MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2327: Lời Yêu Thương Của Chúa Giêsu
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 3-2014

CN 2327: LỜI YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU

Nguồn: Together In Prayer

"Con thân mến,

Con không cần phải là người thông minh để làm vui lòng Ta; tất cả những gì mà con cần làm là: yêu mến Ta. Hãy nói chuyện với Ta như con nói chuyện với một người  thân mà con yêu mến.

Con có những ai mà con muốn cầu nguyện cho họ không? Xin con hãy nêu tên họ ra cho Ta và xin Ta càng nhiều càng tốt. Ta rất quảng đại và biết tất cả những nhu cầu mà họ cần nhưng Ta muốn con tỏ tình yêu của con cho họ và cho Ta bằng cách tín thác mọi sự vào Ta vì Ta biết những gì là tốt nhất cho mỗi người.

Hãy nói với Ta về những người nghèo, bịnh nhân, những kẻ tội lỗi và nếu con mất đi tình thân hữu và tình yêu của ai đó thì cũng hãy nói cho Ta biết.

Con có muốn cầu nguyện gì cho linh hồn của con không? Nếu muốn thì con có thể viết ra một danh sách dài với những nhu cầu của con và đến chầu Thánh Thể và đọc cho Ta nghe. Hãy kể cho Ta nghe những mặc cảm tội lỗi và bất an của con. Ta sẽ tha thứ cho con nếu con chấp nhận sự tha thứ của Ta.

Hãy nói cho Ta nghe về sự kiêu ngạo của con, tính tình khó chịu, muốn được chú ý, sự độc ác và lười biếng của con. Ta vẫn yêu thương con cho dù con có nhiều tính xấu. Con đừng xấu hổ vì có những vị thánh ở Thiên Đàng cũng đã có những tánh xấu như con vậy nhưng từ từ, họ biết sửa chữa.

Đừng ngần ngại mà không xin Ta ơn lành cho thể xác và tâm trí con, cho sức khỏe, ký ức và thành công. Ta có thể ban cho con tất cả mọi sự và Ta luôn ban cho các linh hồn những gì khiến cho họ thánh thiện hơn nếu như họ thành thực muốn nên thánh.

Vây hôm nay con muốn điều gì? Hãy trình lên Ta vì Ta luôn muốn làm những gì tốt lành cho con. Vậy chương trình của con là những gì? Có những ai mà con muốn làm cho họ vui lòng không? Con muốn làm những gì cho họ?

Vậy con có muốn làm những gì tốt cho Ta không? Con có muốn làm những gì tốt cho những người bạn mà họ đã quên Ta không? Hãy nói cho Ta biết về những thất bại của con và Ta sẽ chỉ cho con biết nguyên nhân sự thất bại ấy.

Con lo lắng điều gì? Những ai làm cho con đau khổ? Hãy kể cho Ta nghe về những chuyện ấy và hãy nói với Ta rằng con sẽ tha thứ cho họ và đối xử tử tế với họ thì Ta sẽ chúc phúc cho con.

Con có lo sợ điều gì không? Có những gì làm cho con bị dằn vặt không? Có những nỗi lo âu nào không? Hãy tín thác bản thân con cho Ta. Ta đang ở đây. Ta nhìn thấy mọi điều. Ta sẽ không bao giờ lìa xa con.

Con có những niềm vui gì không? Sao con không chia sẻ những hạnh phúc của con cho Ta nghe? Hãy kể cho Ta nghe những gì xẩy ra kể từ hôm qua mà đã làm cho con vui mừng và được an ủi. Bất kỳ là điều gì, dù nhỏ dù lớn, Ta đều lắng nghe cả. Ta đã chuẩn bị rồi. Con hãy chỉ cho Ta thấy lòng cảm tạ và tri ân của con đối với Ta.

Con có những cám dỗ nào làm cho con cảm thấy nặng nề không? Nếu con để cho cám dỗ chiếm hữu con thì nó sẽ làm cho linh hồn con bất an. Con hãy xin Ta và Ta sẽ giúp đỡ con vượt qua những thử thách của cám dỗ. Vậy con hãy ra đi làm công việc của con hay làm những gì mà con thích làm hay đi chơi.

Hãy cố gắng giữ thinh lặng hơn, khiêm nhường hơn, vâng phục Thiên Chúa hơn, tử tế hơn và hãy trở lại thăm Ta sớm hơn và đem đến cho Ta một  trái tim sùng kính hơn. Ngày mai Ta sẽ ban thêm phúc lành cho con!"

Tác giả Vô Danh
Kim Hà, 14/3/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2333: Một Cái Chết Lành (3/18/2014)
Như Đông Đoài Cách Xa Ngàn Dặm (3/18/2014)
Cn 2332: Chúa Giêsu Nói Với Cây Dương Đào (3/16/2014)
Cn 2331: Huyền Thoại Cây Dương Đào (3/16/2014)
Cn 2330: Thánh Lễ Là Lời Cầu Nguyện Cao Trọng Nhất (3/16/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2329: Lời Nguyện Thánh Giá Đời Con (3/14/2014)
Cn 2328: Chưa Phải Là Tình Yêu Nếu Chưa Cho Đi (3/14/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2326: Tù Nhân Ngoại Giáo Mơ Trở Nên Tu Sĩ Công Giáo (3/13/2014)
Cn 2325: Cảm Nghiệm Chân Thành Của Một Tù Nhân Trẻ (3/13/2014)
Cn 2324: Hoán Cải Là Thông Điệp Quan Trọng Nhất Tại Medjugorje (3/13/2014)
Kỳ Mục Phải Là Người Không Chê Trách Được! (3/12/2014)
Chỉ Chờ Chết (3/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768