CN 2394: XIN MÁU THÁNH CHÚA
Sau đây là lời kể chuyện của chị Kim Loan, một khách hành hương mà tôi gặp gỡ khi đến hành hương ở Roma vào cuối tháng 4 năm 2014. Chị Kim Loan kể về sự hiển linh của Chúa Giêsu qua việc Chúa ban Máu Thánh Chúa cho các tín hữu:
“Tôi nhớ hôm đó là ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8/12, tôi đi lễ lúc 12 giờ trưa. Lúc tôi lên rước lễ thì chén Máu Thánh Chúa Giêsu chỉ còn vỏn vẹn một giọt Máu Chúa và tôi đã ngửa cổ rước giọt cuối cùng ấy. Vừa rước tôi vừa van xin Chúa:
‘Chúa ơi, con được rước máu Thánh Chúa còn cả chục người đi sau con thì sao? Họ cũng ao ước được rước Máu Thánh Chúa như con vậy. Xin Chúa ban thêm Máu Thánh Chúa cho họ được rước như con.'
Nói xong thì tôi về chỗ quỳ và cảm tạ Chúa. Khi tôi ngước mắt nhìn lên thì tôi lấy làm lạ vì dòng người đứng sau tôi vẫn tiếp túc được rước Máu Chúa cho đến người cuối cùng rước xong thi bà Thừa Tác Viên Thánh Thể còn uống cho hết Máu trong chén thánh.
Sau lễ tôi ngạc nhiên nên tới hỏi bà. Ai ngờ bà ta cũng kinh ngạc hỏi tôi:
"Này chị Kim, rõ ràng khi chị rước Máu Chúa thì tôi thấy chi dốc hết giọt cuối cùng nhưng mà có hàng chục người đi sau chị mà vẫn còn Máu Chúa trong chén để họ rước. Cuối cùng vẫn còn Máu Chúa cho tôi rước. Thế là làm sao? Tôi không hiểu?”
Tôi trả lời bà ấy:
“Đúng, tôi có nài xin Chúa ban cho họ có đủ Máu Thánh Chúa để cho họ rước và Chúa đã làm phép lạ là ban Máu Thật của Chúa cho họ rước, chứ không phải là máu đã được linh mục truyền phép từ rượu hóa ra máu."
Thế là hai chúng tôi vui mừng khi khám phá ra đó là phép lạ cả thể mà cả hai đều được chứng kiến. Chúa rất tế nhị và đáng yêu. Ta ơn Chúa!
Kim Hà
10/5/2014
|