CN 2420: SỐNG TỬ TẾ VÀ BÁC ÁI
1. Tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. 2. Tôi học được sự thinh lặng từ những người nói quá nhiều, sự chịu đựng từ những người không chịu kiên nhẫn, sự tử tế từ những người thô lỗ, tục tằn. Điều lạ lùng là tôi không bao giờ biết ơn những người đã dạy cho tôi các bài học ấy. 3. Tử tế là những lời nói tạo ra niềm tin. Tử tế trong lối suy nghĩ tạo ra chiều sâu nội tâm. Tử tế trong cách cho đi thì tạo ra tình yêu. 4. Hãy luôn thực hành những hành động tử tế mà không kỳ vọng một sự biết ơn hay thưởng công. Bạn sẽ cảm thấy vui lòng vì biết rằng việc làm tử tế của mình sẽ có người bắt chước mà làm cho những người khác, và rồi sẽ có những người khác nữa đối xử tử tế với bạn. 5. Những giá trị mà con người cần: đó là thành thật, công bằng, lời nói tử tế, lòng từ bi, trắc ẩn, đối xử dịu dàng với người khác giống như mình muốn được người khác đối xử với mình. 6. Hãy đối xử tử tế và chăm sóc cho những người cần đến sự giúp đỡ của bạn, vì đó là giá trị truyền thống tốt đẹp của Kiô giáo. 7. Nếu ai ai cũng phá huỷ cây cỏ, môi trường sinh sống, thú vật và loài người thì thế giới này cần phải có sự can thiệp và quyền năng của Thiên Chúa để chống lại những sự dữ ấy. 8. Để thực hành những điều Chúa Giêsu dạy thì chúng ta hãy cố gắng đối xử dịu dàng và nhân ái với mọi người. Luôn có lòng thương xót những người cùng khốn theo gương của người Samaritan trong Phúc Âm vì ông ta đã vực người bị thương dậy, thuê người săn sóc, thuê nhà, mua thuốc men cho người bịnh tật. 9. Mỗi buổi sáng, tôi cố gắng thực hành những điều này: Hôm nay tôi sẽ nói chuyện dịu dàng hơn với mọi người, sẽ đối xử tử tế với mọi người hơn hôm qua, tôi sẽ tỏ lòng trắc ẩn với những người cùng khốn, tôi sẽ nở nụ cười thân ái với mọi người, tôi sẽ đem niềm vui cho những người tôi gặp. Và tôi sẽ thấy cuộc sống mình vui tươi hơn. 10. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi xét mình xem hôm nay mình đã làm những gì làm cho Chúa buồn lòng và làm cho người khác đau buồn. Tôi có cầu nguyện cho nhu cầu của thế giới và của tổ quốc tôi không? Tôi có cầu nguyện cho gia đinh và những người nhờ tôi cầu nguyện không? Tôi có đối xử tử tế với những thân nhân và bạn bè của tôi không? Nếu chưa thì ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi xin lỗi Chúa và âm thầm xin lỗi những người mà tôi đã làm cho họ đau lòng trong ngày hôm nay.
Kim Hà 24/5/2014
|