MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2410: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Về Lễ Đen Thờ Satan
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 5-2014

CN 2410: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC VỀ LỄ ĐEN THỜ SATAN

Nguồn: Spiritdaily.net, LM David Barnes

Một nhóm sinh viên ở Đại Học Harvard quyết định tổ chức một lễ đen thờ Satan trong sân trường đã gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn lao từ những người Công giáo ở vùng Boston, ở nước Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Tôi có nghe nói là có rất nhiều giáo xứ trên toàn quốc Hoa Kỳ đã tổ chức những Giờ Thánh đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể vào ngay đúng giờ mà nhóm sinh viên ấy sẽ tổ chức lễ đen ở Harvard. 

Tôi đã tham gia cuộc rước kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trọng thể từ sân trường MIT đến vùng St. Paul' ở công trường Harvard Square.  Hàng trăm người Công giáo đi theo sau Hào Quang Chúa Giêsu Thánh Thể để tuôn ra các con đường chính ở vùng Cambridge. Và có hàng ngàn người đứng nhìn và chứng kiến đám rước đi theo Đấng Chăn Chiên Lành.

Cuộc rước kiệu có một ý nghĩa và tác dụng khác thường. Tôi thấy có rất nhiều sinh viên trẻ của đại học này tham gia. Tôi rất xúc động khi thấy tình yêu nồng nàn của họ dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể và ao ước chân thành của họ là đi theo Chúa Giêsu Kitô.

Trong những năm qua, một điều làm cho tôi ngạc nhiên là nhìn thấy đức tin chân thật nơi Chúa Giêsu Thánh Thể của một số sinh viên mà tôi gặp gỡ hàng ngày. Thường thường, khi tôi đứng ngoài nhà thờ vào ngày Chúa Nhật trước khi cử hành Thánh lễ thì luôn có những người đến xin tôi giải tội nhanh chóng cho họ trước Thánh lễ.

Vào các ngày thường trong tuần lúc trước giờ Thánh lễ hàng ngày, tôi thường hay giải tội và ngày nào cũng có những người đến xưng tội. Tôi cũng nhận thấy người ta siêng năng đến tham dự Thánh lễ hàng ngày. 

Vào mỗi Thánh lễ Chúa nhật, có nhiều người trẻ đến xếp hàng để xin tôi chúc lành thay vì họ rước Chúa Giêsu Thánh Thể.  Có thể là họ đã cẩn thận xét mình và cảm thấy họ cần phải xưng tội trước khi rước Chúa.

Tôi cho đó là một điều rất đánh động bởi vì họ còn trẻ mà họ yêu mến Chúa Giêsu và muốn đến gần Chúa để rước Chúa với lòng sùng kính và tình yêu. Họ yêu mến Chúa nên họ đến với Bí Tích Hòa Giải, và từ đó, họ là những chứng nhân đẹp đẽ của Chúa Giêsu và Ân Sủng của Ngài. Tôi cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy gương sáng của họ. 

Hôm nay tôi suy nghĩ nhiều về việc tổ chức buổi rước kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trọng thể để chống lại sự phạm thánh khi có một số sinh viên dám tổ chức lễ đen thờ Satan. 

Tôi thấy mình cần phải yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh lễ nhiều và sâu đậm hơn. Những biến cố đối chọi này đánh động tất cả chúng ta để rồi ai nấy đều phải xét mình và canh tân việc yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.

Tôi tự hỏi: “Mình có yêu mến Thánh lễ và Chúa Giêsu Thánh Thể không? Mình có sống cuộc đời gần gũi với Thánh Thể mà mình rước mỗi ngày không? Tôi có khiêm nhường xét mình trước khi lên rước lễ không? Tôi có dành thì giờ cầu nguyện trước Thánh Thể và đến Nhà Tạm Thánh Thể thường xuyên không? Tôi có rước Chúa Giêsu Thánh Thể với lòng tôn kính hay là tôi thờ ơ, bị chia trí?”

Tôi thấy biến cố này làm cho tất cả những người Công giáo trở nên có ý thức hơn về những gì quan trọng trong cuộc sống của mình. Trong lúc chúng ta cảm thấy giận dữ về sự phạm thánh của họ thì chúng ta cần phải yêu mến và tôn kính Thánh lễ và Chúa Thánh Thể. Chúng ta cũng cần sống gương mẫu như Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày. Biến cố ấy làm cho chúng ta thêm lòng ao ước đến gần Chúa Giêsu hơn. Chúng ta sẽ thận trọng hơn và không bao giờ phạm thánh.

Tôi nghĩ sau biến cố rước Chúa Giêsu Thánh Thể cách long trọng này thì hoa quả của việc ấy sẽ kết trái và từ đó, các tín hữu ở khắp mọi nơi sẽ biết xét mình kỹ lưỡng và khiêm nhương xưng tội chân thành để được ơn tha thứ. Đối với tôi thì cuộc rước kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể là một chứng cớ nói lên tình yêu của các tín hữu đối với Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống của một vị linh mục, tôi nhận thấy chứng tích đầy quyền năng và thuyết phục sâu đậm nhất đối với đức tin Công giáo là tôi được nhìn thấy nhiều sinh viên đến xếp hàng trước tòa giải tội và chân thành xưng thú tội lỗi mình.

Kim Hà,
18/5/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2417: Con Ơi, Hãy Ghi Ơn Và Đền Ơn (5/23/2014)
Cn 2416: Luôn Cầu Nguyện Tạ Ơn Chúa (5/22/2014)
Cn 2415: Lòng Tử Tế Là Đức Tính Cao Trọng Nhất (5/22/2014)
Xin Chúa Nên Như Núi Đá Cho Con Trú Ẩn, (5/22/2014)
Cn 2414: Đừng Sợ, Hãy Cùng Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi (5/20/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2413: Hướng Về Tổ Quốc Việt Nam Để Cầu Nguyện (5/18/2014)
Cn 2412: Cảm Nghiệm Của Người Tân Tòng (5/18/2014)
Cn 2411: Đức Tin Của Mẹ Nuôi Dưỡng Tinh Thần Các Con (5/18/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2409: An Ủi Người Âu Lo, Sầu Khổ (5/17/2014)
Cn 2408: Tác Dụng Của Truyền Thanh (5/17/2014)
Cn 2407: Hãy Là Nguồn Cảm Hứng Cho Người Khác (5/17/2014)
Ơn Phù Hộ Tôi Đến Từ Thiên Chúa Là Đấng Dựng Nên Cả Đất Trời! (5/15/2014)
Nàng Rộng Tay Giúp Người Nghèo Khổ Và Đưa Tay Cứu Kẻ Khốn Cùng! (5/15/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768