MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2326: Tù Nhân Ngoại Giáo Mơ Trở Nên Tu Sĩ Công Giáo
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 3-2014

CN 2326: TÙ NHÂN NGOẠI GIÁO MƠ TRỞ NÊN TU SĨ CÔNG GIÁO

LTG: Hôm nay trong lúc dọn dẹp tủ sách, tôi tình cờ tìm thấy những lá thư của các cháu tù nhân gửi ra kể cho tôi nghe cảm nghiệm sống đạo và tìm thấy Chúa trong nhà tù của bản thân các cháu.

Trong CN 2325, cháu Q. tkể lại cảm nghiệm của cháu vì cầu nguyện nhiều nên được nhận các thị kiến của Chúa. Bây giờ là cảm nghiệm của cháu Trần Văn, víết ngày 20/5/2005. Cháu là một người theo đạo Phật nhưng được sắp xếp ở chung phòng với cháu Q. và Q. đã dạy cho Văn cách đọc chuỗi Mân Côi để cả hai anh em cùng đọc mỗi ngày. Văn hứa là khi ra khỏi tù sẽ rửa tội làm con Chúa.

Tôi xác tín rằng Chúa Thánh Thần đã và đang làm việc với các tù nhân vì các bà mẹ của một số chắu đã gia nhập vào các nhóm cầu nguyện để cầu nguyện cho các con của họ hàng ngày. Sau đây là lá thư viết tay bằng bút chì từ trong nhà tù gửi ra cho Kim Hà:

Ngày 20/12/2005, cháu Trần Văn viết:

“Hôm nay là ngày 20/12/2005, tôi đã nằm mơ và sau đây là sự thật:

“Tôi là người đạo Phật nhưng lại có một giấc mơ rất là kỳ lạ. Tôi thấy được ở chung phòng với một gia đình mà nhà này vừa có người chết. Người chết ấy là một em bé khoảng 3, 4 tuổi và bé hiện về phá phách tôi nên tôi mới xin người anh của đứa bé một tấm hình. Anh ta hỏi thì tôi trả lời;

“Em xin hình để cầu nguyện cho em bé được về Thiên Đàng.”

Vì là người đạo Phật nên tôi lên chùa cầu nguyện cho em bé. Tuy nhiên tượng Phât quay đi. Tôi đến tượng Phật Bà Quan Âm thì tượng Phật Bà cũng quay đi. Tôi tự hỏi tại sao lại có chuyện lạ vậy? Rồi tôi khóc và rất là lo sợ. Sau đó tôi mới nhớ rằng gia đình này theo đạo Thiên Chúa nên tôi đẵ đi cầu lộn chỗ.

Thế rồi tôi thấy mình đi xe đạp đến một nhà thờ sang trọng lộng lẫy nhưng tôi không dám vào trong. Rồi tôi lại đạp xe đi tiếp. Lần này tôi được thấy trước mắt có một nhà thờ cũ kỹ và có nhiều chỗ bị hư mục.

Tôi nửa muốn vào mà nửa không muốn vì trong lòng nghĩ rằng mình là người đạo Phật mà sao lại vào một nhà thờ Công giáo? Tự nhiên có một lực đẩy tôi vào. Tôi gặp một Bà Sơ, bà hỏi tôi:

“Con đến xưng tội hay rửa tội vậy con? Có phải con giết người không con?”

Tôi đáp:

“Dạ không, con đến đây chỉ vì con muốn cầu xin cho linh hồn một đửa bé 3, 4 tuổi bị xe đụng mà chết.”

Bà Sơ nhìn tôi cưới và nói:

”Ồ tốt, không sao đâu.”

Tôi bèn đưa tấm hình đứa bé cho Sơ. Trước tiên, tôi đến trước cây thánh giá có Chúa bị đóng đinh và nói trong lòng:

“Mình cầu nguyện cho đứa bé trước cho chắc ăn vì nhờ người khác không bằng chính mình làm.”

Vì thế tôi mới nói với Chúa:

“Lạy Chúa con xin Ngài hãy tha tội cho đứa bé và Lạy Chúa xin cho nó được lên Thiên Đàng. Nếu như được như thế thì con xin dâng cuộc đời còn lại của con để phục vụ và làm con của Chúa và để Chúa sai bảo con.”

Thế rồi tôi khóc vì từ đây tôi không còn theo đạo Phật nữa. Rồi tôi đi về nhà nhưng vì không an tâm nên tôi lại đến nhà thờ lần nữa. Tuy nhiên trong lần thứ hai này thì tôi đi vào một nhà thờ đẹp chứ không vào nhà thờ cũ kỹ nữa.

Khi đến nơi thì tôi không dám vào mà đứng ở ngay dưới một gốc cây. Rồi tôi thấy một ông cha đến và đưa cho tôi một tấm hình của đứa bé đó mà đã được phóng ra rất lớn. Tôi nghĩ chắc cha không biết tấm hình đó là do mình đem đến nhà thờ cầu nguyện giùm, nhưng khi tôi cầm tấm hình thì tôi không còn là tôi nữa. Tôi nhìn thấy mình mặc áo dòng của một nhà tu.

Tôi viết lên đây để kêu gọi các bạn và mọi người đọc, tin hay không là tùy các bạn. Tôi xin mọi người hãy dành mỗi ngày chỉ 2 hay 5 phút đê cầu nguyện cho các linh hồn đang bị đau khổ ở bên kia thế giới. Tôi nguyện xin dâng cuộc đời còn lại cho Chúa. Lạy Chúa xin Chúa ban phúc lành cho mọi người con của Chúa. Amen."

Trần Văn   

Suy niệm:

Trong các nhà tù có những nhóm cầu nguyện do một số tù nhân Công giáo âm thầm lập ra. Cứ đúng 3 giờ chiều thì mọi người tụ tập trong phòng giam và bắt đầu lần chuỗi Kinh lòng Chúa thương xót và Kinh Mân Côi. Nhiều người ngoại giáo khác được chứng kiến nên gia nhập cầu nguyện rồi quyết định trở thành người Kitô hữu.

Xin Chúa chúc phúc cho các tù nhận trong tù được sớm giải thoát và lập lại cuộc đời trong ánh sáng tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Kim Hà
14/3/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2331: Huyền Thoại Cây Dương Đào (3/16/2014)
Cn 2330: Thánh Lễ Là Lời Cầu Nguyện Cao Trọng Nhất (3/16/2014)
Cn 2329: Lời Nguyện Thánh Giá Đời Con (3/14/2014)
Cn 2328: Chưa Phải Là Tình Yêu Nếu Chưa Cho Đi (3/14/2014)
Cn 2327: Lời Yêu Thương Của Chúa Giêsu (3/14/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2325: Cảm Nghiệm Chân Thành Của Một Tù Nhân Trẻ (3/13/2014)
Cn 2324: Hoán Cải Là Thông Điệp Quan Trọng Nhất Tại Medjugorje (3/13/2014)
Tin/Bài khác
Kỳ Mục Phải Là Người Không Chê Trách Được! (3/12/2014)
Chỉ Chờ Chết (3/12/2014)
Cn 2323: Thánh Phanxico Xavier Ban Phép Lạ Và Tuần Cửu Nhật Tôn Kính Ngài (3/11/2014)
Cn 2322: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Anh Nasir Siddiki (3/11/2014)
Bậc Lão Thành Chỉ Bảo: Thật Đẹp Đẽ Biết Bao! (3/7/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768