CN 2396: NHỚ MẸ YÊU TRONG NGÀY HIỀN MẪU
Hôm nay là ngày Hiền Mẫu và cũng là năm thứ hai mà tôi không còn được đến thăm mẹ vào ngày Hiền Mẫu. Nhìn lại cuộc đời những người phụ nữ gần nhất trong cuộc sống tôi, tôi nghiệm thấy cuộc đời người nào cũng đầy đau khổ và gian truân. Số phận họ đi liền với vận mệnh của tổ quốc Việt nam.
Tôi muốn được nói với mẹ tôi, bà nội tôi và bà ngoại tôi, dì tôi và tất cả những người bạn gái rằng:
“Happy Mother’s Day! Cho dù quý vị đã về với Chúa hay còn ở luyện ngục. Cho dù quý vị còn sống với cuộc sống đầy thử thách hay vui vẻ thì hãy cố gắng đếm những ơn phúc Chúa ban thay vì đếm những giọt nước mắt đau khổ. Hãy cố gắng tìm những gì vui vẻ để hưởng trọn một ngày Hiền Mẫu thật ý nghĩa. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho quý vị!”
Nhìn lại cuộc đời của mẹ tôi trong suốt 82 năm sống, mẹ tôi có cuộc sống rất đau khổ nhưng bà lại được Chúa ban cho một tính tình lạc quan và vui vẻ. Mẹ tôi mồ côi lúc vừa lên 6 tuổi. Mẹ của bà vào Nam lấy chồng khác và để đứa con côi ở lại với gia đinh bên nội. Mẹ tôi sống kiếp mồ côi và nếm cơm của các bác, các chú, chịu mọi sự xỉ nhục để sống còn. Khi lập gia đình thì chẳng may gặp gỡ một người chồng ăn chơi và tàn nhẫn. Mẹ tôi mất một đứa con trai khi em tôi vừa được 3 tháng. Rồi bà bị chồng đánh đập đến nỗi không chịu được mà phải chia tay. Sau đó bà đưa hai người con gái ra Huế để tìm việc làm hầu tránh xa tầm ảnh hưởng của người chồng cũ. Còn ba tôi ở lại Saigòn với gia đinh mới của ông và hai người em trai của tôi.
Nhìn lại cuộc đời mẹ tôi thì tôi nhận thấy rằng: cuối cùng, với đức tin và lòng dũng cảm, mẹ tôi đã vượt qua những sự đau đớn của một người con mất cha khi còn quá trẻ, một người mẹ mất đứa con, một người vợ xa lìa chồng, một người mẹ cô đơn ở vậy nuôi con. Mẹ tôi đã tranh đấu, chịu mọi gian khổ để nuôi dưỡng con cái và dạy cho các con hãy đứng vững trước giông bão của cuộc đời.
Đến tuổi già, bà vẫn còn tiếp tục phục vụ cho cộng đồng. Bà dạy môn dưỡng sinh cho Trung Tâm Công giáo Việt Nam. Bà sốt sắng sinh hoạt trong các công tác của cộng đoàn dân Chúa của Nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
Mãi mãi mẹ tôi vẫn là một gương sáng cho các con và các cháu. Ngày mẹ tôi mất đi, cả gia đinh đau buồn nhưng tôi biết giờ đây mẹ tôi đang được hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa.
“Mẹ yêu dấu, con cám ơn mẹ đã dũng cảm chiến đấu cho sự an lành của chúng con. Mẹ là tấm gương cao cả, là bầu trời bình yên của chúng con, là nơi con cậy dựa khi cuộc sống con vất vả, long đong. Mẹ là tất cả những gì tốt lành nhất. Mẹ hy sinh cho chúng con có cuộc sống đầy đủ. Con yêu mẹ và tri ân mẹ! Xin cho mẹ luôn được nghỉ yên bên Chúa. Con hằng luôn cầu nguyện cho linh hồn mẹ.”
“Xin mẹ thương cầu bầu cho gia đinh mình và cho tổ quốc Việt Nam đang ở trong nguy cơ bị Trung Cộng xâm chiếm. Mẹ là người tử tế nhất trần gian. Qua mẹ, con học được điều này:
“Chỉ có với tình yêu chân thành và lòng trắc ẩn mà chúng ta mới có thể bắt đầu vá víu lại những gì đã đổ vỡ trên thế giới. Tình yêu và lòng trắc ẩn là hai ơn phúc có thể chữa lành những trái tim tan vỡ.”
Kim Hà 11/5/2014
|