Hoa
Hồng và Hoa Huệ
Hoa Huệ còn có tên gọi Thủy Tiên, Loa Kèn hay hoa
Bách Hợp đều thuộc họ nhà Huệ.
Các tín hữu nhận thấy hiện tính của Đức Maria qua
các loài dược thảo và qua các loài bông hoa mọc lên quanh chúng, cho nên đã đặt
tên cho nhiều loại thảo mộc theo danh tánh của Mẹ.
Tương truyền rằng các loài
hoa đã được phát triển hoàn mỹ hơn đến độ họ đã liên kết chúng với những biến cố
có liên quan đến cuộc đời của Mẹ.
Trong sách Diễm ca đoạn 2:1 có chép một câu liên
quan đến Đức Maria như sau, "Ta là hoa huệ ngát hương thung lũng, là bông hồng
ngát đồng Sharon."
Hoa Hồng và Huệ hóa thành hoa của Đức Bà. Tương truyền
vào thế kỷ thứ hai, thánh Tôma tông đồ vắng mặt không kịp về an táng Mẹ, lúc vừa
về tới ngài khóc lóc thảm thiết và nhất định đòi mở huyệt mộ của Mẹ cho bằng được
để ngắm nhan Mẹ lần cuối, nhưng khi mở huyệt mộ ra thánh Tôma liền nhận thức biết
là Mẹ đã được rước về trời cả hồn lẫn xác rồi, còn huyệt mộ của Mẹ thì tràn ngập
các loài hoa này. Chơn phúc Bede (673-735) đã sánh ví Đức Bà như hoa huệ
ngào ngạt hương ...những cánh huệ trắng ví như thân thể tinh khiết của Mẹ, nhụy phấn hoa màu vàng ví như vầng hào quang nơi tâm hồn Mẹ đang tỏa sáng rực rỡ ...
Hoa huệ Đức Bà cũng có liên quan đến biến cố Thiên
Sứ Truyền Tin, và hoa loa kèn thường mô tả cảnh Thiên Thần đến kính viếng Đức
Maria.
![](https://sites.google.com/site/jesusmarysaves0uls/_/rsrc/1399447409658/thanh-mau/ghi-niem-ve-thanh-mau/thang-hoa-dhuc-ba-ke-chuyen-cac-loai-hoa-thom-lay/matagon%20turban%20red%20lilies.jpg?height=152&width=400)
Easter Lily (Loa Kèn Thiên Thần)
Tông truyền rằng hoa huệ ta (Amazone Lily) là Sao chỉ
đường cho Ba Vua đến kính viếng Chúa Giêsu. Các loại hoa huệ khác đều có liên quan với
Đức Maria. Thủy tiên đỏ là huệ của Đức Maria, huệ tím hồng (Martagon lily) hay
thủy tiên tím (turban lily) được gọi là những giọt lệ của Đức Bà. Hosta hay mã
đề (plantain lily) là hoa Đức Bà Hồn Xác Lên Trời.
Amazone Lily Hosta hay Plantain (Cây và hoa mã đề) Tương truyền hoa hồng nở rộ, đến tột đỉnh ở thế kỷ
thứ mười hai. Hồng Alba đổi sang màu hồng vào lúc Sứ Thần Truyền Tin sắc mặt Đức Maria ửng hồng, hồng Giáng Sinh nảy lộc đâm chồi để chuẩn bị chu cấp cho các sơn nữ chăn chiên nghèo khó không có quà dâng Chúa Giêsu, Hồng Jericho ghi dấu Gia Đình Thánh Gia tạm trú nghỉ trong lúc chạy nạn sang Aicập, và Hồng Campion đã
cứu mạng sống của một lãnh chúa khi nguyện cầu "Thánh Vịnh Đức Bà."
Vào thế kỷ thứ mười bốn thi sĩ Dante đã gọi Đức
Maria là "Hoa hồng, trong lúc Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thành nhục thể..."
Khá nhiều danh họa ở thế kỷ thứ mười lăm hay vẽ cảnh Đức Maria với hoa hồng, thường
là ngự trong vườn hồng.
Để tôn vinh Đức Maria trong tháng này, và để tưởng
nhớ đến đặc tính của Đức Maria, chúng ta hãy kêu lớn tên của các loài hoa và
các loài dược thảo đã được đặt tên theo danh tánh Mẹ. Những bông hoa có thể phục vụ
như là khởi điểm cho sự cầu nguyện và suy gẫm về Đức Maria và cuộc đời của Mẹ.
Kính Tháng Hoa Đức Bà,
Đầu Tháng 5, 2014
Sóng Biển