trong thời gian này như là một món quà để rồi Mẹ có thể dạy dỗ và hướng dẫn các con đến con đường cứu độ. Các con thân mến, bây giờ thì các con không thấu hiểu được hồng ân này nhưng rồi sẽ có lúc mà các con sẽ than khóc vì không còn được nghe các thông điệp này nữa. Hỡi các con nhỏ bé, đó là lý do mà các con hãy sống tất cả những lời mà Mẹ ban cho các con trong thời kỳ ân huệ này và hãy canh tân việc cầu nguyện cho đến khi nào lời cầu nguyện trở nên một niềm vui cho các con.” (Thông điệp ngày 25/8/1997)
Kim Hà 25/5/2014
|