MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2526: Những Giọt Lệ Máu Từ Medjugorje
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 5-2014

CN 2526: NHỮNG GIỌT LỆ MÁU TỪ MEDJUGORJE

Nguồn: Crownofstars

Đúng 30 năm trước đây, vào ngày 24/5/1984, Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Medjugorje đã ban thông điệp nói về những giọt lệ máu như sau:

“Các con thân mến,

Mẹ đã nói với các con rằng mẹ chọn các con một cách đặc biệt chỉ vì cách sống của các con. Mẹ là người Mẹ, yêu thương tất cả các con. Trong những  giây phút khó khăn của cuộc sống xin các con đừng sợ hãi! Bởi vì Mẹ yêu thương các con ngay cả khi các con còn lìa xa Mẹ và Chúa Giêsu Con Mẹ. Xin các con đừng để cho Trái Tim Mẹ khóc với những giọt lệ máu bởi vì các linh hồn bị hư mất trong tội lỗi. Do đó, hỡi các con thân yêu, xin hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (24/5/1984)

Có một trường hợp khác xẩy ra tại Medjugorje và cũng là thánh tượng Đức Mẹ Maria khóc nước mắt máu, đó là tượng nổi tiếng của Mẹ có tên là Virgin of Civitavecchia.

Đây là một tượng về Đức Mẹ Medjugorje mà do một người Hồi giáo tạc tượng. Chân đế của tượng có chữ ‘Medjugorje’. Một khách hành hương đem tượng này từ Medjugorje về Ý, và tượng bắt đầu chảy nước mắt máu từ tháng 2 năm 1985.

Kim Hà
25/5/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2433: Đi Tìm Hạnh Phúc (5/28/2014)
Cn 2432: Tha Thứ Để Bình An (5/27/2014)
Cn 2431: Tạ Ơn Các Phúc Lành (5/27/2014)
Con Dạo Khúc Hạc Cầm Tạ Ơn Thiên Chúa Thành Tín (5/26/2014)
Cn 2430: Cầu Nguyện Cho Người Vô Thần (5/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2429: Vâng Lời Mẹ Dạy (5/25/2014)
Cn 2428: Hãy Yêu Chúa Và Giữ Điều Răn Của Ngài (5/25/2014)
Cn 2427: Thời Kỳ Ân Huệ (5/25/2014)
Cn 2425: Chảy Nước Mắt Máu Ở Medjugorje (5/25/2014)
Cn 2424: Chúa Luôn Trọn Tình Thương (5/25/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2423: Chúa Cứu Con Tôi Thoát Tai Nạn Xe (5/24/2014)
Cn 2422: Con Tôi Được Thấy Chúa (5/24/2014)
Cn 2421: Hạnh Phúc Và Niềm Vui (5/24/2014)
Cn 2420: Sống Tử Tế Và Bác Ái (5/24/2014)
Cn 2419: Tri Ân Và Bày Tỏ Lòng Biết Ơn (5/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768