CN 2393: CHÁU CHẾT ĐỘT NGỘT
Cháu Joseph Võ Đào Bảo Huy mới được 24 tuổi. Cháu là sĩ quan Trung Uý của Trường Võ Bị Quốc Gia West Point đi leo núi và bị rớt xuống núi chết vào chiều ngày 26/4/2014 vừa qua. Cháu là con của vợ chồng người bạn trong các nhóm cầu nguyện của chúng tôi.
Mọi người nghe tin cháu chết thì đều bàng hoàng và thương tiếc bởi vì cháu là một người trẻ rất xuất sắc trong nhiều lãnh vực, cả về mặt đạo và đời. Cháu sinh hoạt tích cực và thường xuyên trong giáo xứ. Cháu giúp lễ, là thành viên của Đạo Binh Đức Mẹ Maria Legio Maria, là hướng đạo sinh. Cháu rất giỏi trong mọi lãnh vực ăn nói, hoạt động, thể thao... Cha mẹ cháu là những người ngoan đạo và là giáo viên dạy giáo lý trong giáo xứ. Cha mẹ cháu ao ước dâng con trai mình cho Chúa. Vì thế họ đă đưa 4 người con nhỏ của họ đi hành hương giáo đô Roma, Đất Thánh Do Thái và nhiều nơi khác để xin ơn Thiên Triệu cho các con của họ.
Chiều thứ bẩy 3/5/2014, Đức Cha Mai Thanh Lương và nhóm Lectio Divina đã đến dâng lễ cầu hồn cho cháu Huy tại nhà của gia đinh cháu. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là thái độ bình tĩnh vui tươi của cha mẹ cháu. Khi tôi nói lời chia buồn thì mẹ cháu trả lời là:
“Xin hãy chia vui cùng gia đình em vì chau đã được hạnh phúc ở trên Thiên Đàng với Chúa.”
Sau buổi lễ, chị Kim, mẹ cháu đứng lên cảm ơn Đức Cha Lương và thầy Sáu Bình đã dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn Giuse Huy. Chị tâm sự rằng khi nghe tin con chết đột ngột thì chị đã nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày trời để cầu nguyện và than khóc.
Ngày thứ sáu 9/5/2014, rất đông người từ các cộng đoàn và đoàn thể Công giáo đã đến làm những giờ thánh để cầu nguyện cho linh hồn cháu Huy và chia buồn với gia đinh cháu. Trong Thánh lễ tối thứ sáu, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn đã chia sẻ một bài giảng bằng tiếng Anh và tiếng Việt rất là cảm động và đầy đủ ý nghĩa. Cha nói rằng người mẹ của cháu luôn mong ước con mình được làm linh mục. Có những lúc cháu cũng muốn dâng mình cho Chúa nhưng cuối cùng cháu lại chọn đời binh nghiệp thì đó cũng là một việc làm tốt để bảo vệ quê hương.Cha kể rằng mẹ cháu đã tan nát trái tim khi lãnh nhận quan tài của con mình.
Cuối cùng cha tặng cho mẹ cháu Huy một chén thánh để chị giữ làm kỷ niệm và cha tin rằng cháu đang làm nhiệm vụ của một linh mục trên Thiên Đàng là đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người trên thế giới.
Sau đây là lời viết in trên sách của chi Hạnh Kim gửi cho con trai yêu quý của chi vừa rời xa gia đinh:
“Con trai yêu dấu của mẹ,
Thấm thoát thời gian qua mau. Mẹ con mình có được 24 năm đầy kỷ niệm. Con là niềm tự hào của Mẹ. Từ nhỏ con là người đã tỏ ra có một cá tính rất độc lập và có ý chí. Mỗi lần về phép thăm mẹ thì con kể đủ thứ chuyện về quân ngũ cho mẹ nghe...
Mỗi năm vào ngày lễ Hiền Mẫu thì con thường hay gọi điện thoại cho mẹ. Con nói:
“Mẹ thấy không? Năm nào con cũng là người gọi chúc mừng mẹ trước các em, dù con ở xa Mẹ.”
Từ nay con không còn nữa, con ở trong tình mẹ mãi mãi.
Con ơi, Chúa ban cho Mẹ một bông hoa đẹp để mẹ chăm sóc, thưởng thức được 24 năm và giờ đây Chúa muốn đem hoa về vườn hoa Thiên Quốc, mẹ chỉ biết nói hai tiếng xin vâng như Đức Mẹ Maria. Mẹ biết Chúa thương con và mẹ. Chúa ban cho mẹ con mình những điều tốt đẹp nhất. Mẹ tin là như vậy. Nhiệm vụ của con đã hoàn tất. Chúa cần người chiến sĩ trên Thiên Đàng. Mẹ chúc con lên đường may mắn và bình an, mẹ con mình hẹn gặp nhau trên nước Trời.
Lạy Chúa tất cả là của Chúa. Giờ đây con xin dâng lại cho Chúa. Con chỉ xin tình yêu và ân sủng Chúa đong đầy trái tim của con. Như thế là đủ cho con. Amen.”
Xin Chúa ban ơn lành Thiên Đàng cho cháu Huy. Tạm biệt cháu, người lính can trường của Hoa Kỳ!
Kim Hà 10/5/2014
|